Thứ bảy, 10/3/2001, 09:10 GMT+7

Thượng viện Anh muốn bảo vệ trái đất trước nguy cơ thiên thạch

Thượng nghị sĩ Tanlaw lớn tiếng: “Không phải “nếu” mà là “khi nào” - khi nào thì thiên thạch sẽ động đến chúng ta. Chẳng nhẽ chính phủ không thấy có trách nhiệm gì đối với các thế hệ tương lai hay sao?”.

Nước Anh đang “thở phào” vì mới hôm 27/2, một thiên thạch cực lớn (bề ngang tới 1 km), đã đến sát trái đất, chỉ còn hơn 1 triệu km nữa là va vào hành tinh. Nếu tảng đá khổng lồ này rơi trúng vào Điện Westminster thì nó sẽ làm cho cả thủ đô London tan thành bụi. Ấy thế nhưng không ai biết cả. Mãi đến ngày 3/3, các nhà khoa học mới phát hiện ra thiên thạch, đặt tên nó là 2001 EC1.

Sau cơn “hú vía”, hôm qua (9/3), các thành viên trong Thượng viện đã kêu gọi Chính phủ Anh tăng cường hành động, bảo vệ trái đất trước nguy cơ bị thiên thạch đâm vào. Thượng nghị sĩ Tanlaw chỉ trích Bộ trưởng Khoa học Sainsbury rằng dường như nước Anh chỉ chú tâm bảo tồn nền văn minh quá khứ mà quên mất công tác bảo vệ nền văn minh tương lai.

Đáp lại, ông Sainsbury cho biết Chính phủ xem thiên thạch là một mối đe dọa nghiêm trọng, một hiểm họa thực sự đối với trái đất và họ sắp có các hành động mang tính quyết định. Tuy nhiên, về vấn đề tài trợ, ông nói: “Hiện chưa có quỹ riêng cho những hoạt động này. Chúng tôi sẽ phải phân bổ ngân khố một cách khó khăn - cùng một lúc cho bảo vệ trái đất và cho nghiên cứu thiên văn, vũ trụ”.

Đoan Trang (theo BBC, 10/3).

Link Site
 
Tin hot
 
 
 
Lien he quang cao