Thứ bảy, 11/8/2001, 08:28 GMT+7

Discovery đang trên đường tới Trạm Quốc tế

Discovery mang theo đoàn phi hành gia mới lên ISS.

Từ bệ phóng của Trung tâm Vũ trụ Kennedy, bang Florida, Mỹ, khói bụi bùng lên cuồn cuộn kèm theo những âm thanh dữ dội. Tàu con thoi Discovery nhẹ nhàng bốc mình lên không trung, nhằm hướng Trạm Không gian Quốc tế. Lúc đó là 4h10’ sáng nay (giờ Hà Nội).

Tàu cất cánh sớm hơn dự định 5 phút để tránh các cơn dông bão đang đổ tới.

Theo lịch trình cũ, Discovery đã bay từ hôm thứ năm, nhưng thời tiết diễn biến xấu đã cản trở kế hoạch này. Quyết định cất cánh cuối cùng được đưa ra chỉ một giờ trước khi con tàu lao vào khoảng không. Cùng với ba công dân mới lên “nhập hộ khẩu” trên Trạm quốc tế, tàu con thoi còn mang theo một máy tính chỉ huy và điều khiển, lương thực, quần áo, các thiết bị, dụng cụ thí nghiệm, các máy chụp ảnh và một cabin làm chỗ ngủ cho các nhà du hành.

Phi hành đoàn thay ca trên ISS lần này gồm một người Mỹ - chỉ huy Frank Culbertson, và hai người Nga, Vladimir Dezhurov và Mikhail Tyurin. Cùng đi với họ có các thành viên của tàu con thoi: cơ trưởng Scott Horowitz, phi công Rich Sturckow và hai phi hành gia, Daniel Barry và Patrick Forrester.

Chuyến bay dự kiến kéo dài 11 ngày, sau đó, 4 nhà du hành của tàu con thoi sẽ trở về trái đất, mang theo nhóm hai hiện đang làm việc trên Trạm ISS, gồm có Yury Usachev và hai cộng sự, Susan Helms và Jim Voss.

Nhóm phi hành gia thứ 3 trên ISS sẽ làm việc đến đầu tháng 12, cho tới khi nhóm thứ 4 lên thay ca cho họ. Khác với nhóm 2 được đón khá nhiều vị khách ghé thăm, các cư dân mới của Trạm Quốc tế chỉ có một cơ hội trong suốt 4 tháng sắp tới trên ISS, khi một tàu con thoi Soyuz đưa lên một module mới để thay thế cho module hiện đang lắp trên trạm.

B.H. (theo CNN)

Theo dòng sự kiện:

Thời tiết xấu đẩy lùi ngày bay của Discovery (10/8)
Cư dân của ISS nóng lòng trở về trái đất (9/8)
Discovery vào vạch xuất phát (7/8)
Discovery chuẩn bị đưa nhóm phi hành gia thứ ba lên ISS (6/8)

Link Site
 
Tin hot
 
 
 
Lien he quang cao