Thông điệp gửi người ngoài trái đất (phần cuối)
 |
|
Voyager II khi đi ngang qua sao Mộc. |
Cùng những “cái chai thả vào vũ trụ" trước đó, hai "sứ giả" lần này được chuẩn bị kỹ càng. Nhưng cơ may để thông điệp tới đúng địa chỉ là bao nhiêu? Voyager 2 có nhiều khả năng gặp gỡ hơn vì nó chuyển động về phía chòm sao Sagittaire và có thể đến đó trong vòng 40.000 năm tới...
Bên cạnh bản thông điệp bằng 55 ngôn ngữ (trong đó có tiếng Việt Nam) và 115 tấm bưu ảnh, các nhà khoa học còn đưa lên tàu một cuộn băng ghi âm dài 90 phút, bao gồm các chương trình đặc biệt với ý tưởng bay bổng và có khả năng truyền cảm rất mạnh, gồm:
- 19 loại âm thanh tiêu biểu thể hiện các mặt của sự sống trên trái đất, từ tiếng chim hót, dế kêu đến những âm thanh ầm ĩ của linh cẩu, chó sói…
- 24 tác phẩm âm nhạc phản ánh đời sống văn hóa của “loài người trái đất”. Trong số đó, có bản Concerto Bradebougevis số 2 của Bach, Gamelan của đảo Java (Indonesia), bản nhạc gõ Sénégal (một quốc gia châu Phi), Mélancholy Blues của nghệ sĩ Amstrong, Johnny B. Goode của Chuck Berry, Sacre du Printemps của Stravinsky, Flute Entantée của Mozart…
Tiến sĩ Carl Sagan, người tham gia thực hiện thông điệp đặc biệt này, giải thích: “Tôi cảm thấy âm nhạc là phương thức hiệu nghiệm nhất để chuyện trò với các cá thể của những nền văn minh khác với chúng ta…”.
Điều chưa nói
Còn về tình dục? Đây là một đề tài nhạy cảm, gây nhiều tranh luận. Liệu chúng ta có nên thông điệp cho loài người phía bên kia?
Tiến sĩ Carl Sagan cho biết: “Chúng tôi rất muốn gửi đi bức ảnh về hai người khác giới khoả thân: một đàn ông, một phụ nữ có thai. Hai người âu yếm nắm tay nhau. Nhưng NASA cho rằng đó là tục tĩu. Ngay cả âm thanh của nụ hôn trong cuộn băng ghi âm cũng được kiểm soát chặt chẽ”. Ông giải thích: "Tôi bị NASA giám sát từ đầu tới cuối. NASA không thích nụ hôn trai gái, thế là tôi phải nhờ cậu con trai hôn vào má tôi thật kêu để tiến hành ghi âm!”.
Riêng về tôn giáo, đây là một thực thể mang tính toàn cầu, nhưng tập thể của Carl Sagan đã quyết định thông minh là “không trưng bày một tôn giáo nào cả”.
Có tới tay người nhận?
Về vấn đề này, Tiến sĩ Jean Heidman, nhà vũ trụ học, thành viên của Uỷ ban SETI thuộc Viện Hàn lâm thiên văn học quốc tế, cho biết: Thời gian tồn tại của các “sứ giả” có thể là 100.000 năm, các đĩa có thời gian lâu hơn nhiều. Với tốc độ bay 60.000 km/h, từ bấy đến nay các “sứ giả” đã có cuộc hành trình vượt sâu vào vũ trụ tới 5,5 năm ánh sáng. Theo ông, những cuộc “duyên kỳ ngộ” là rất hiếm hoi, nhưng loài người trái đất sẽ “có lỗi lầm nếu bỏ qua những cuộc thử nghiệm này”.
Bằng chứng mà ông cho biết là từ thời kỳ đầu chiến tranh lạnh, chúng ta đã phát bức xạ sóng ngắn và cực ngắn về vùng trời có mật độ sao dày đặc. Từ ngày đó, các sóng điện từ đã vượt một khoảng cách tương đương 50 năm ánh sáng. Sự kiên nhẫn nhiều thập kỷ phát sóng vẫn ở trong vòng “biệt vô âm tín”, chúng ta chưa hề nhận được tín hiệu phản hồi nào của một nền văn minh ngoài trái đất. Song, cuộc tìm kiếm vẫn đang được tiếp tục với quyết tâm cao hơn và các thiết bị mạnh hơn.
Tháng 10/1993, Voyager 1 và 2 đã ở xa cách trái đất khoảng 8 tỷ km, “thông điệp gửi người ngoài hành tinh” chắc chắn là chưa gặp được "loại người" mới. Hãng Warner News Media đã có sáng kiến truyền ghi thông điệp này vào đĩa CD-ROM và tung ra thị trường, mang cái mác hấp dẫn “Những lời thì thầm của trái đất”, thế là câu chuyện trở thành người trái đất đọc thông điệp của người… trái đất.
Muốn biết thêm thông tin về thông điệp này, các bạn có thể tới địa chỉ:
http://vraptor.jpl.nasa.gov/voyager/voyager.html
(Theo NASA, Tài Hoa Trẻ, số 166)