Chicago: Chim tử nạn vì ánh sáng đô thành
 |
|
Chim chết vì va vào toà nhà McCormick, Chicago. |
Đêm Chicago, trời lung linh sắc màu với vô số “ngôi sao nhỏ” sáng rực từ các cao ốc, đại lộ, trung tâm thương mại, toà tháp... Đêm rất quyến rũ, đặc biệt là với loài chim. Và mỗi sáng, người ta lại thấy hàng chục chú chim bất động trên mặt đất. Chúng đã chết vì… va vào cao ốc.
Trong số đó có những con chim sẻ hay hót, những con chim hét ẩn dật, chim hoàng anh Baltimore, những con chim di cư từ miền Nam tới trong mùa xuân và từ miền Bắc tới trong mùa thu. Chúng bị thu hút bởi ánh sáng từ các toà nhà và dường như đã lầm lẫn ánh đèn với những ngôi sao trên trời, “la bàn” định hướng của chúng. Các chú chim đáng thương thường đâm sầm vào các cánh cửa, đau tới chết hoặc chí ít cũng mang thương tích nặng nề.
“Chúng tôi nghĩ có vài trăm con chim bị chết mỗi năm do va chạm vào các cao ốc ở Chicago”, Suzanne Malek, thuộc Bộ Môi trường Chicago, cho biết.
Ở đây, những ngôi nhà chọc trời bằng thép và kính đã trở thành mục tiêu vô tình của những đàn chim bay ngang qua, sau lộ trình dài qua hồ Michigan, đặc biệt là vào những ngày mây dày sà thấp, khiến lũ chim tới gần các toà nhà hơn.
Không chỉ có ở Chicago, Douglas F. Stotz, nhà bảo tồn tại bảo tàng Field cho biết, các nhà khoa học phỏng đoán có khoảng “100 triệu con chim chết oan mỗi năm vì các công trình nhân tạo, phần lớn là do các cửa sổ, hoặc các tháp vô tuyến”.
Rebekah Creshkoff, thành viên của hiệp hội Audubon, từ vài năm trước đây đã thu nhặt xác chim quanh Trung tâm Thương mại thế giới và Trung tâm Tài chính thế giới. Co cho biết, năm ngoái "tổng số chim chết là 690 và số con bị thương là 305, thuộc về 68 loài khác nhau".
Đã đến lúc tắt đèn
Trước tình hình này, những người yêu chim khắp nơi đã đề ra “sách lược” bảo vệ chim. Ở Toronto chẳng hạn, Chương trình Cảnh báo Ánh sáng đã thuyết phục rất nhiều cao ốc tắt điện vào đêm.
Tại New York, toà nhà Empire giờ đây đã đồng ý tắt ánh sáng trên tháp để khỏi thu hút sự chú ý của chim. Nhiều nhà chọc trời ở Chicago cũng đã chìm vào bóng tối khi màn đêm buông xuống, như tháp Sears khổng lồ, đỉnh chóp đặc biệt của trung tâm John Hancock, toà nhà duyên dáng trên đại lộ Michigan, toà nhà Wrigley lộng lẫy hay tháp Tribune theo phong cách gôtích. Tất cả vì sự an bình của các đàn chim.
B.H. (theo The New York Times, 18/5)