Thứ bảy, 11/8/2001, 09:32 GMT+7

Nga - Mỹ nhất trí về việc đưa khách du lịch lên vũ trụ

Hôm qua (10/8), Cơ quan Vũ trụ Nga và NASA (Mỹ) đã đạt được một thoả thuận cho phép đưa thêm các khách du lịch tới Trạm Không gian Quốc tế, mở đường cho việc đẩy mạnh hoạt động thương mại hoá vũ trụ.

Thoả thuận đã chấm dứt cuộc tranh cãi gay gắt bấy lâu nay giữa hai đồng thành viên của Trạm Quốc tế (ISS). NASA và Cơ quan vũ trụ Nga đã thảo ra các tiêu chuẩn cho những vị khách có ý định trả tiền để lên thăm vật thể bay nhân tạo lớn nhất quanh trái đất này. Các phi hành gia nghiệp dư tương lai sẽ phải trải qua cuộc kiểm tra sức khoẻ, huấn luyện khả năng chịu đựng trong vũ trụ, khả năng sử dụng ngoại ngữ và phải vượt qua được cuộc thử nghiệm “tương thích cá nhân”.

"Kết quả thương lượng này sẽ khép lại tất cả các khúc mắc về quy trình và tính hợp pháp của hoạt động đưa khách du lịch lên vũ trụ, bởi chuyến bay đầy trắc trở của ông Tito đã để lại rất nhiều bất hoà và những lời buộc tội lẫn nhau”, Yuri Koptev, Giám đốc Cơ quan Vũ trụ Nga phát biểu.

Theo chân Tito

Hiện Nga đã bắt đầu khoá đào tạo cho một thương gia khác muốn làm khách của Trạm Quốc tế. Mark Shuttleworth, ông trùm Internet 27 tuổi đến từ Nam Phi, hy vọng sẽ ký được một hợp đồng vào đầu tháng tới nhằm đạt được ước nguyện theo bước chân của "người hùng" Tito. Giá của hợp đồng đến nay vẫn còn là bí mật. Shuttleworth có thể sẽ đi vào tháng 4/2002 trên chuyến “taxi” Soyuz đầu tiên hoặc vào tháng 9/2002 trên chuyến thứ hai.

Tại trung tâm huấn luyện ở thành phố Ngôi sao, ngoại ô Matxcơva, trong hai tuần, Shuttleworth đã luyện tập 10 giờ mỗi ngày, thực hành trong điều kiện không trọng lượng và rèn luyện thể chất. “Tôi mơ về điều này từ khi tôi bắt đầu biết nhớ tới nay”, anh nói. Cha mẹ anh ủng hộ 100% tuy lúc đầu bà mẹ có cho anh là “ấm đầu”.

Bích Hạnh (theo Washington Post, Reuters)

Link Site
 
Tin hot
 
 
 
Lien he quang cao