Thứ tư, 14/3/2001, 11:11 GMT+7

Khu bảo tồn Nước đen của Mỹ bị đe dọa

Sông Blackwater đang mặn dần.

Nhà Môi trường học Mỹ, Court Stevenson, nói: “Nước đen là một ví dụ giúp chúng ta thấy những gì có thể sẽ xảy ra ở nhiều vùng đất thấp, nếu hiện tượng nóng lên toàn cầu không chấm dứt và mực nước biển tiếp tục dâng lên… Cuối cùng, một phần ba khu đầm lầy này sẽ trở thành nước”.

Quả vậy, khu bảo tồn Nước đen, gần vịnh Chesapeake (Mỹ), là một minh chứng cho những ảnh hưởng của hiện tượng nóng lên toàn cầu đối với trái đất. Hiện nay, vùng đầm lầy này đang bị nước xâm chiếm rất nhanh.

Tổng diện tích khu Nước đen khoảng 6.900 ha, bao gồm cả đất ngập nước, đất rừng và đất nông nghiệp. Hiện nay, 2.800 ha đầm lầy đã bị ngập trong nước và mỗi năm, mực nước tăng lên lại làm mất thêm 50 ha. Hai con sông Blackwater và Little Blackwater, chảy xuyên qua khu vực này để ra vịnh Chesapeake, đang ngày càng mặn thêm. Những hòn đảo nhỏ, vốn là khu bảo tồn dành cho chim đại bàng đầu hói, dần dần biến mất. Thông, cỏ đang chết dần. Những gì giờ đây đang xảy ra ở khu bảo tồn Nước đen, khu vực cư trú của nhiều loài chim thú, nơi sinh đẻ của nhiều động vật dưới nước, cũng có thể sẽ xảy ra tại phần lớn các khu vực duyên hải của nước Mỹ.

Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ cho biết mực nước biển ở quốc gia này dâng nhanh hơn so với mức trung bình của thế giới, nhanh nhất là ở vịnh Chesapeake. “Thủy tặc” đã “dìm” khá nhiều đảo và quần đảo. Ở vùng trung tâm vịnh, các nhà khoa học xác nhận có ít nhất 13 hòn đảo biến mất. Những đảo khác bị "ngốn" nửa diện tích, có khi nhiều hơn thế. Đặc biệt, Sharps, quần đảo được Thuyền trưởng John Smith (nhân vật được đưa vào truyện và lên bộ phim hoạt hình nổi tiếng Pocahontas) phát hiện và vẽ bản đồ vào năm 1608, cũng đã nằm sâu dưới 3 mét nước.

Đoan Trang (theo Reuters, 14/3).

Link Site
 
Tin hot
 
 
 
Lien he quang cao