Thứ năm, 4/1/2001, 02:34 GMT+7

Hai phương án “an táng” trạm Mir

Mir: Số phận đã được định đoạt.

Tuần qua, sau hai lần đài chỉ huy mặt đất mất liên lạc với trạm Mir, ông Yuri Koptev, người đứng đầu Cơ quan hàng không và không gian Nga, đã báo cáo tình hình lên Tổng thống Putin. Chính phủ Nga đã dự trù hai phương án để đưa Mir “về nơi an nghỉ cuối cùng”.

Phương án một, phóng tàu không người lái Progress chở đầy nhiên liệu lên và tìm cách ráp nối với trạm Mir, dùng sức đẩy của tàu này để đưa Mir lên quỹ đạo phù hợp, có thể điều khiển từ đài chỉ huy mặt đất, từ đó nó rơi xuống Thái Bình Dương một cách an toàn. Trong quá trình rơi tự do, phần thép và nhôm của trạm sẽ chảy ra và bốc hơi. Phần chất dẻo sẽ bị cháy. Chỉ còn một phần nhỏ rơi xuống biển.

Trong trường hợp tàu Progress không ráp nối được với trạm Mir, các phi hành gia Gennady Padalka và Nikolai Budar sẽ thực hiện phương án hai: Đáp tàu Soyuz lên trạm Mir, vào bên trong trạm, huỷ bỏ lệnh bay tự động để chuyển sang điều khiển bằng tay sao cho tàu Progress ráp nối được với trạm Mir. Sau đó, hai người sẽ trở lại tàu Soyuz và quay về mặt đất trước khi trạm Mir rơi xuống biển, dự kiến vào ngày 27 hoặc 28/2 tới.

( Theo Người Lao Động, 3/1).

Link Site
 
Tin hot
 
 
 
Lien he quang cao