Thứ sáu, 25/5/2001, 02:14 GMT+7

Du lịch vũ trụ: Cuộc chạy đua Nga - Mỹ đã bắt đầu

Theo RBC, người đứng đầu Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) Daniel Goldin vừa đưa ra tuyên bố có thể cho phép các du khách hiện diện trên những chuyến bay thám hiểm vũ trụ. Tuyên bố này được xem là đánh giá cao của NASA đối với chuyến du lịch vũ trụ đầu tiên do nhà triệu phú Mỹ Dennis Tito thực hiện trên Trạm Không gian Quốc tế (ISS).

Không lâu trước đây, NASA là một trong những cơ quan chỉ trích chuyến thăm vũ trụ của ông Tito mạnh mẽ nhất vì cho rằng vị khách này có thể làm hư hỏng gì đó trên Trạm. Nhưng cuối cùng NASA cũng phải đồng ý cho ông Tito bay, mà các theo các nhà quan sát là để khỏi “mất mặt” vì trước sau gì chuyến bay cũng sẽ diễn ra. Cuối cùng, trong thời gian Dennis Tito ở trên ISS, Daniel Goldin phát biểu rằng hàng nghìn nhân viên NASA đã phải lo lắng để đảm bảo an toàn cho ông và cho Trạm.

Vậy mà giờ đây NASA lại có thái độ khác. Phát biểu tại Quốc hội Mỹ, ông Goldin thông báo NASA đang tìm hiểu khả năng cho dân thường tham gia vào các chuyến bay không liên quan trực tiếp đến việc xây dựng ISS. Nói cách khác, người Mỹ muốn đuổi kịp Nga trong lĩnh vực lợi nhuận béo bở này - du lịch vũ trụ.

Thế nhưng, điều này cũng chẳng dễ dàng gì. Nhóm khách tiếp theo muốn lên vũ trụ theo sau ông Tito cũng đã được người Nga “hốt’ trọn và đưa vào kiểm tra sức khoẻ để chuẩn bị luyện tập, trong số này có đạo diễn người Mỹ James Cameron.

(Theo Tuổi Trẻ, 25/5)

Link Site
 
Tin hot
 
 
 
Lien he quang cao