Thứ sáu, 29/6/2001, 11:49 GMT+7

Quái vật hồ Loch Ness chỉ là một luồng khí nóng?

Nessie trong hình dung.

Hôm qua (28/6), nhà địa chấn học người Italia, ông Luigi Piccardi, đã khuấy động lại câu chuyện về quái vật ở hồ Loch Ness, Scotland, khi cho rằng "sinh vật bí ẩn" này chẳng qua chỉ là luồng khí núi lửa phun lên từ một đứt gãy trong lòng đất.

Theo ông Luigi Piccardi, huyền thoại về quái vật Nessie từ gần 1.500 năm nay có thể chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng. Bọt khí phun lên từ một đứt gãy địa chấn lớn, chạy ngang dưới lòng hồ đã làm cho người ta nhầm tưởng là một con vật khổng lồ.

Đứt gãy Great Glen, kéo dài qua chiếc hồ lớn nhất của Scotland, là một trong số ít vùng có núi lửa hoạt động tại nước này. Lượng bọt khí thoát qua khe nứt lên tích tụ dưới lòng hồ, tạo thành một túi khí lớn, phun lên cứ sau khoảng vài chục đến một trăm năm, tạo ra hình ảnh tưởng tượng về một loài vật kỳ lạ chưa từng được biết đến, mờ ảo ở giữa hồ.

Tuy nhiên, Chủ tịch Câu lạc bộ quái vật hồ Loch Ness, ông Gary Campbell, vẫn khẳng định rằng Nessie là một con vật có thật. "Năm sáu năm trước chúng tôi đã ghi lại hình ảnh về nó. Không có bức ảnh nào trong số đó có biểu hiện sủi bọt khí. Mọi người đều nhìn thấy một cái gì đó rắn chắc, vì vậy tôi không hiểu làm thế nào mà một chấn động có thể giải thích cho cái đầu của Nessie", Campbell nói.

Truyền thuyết về quái vật Nessie đã ra đời từ năm 565 sau Công nguyên, khi Thánh Columba chạm trán với động vật này tại khu hồ Loch Ness.

B.H. (theo Reuters 29/6),

Link Site
 
Tin hot
 
 
 
Lien he quang cao