Chủ nhật, 3/6/2001, 09:47 GMT+7

Càng yêu môi trường, càng phải… đốt

Để trừng phạt những cơ quan và tổ chức “có hành động đe dọa môi trường”, Mặt trận Giải phóng Trái đất (ELF), nhóm bảo vệ môi trường khá “vô danh” ở Mỹ, bèn nổi lửa đốt nhà cửa, trụ sở của các đơn vị rơi vào tầm ngắm của họ. Hôm thứ sáu, ELF đã lên tiếng nhận trách nhiệm về hơn 20 vụ hỏa hoạn nhằm mục đích "trừng phạt".

ELF có bề dày 4 năm bảo vệ môi trường theo cách này. Từ năm 1997 đến nay, họ đã cùng một tổ chức “chung chí hướng” là Mặt trận Giải phóng Động vật đốt một số cơ quan ở bang New York, phá hoại thiết bị đốn cây của công nhân lâm nghiệp bang Indiana... Mới đây, ngày 21/5, ELF cũng đốt lâm trường Jefferson Poplar ở Oregon và một trung tâm nghiên cứu của Đại học Washington ở Seatle. Lúc đó, hai cơ quan này đang tiến hành lai tạo các giống cây dương. Thiệt hại ở hai nơi lần lượt là 500.000 USD và 3 triệu USD.

FBI (Cục Điều tra Liên bang Mỹ) cho biết, ELF đã làm đúng như tuyên ngôn của họ, tức là đốt phá để trừng phạt, để bảo vệ môi trường chứ không hại ai. Quả thật, các vụ hỏa hoạn mà ELF gây ra chưa làm người nào bị thương hay thiệt mạng. Nhưng FBI sợ rằng cứ bảo vệ môi trường kiểu này thì sớm muộn cũng thành hại cả người và của, vì “hỏa hoạn làm sao mà lường trước được”.

Đoan Trang (Theo MSNBC, 3/6)

Link Site
 
Tin hot
 
 
 
Lien he quang cao