Thứ năm, 19/4/2001, 02:25 GMT+7

Ninh Thuận: Còn đó đàn voi “hung thần”

Thêm một văn bản khẩn cấp báo về đàn voi rừng còn sót lại ở vùng rừng Tánh Linh vừa được UBND tỉnh Ninh Thuận gửi cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục Kiểm lâm: Nếu chậm “giải quyết” một ngày thì không biết điều gì sẽ xảy ra khi những con voi cùng đường (mất rừng) ngày một khát máu, liên tục tấn công người…

“Đã có ít nhất 9 người dân thiệt mạng!”, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Bình Thuận, ông Nguyễn Xuân Nhị, nói. Theo ông, từ đầu năm đến nay đàn voi (khoảng 8-10 con) đã nhiều lần tấn công vào các buôn làng quanh địa bàn Suối Kiết, vùng rừng Biển Lạc, khu bảo tồn Núi Ông… thuộc lâm phận Tánh Linh. Chưa bao giờ con người lại sợ voi như lúc này.

Ở xa rừng, nông dân không dám ở lại đêm trên rẫy; ở những rẫy gần rừng, không một ai dám dựng nhà trại để nghỉ. Nhiều người đã bỏ rẫy ra đi. Những người dân trong vùng Tánh Linh kể: Những lúc “xuống núi”, đàn voi dữ tợn đổ đi tìm người, nhiều khi chúng về tận các buôn làng nằm cạnh tỉnh lộ 336. Ngay cả các biện pháp truyền thống dùng để đuổi voi rừng như rải muối, đốt lửa, dùng thùng thiếc gõ vang lên… không những không còn tác dụng, mà oái ăm thay lại trở thành dấu hiệu làm cho đàn voi nhận biết có người đang ở xung quanh. Thế là chúng liền lao về hoặc luẩn quẩn quanh đấy để… chờ người.

Tính mạng của cả chục nghìn người dân trong vùng từ ba năm qua luôn bị đe dọa. Tháng 9 năm ngoái, Bộ NN&PTNT đã có phương án di dời đàn voi lên vùng rừng quốc gia Yoók Đôn (Đắc Lắc), nơi tập trung nhiều voi nhất Việt Nam hiện nay, có kinh nghiệm trong nghề thuần dưỡng voi rừng và đang có một chương trình bảo tồn voi. Việc này được giao cho Cục Kiểm lâm triển khai, chậm nhất đến đầu năm 2001 sẽ thực hiện xong. Tuy nhiên đến nay tình hình vẫn chưa có gì tiến triển, mặc dù đàn voi chỉ có thể được di chuyển trong mùa khô. Nhưng mùa khô sắp qua rồi mà đàn voi vẫn tiếp tục hoành hành.

(Theo Tuổi Trẻ, 19/4)

Link Site
 
Tin hot
 
 
 
Lien he quang cao