Thứ năm, 3/5/2001, 10:52 GMT+7

Thêm 2 vị khách sẵn sàng vi hành vũ trụ

Ông Tito gặp "trục trặc" với các bữa ăn.

Sau Dennis Tito, đã có hai người nữa, một từ châu Âu và một từ Đông Nam Á, sẵn sàng lên vũ trụ vào tháng 10 tới, trong chuyến bay tiếp theo của tên lửa Soyuz tới Trạm Không gian Quốc tế Alpha. Đây là công bố mới nhất của Larry Ortega, Phó Chủ tịch Công ty Du lịch Vũ trụ (Mỹ), công ty đã môi giới cho chuyến bay của ông Tito.

Hãng tin Itar-Tass dẫn lời Larry Ortega, cho biết: “Chúng tôi đang tìm kiếm những người có đủ tài chính 20 triệu USD, đam mê du lịch vũ trụ và sẵn sàng hoàn tất khoá đào tạo 6 tháng trước chuyến bay. Họ sẽ phải luyện tập tại Nga và học tiếng Nga. Nhưng điều này hoàn toàn có thể thực hiện được”.

Với Tito, vấn đề không phải ở tình trạng không trọng lượng, ông khá “vất vả” với các bữa ăn của mình. “Tito thích mùi vị của chúng, nhưng hiện tại ông chưa thể làm chủ nghệ thuật nuốt thức ăn”.

Phát biểu trong một buổi phỏng vấn, Tito cho biết ông đang có khoảng thời gian tuyệt diệu trên vũ trụ. “Không trọng lượng là cảm giác lảo đảo. Mọi vật trở nên đáng ngạc nhiên và không thể tin được”. Ông nói thêm: “Tôi nhìn thấy những gì mà con người đang làm trên trái đất” và khẳng định rằng chuyến bay này hoàn toàn xứng đáng với giá của nó. Ông cũng hy vọng rồi đây sẽ có những người theo chân ông bước vào khoảng không vũ trụ.

B.H.

Link Site
 
Tin hot
 
 
 
Lien he quang cao