Vệ tinh của Nga đã đến lúc vào bảo tàng
 |
|
Trạm Mir đã phục vụ 15 năm trên quỹ đạo. |
"Hầu hết các vệ tinh quân sự và viễn thông của Nga đều đã quá già nua và lạc hậu, lại không thể thay thế do tài chính có hạn", Giám đốc Cơ quan Vũ trụ Nga, Yuri Koptev, cảnh báo. Năm qua, kinh phí từ ngân sách quốc gia dành cho nghiên cứu vũ trụ chưa bằng một nửa số được hứa hẹn.
Số vệ tinh của Nga đã "ngót" bớt 50% trong vòng thập kỷ qua. Và nay, Nga chỉ sở hữu có 90 trong tổng số gần 600 vệ tinh đang bay trên quỹ đạo, với 43 chiếc là vệ tinh quân sự và một số chiếc khác "đóng cả hai vai", nửa quân sự, nửa dân sự.
“Hiện nay, cứ sau 2 năm chúng ta mới đưa được 1 vệ tinh mới vào quỹ đạo, so với con số 3-4 chiếc/năm trước đây”, Koptev thông báo với quốc hội Nga.
Quỹ "đói"
Theo ông, điều đáng ngại là ít nhất 75% trong số các vệ tinh của Nga đã phục vụ vượt quá thời hạn quy định. Với tuổi đời từ 20 đến 30 năm, chúng "quá đát" để có thể hoạt động.
Năm nay, theo kế hoạch phân bổ ngân sách quốc gia, chính phủ dự định sẽ cấp 4,3 tỷ rúp (khoảng 478 triệu USD) cho chương trình vũ trụ. Tuy nhiên, thực tế chỉ có khoảng 193 triệu USD là có khả năng được giải ngân, trong khi châu Âu dự kiến sẽ chi 3 tỷ USD cho các nghiên cứu của họ.
"Thu nhập ngoại"
Cho đến nay, chương trình không gian của Nga vẫn hoạt động tốt là nhờ thu nhập từ các dịch vụ phóng vệ tinh nước ngoài. Ngành công nghiệp này có thể kiếm 1 tỷ USD mỗi năm. Năm ngoái, gần một nửa các chuyến phóng vệ tinh trên thế giới là do Nga thực hiện. Vị khách du lịch vũ trụ đầu tiên trên thế giới, Dennis Tito, cũng đã trả cho Nga 20 triệu USD đúng như cam kết.
Các chuyên gia Nga cũng rất được ca ngợi trong các chương trình tàu không gian có người lái. Nga đã vận hành trạm Mir trong 15 năm, đưa nó trở thành vật thể bay nhân tạo phục vụ lâu nhất trên thế giới.
Tuy nhiên, “chúng ta có thể mất vị trí này nếu không được đầu tư đúng mức”, ông Koptev cảnh báo.
B.H. (theo BBC, 14/6)