Thứ năm, 22/3/2001, 08:55 GMT+7

Discovery hạ cánh an toàn trong đêm

Discovery trên đường băng.

“Chúc mừng chuyến đi lịch sử của các bạn, các thành viên của tàu Discovery và nhóm phi hành gia đầu tiên của Trạm Không gian Quốc tế”, từ trạm điều khiển mặt đất vang lên lời chúc mừng khi Discovery vừa đáp xuống trung tâm vũ trụ Kenedy, bang Florida (Mỹ).

Lúc đó là 2h31’ ngày 21/3 giờ địa phương (tức 14h31’ Hà Nội).

Thời tiết xấu cản trở tàu con thoi trong lần thử hạ cánh đầu tiên. Nhưng ngay sau đó, tình hình đã được cải thiện nhanh chóng, cho phép trạm điều khiển quan sát rõ Discovery đang tiếp đất, chỉ chậm hơn 1,5 tiếng so với dự kiến.

Việc trở về này về đánh dấu sự kết thúc chuyến bay dài 12 ngày tới Trạm Không gian Quốc tế (ISS). Discovery đã lên trạm để trao đổi các nhà du hành đồng thời đưa theo 5 tấn thiết bị và hàng tiếp tế.

Discovery mang trả về trái đất các nhà du hành William Shepherd, Yuri Gidzenko và Sergei Krikalev, các cư dân đầu tiên của ISS. Ba người đã ở 141 ngày trong vũ trụ, trong đó có 136 ngày trên trạm. Thay thế họ cũng là một nhóm 3 người, gồm nhà du hành người Nga Yuri Usachev và hai nhà du hành Mỹ James Voss và Susan Helms. Họ sẽ sống tại đó cho đến cuối tháng 7 để thực hiện các nghiên cứu khoa học và tiếp tục tham gia xây dựng trạm.

Các bác sĩ sẽ kiểm tra tình trạng sức khoẻ của nhóm các nhà du hành vừa trở về. Họ đã đột ngột phải chịu sức hút mạnh mẽ của trái đất sau 20 tuần sống trong tình trạng gần như không trọng lượng trên quỹ đạo.

B.H (theo BBC, 22/3)

Link Site
 
Tin hot
 
 
 
Lien he quang cao