Thứ sáu, 9/3/2001, 11:32 GMT+7

Hủy trạm Mir, Nga phải mua bảo hiểm

Theo tin Reuters ngày 8/3, Nga sẽ bỏ ra 200 triệu USD để mua bảo hiểm, đề phòng trường hợp trạm vũ trụ Mir khi rơi xuống đại dương sẽ bắn ra một trận mưa mảnh vụn vào các khu dân cư đông đúc của hành tinh.

Hiện nhà chức trách vẫn đang “điểm mặt” các doanh nghiệp bảo hiểm xem ai sẽ có vinh dự nhận trách nhiệm đối với rủi ro do Mir gây ra. Có thể đó sẽ là các công ty Megaruss, Bảo hiểm Công nghiệp và AVIKOS. Trong đó, Megaruss và Bảo hiểm Công nghiệp mỗi bên nhận 40% trị giá bảo hiểm, AVIKOS đảm nhiệm 20% còn lại.

Nếu không có gì thay đổi thì Nga sẽ cho trạm quỹ đạo 15 năm tuổi rơi xuống Thái Bình Dương vào ngày 20/3, tại một địa điểm dự kiến cách cực nam của New Zealand khoảng 3.000 km về phía đông, tương đối xa các tuyến đường biển và hàng không quan trọng. Mir sẽ bị đốt cháy gần như hoàn toàn do ma sát với bầu khí quyển. Tuy nhiên, người ta vẫn sợ rằng sẽ có xấp xỉ 1.500 mảnh vụn (nặng tổng cộng gần 40 tấn) rơi xuống trái đất. Trong đó, có nhiều mảnh rơi với vận tốc lớn đến nỗi đủ để xuyên thủng một lớp bê tông đặc, dày hơn 1 m. Do vậy, “cẩn tắc vô áy náy”, mua bảo hiểm chẳng có hại gì.

Tất nhiên, Nga vẫn tin tưởng rằng họ có thể cho Mir “hạ cánh an toàn” vào đúng địa điểm đã định. Một trong những người tham gia thiết kế trạm Mir, ông Leonid Gorshkov, cho rằng mỗi năm trái đất vẫn thường đón nhận hàng trăm vật thể trong vũ trụ, từ thiên thạch đến tên lửa đẩy. Chuyện mảnh vụn của Mir do đó không quá nghiêm trọng.

Trong thực tế, có một nguy cơ khác đáng sợ hơn nhiều. Đầu tuần qua, chuyên gia vũ trụ Yuri Karash đã làm người ta phát hoảng lên khi ông cảnh báo rằng: Những dạng nấm đột biến trong vũ trụ, vốn sống bám vào trạm Mir, nay có thể đe dọa trái đất nếu chúng sống sót sau cú rơi xuyên qua bầu khí quyển xuống biển. Ai mà biết được liệu chúng có gây ra dịch bệnh cho thế giới hay không.

Đoan Trang.

Link Site
 
Tin hot
 
 
 
Lien he quang cao