Thứ bảy, 12/5/2001, 11:00 GMT+7

Vui đùa - bài học sống còn của động vật

Vung vẩy chiếc que trên mỏ như nhạc trưởng.

Chim thích rúc đầu và rỉa vào bụng như đang tự cù mình để tìm cảm giác thư giãn. Con vẹt ngậm cây que vung vẩy như nhạc trưởng điều khiển dàn nhạc. Nó còn hất lăn các viên đá nhỏ rồi đứng nhìn "khoái trá". Quậy nhất là khỉ, nếu không tham gia màn kéo co bằng dây rừng thì chúng lại chế ra “đồ chơi”!...

Nô đùa đã đóng góp một phần không nhỏ vào sự phát triển cả về tinh thần lẫn thể chất một cá thể và tăng cường mối quan hệ giữa chúng với nhau. Trong các loài động vật có vú và chim, người ta nhận thấy trò nghịch càng phức tạp thì não loài vật đó phát triển càng cao.

Nhà nhiếp ảnh Mitsuaki Iwago kể rằng ông từng chứng kiến hai con khỉ macaque vo tuyết thành viên rồi lăn qua lăn lại với nhau, trong khi một “thằng” khác vo một viên tuyết rồi đứng trên đó như làm xiếc.

Trong sa mạc Negev (Israel), người ta thường thấy cảnh sơn dương nhảy dựng đứng, dấu hiệu mời đồng loại tham gia chơi đùa. Nếu hưởng ứng, vài con khác sẽ vào cuộc bằng cách va vào nhau hay dùng sừng “uýnh” bạn. Trò này giúp sơn dương luyện kỹ năng chiến đấu, đồng thời tạo cho chúng tinh thần cộng đồng mạnh mẽ… Chó sói cũng thích rượt nhau hàng giờ, một bài học nâng cao kỹ năng săn mồi của chúng.

(Theo Tuổi Trẻ, 12/5)

Link Site
 
Tin hot
 
 
 
Lien he quang cao