Kỷ niệm 40 năm ngày Yuri Gagarin bay vào vũ trụ
 |
|
Nụ cười của Gagarin khi tiếp đất sau chuyến bay lịch sử. |
Hôm nay (12/4), toàn nước Nga sẽ tưởng nhớ đến Gagarin - người đầu tiên bay vào không gian, mở đầu cho kỷ nguyên chinh phục vũ trụ của nhân loại. Nhiều nước trên thế giới cũng có hoạt động kỷ niệm sự kiện này.
Ở Điện Kremlin, Tổng thống Vladimir Putin sẽ gặp gỡ các nhà khoa học và chuyên gia vũ trụ hàng đầu của Nga. Thành phố Gagarin, tây Matxcơva, vinh dự được mang tên người anh hùng, cũng sẽ có các hoạt động tưởng nhớ anh. Một bảo tàng về Gagarin được khánh thành và chính thức mở cửa hôm nay. Ngày 10/4, tại thành phố này, người ta đã khánh thành tượng Anna Timofeyevna, người mẹ của anh. Còn ở Trung tâm vũ trụ Baikonur, Kazakhstan, nơi Gagarin từng cất cánh năm xưa và nay là bãi phóng vệ tinh của Nga, người ta sẽ tổ chức nhiều lễ hội kỷ niệm. Một số nước trên thế giới, như Mỹ, Áo, Đức và Ấn Độ, cũng mở những hội thảo và triển lãm đặc biệt về vũ trụ nhân dịp này.
“Con người của thế kỷ 20”
Ngày 12/4/1961, Thiếu tá Yuri Alekseyevich Gagarin đã thực hiện chuyến bay lịch sử vòng quanh trái đất dài 108 phút trên con tàu Vostok I (Phương Đông I). Sự kiện này làm Mỹ choáng váng và mở đầu cho cuộc chạy đua giữa hai cường quốc vũ trụ của thế giới. Tổng thống Mỹ John F. Kennedy lúc đó đã thề sẽ đưa người Mỹ lên mặt trăng trong thập niên 60.
Chiến công của Gagarin đã đưa anh - con trai một người thợ mộc ở nông thôn Nga - thành một trong các nhân vật của thế kỷ 20. Người ta còn nhớ cô đào Gina Lollobrigida, siêu sao màn bạc thời ấy, đã phải chen qua đám đông để được đặt lên má người anh hùng một nụ hôn, hãnh diện biết bao vì được ôm người đầu tiên của thế giới bay lên vũ trụ, sánh cùng… các thiên thể.
“Không mấy thành tựu có thể so được với kỳ tích của Yuri”, Pavel Popovich, một trong số 6 nhà du hành vũ trụ đầu tiên của Nga, phát biểu: “Cho dù con người ngày nay có làm được bao nhiêu việc lớn trên vũ trụ, sẽ không hoạt động nào để lại tiếng vang lớn như chuyến bay lịch sử của anh”.
Yuri Biryukov, kỹ sư tham gia thiết kế con tàu Vostok I, khẳng định: “Gagarin đã làm nên lịch sử. Chúng tôi không bao giờ quên rằng Nga là quốc gia mở đường cho công cuộc chinh phục vũ trụ của nhân loại. Chúng tôi cũng không bao giờ quên rằng Yuri Gagarin là người đã cho chúng tôi thấy điều đó”.
Popovich, năm nay đã 70 tuổi, là người thứ tư bay vào vũ trụ. Ông nhớ lại những cảm tưởng về Gagarin: “Yuri khác hẳn với chúng tôi. Anh ấy là một người giản dị, cởi mở, yêu đời và tràn đầy sức sống. Anh chân thật đến dễ thương. Khi người ta hỏi chúng tôi phi hành gia nào có thể là người đầu tiên bay vào vũ trụ, tất cả chúng tôi đều trả lời: Gagarin”.
Yuri đã mất, ở tuổi 34, trong chuyến bay thử nghiệm ngày 27/3/1968. Nhưng trong trái tim của hàng triệu người dân Nga, anh mãi là người thanh niên trẻ trung, đầy sức sống, đã mang lại cho đất nước niềm tự hào ấy. Hình ảnh anh hôm nay đưa mọi công dân Nga lại gần với nhau và cùng hướng tới một tương lai mà họ sẽ chung sức xây dựng.
Ngày nay, tuy ngành vũ trụ Nga gặp nhiều khó khăn, ngân sách dành cho ngành công nghiệp này chỉ chiếm 0,14% GDP (so với mức 1% theo kế hoạch), nhưng người Nga vẫn có quyền tự hào được là dân tộc sinh ra một con người tài năng của thế kỷ 20.
Đoan Trang