Thứ năm, 22/3/2001, 10:52 GMT+7

Không còn cơ hội cứu vãn Mir

Trạm không gian Mir của Nga đã vượt qua “biên giới” cuối cùng vào hôm qua (21/3), đang rơi xuống điểm mà tại đó kế hoạch phá huỷ nó không thể đình chỉ được nữa, một quan chức của trạm điều khiển mặt đất Nga cho biết.

Quỹ đạo của Mir đã hạ thấp xuống vài trăm mét so với độ cao 220 km. Ở độ cao này, trung tâm điều khiển mặt đất sẽ bật thiết bị lái của trạm, nhờ đó động cơ của trạm được khởi động để làm chậm quá trình rơi và đưa nó lao xuống trái đất.

Trạm không gian 15 năm tuổi này đã sống lâu hơn tuổi thọ dự kiến của nó năm lần, đưa nước Nga trở thành quốc gia hàng đầu trên thế giới trong việc đưa con người lên vũ trụ dài hạn. Mir cũng sẽ là vật thể nhân tạo lớn nhất từ trước tới nay va chạm vào trái đất.

Phó chỉ huy chuyến bay của Mir, Viktor Blagov, cho biết chưa có bất cứ dấu hiệu đáng ngại nào về việc Mir sẽ đổi hướng và trượt mục tiêu của nó, một vệt dài khoảng 5.900 km trên vùng biển không có người sinh sống, ở Nam Thái Bình Dương.

Các mảnh vỡ chưa cháy hết của Mir sẽ va chạm với trái đất vào khoảng 6h20’- 6h30’ ngày 23/3 theo giờ GMT (tức 13h20’-13h30’ Hà Nội). Các phần phụ bên ngoài trạm sẽ bốc cháy khi Mir hạ độ cao từ 108 km xuống 96 km. Khi xuống độ cao khoảng 48-40 km, bộ phận chính của trạm sẽ nổ tung.

B.H (theo Reuters, 22/3)

Link Site
 
Tin hot
 
 
 
Lien he quang cao