Thứ sáu, 29/12/2000, 04:06 GMT+7

Hai con gấu túi bị đánh cắp đã trở về nhà

Sớm hôm qua, trong một bãi rác vô danh, cảnh sát đã bắt gặp 2 con gấu túi cái bị bắt đi từ vườn thú San Francisco (Mỹ). Chúng được phát hiện là mất tích tại chuồng vào hôm thứ tư nhờ một người coi thú.

Hai con gấu túi thất lạc đã được thả về chỗ ở có điều hoà khí hậu của chúng cùng với 5 con gấu túi khác. Cả hai đều ở trong tình trạng sức khoẻ tốt, chỉ có điều rất đói. Khi về đến “nhà”, chúng đã được cho ăn ngay lập tức.

Một trong hai con gấu túi có tên là Pat. Nó đã 15 tuổi, quá già so với tuổi chung của đồng loại. Trước đây, nó từng gặp một số vấn đề về sức khoẻ, trong đó có một khối u và bị bệnh mắt. Pat đã từ Australia đến vườn thú này vào năm 1986. Nó là mẹ của một con gấu túi khác cũng bị bắt đi vừa qua, con Leanne 7 năm tuổi.

Các nhân viên vườn thú lo lắng về sức khoẻ của chúng vì gấu túi rất dễ bị tổn thương khi gặp nhiệt độ môi trường thay đổi và chế đăn của chúng khá đặc biệt. Chúng chỉ ăn chồi của cây khuynh diệp. Những cây này cũng là nguồn cung cấp nước chính của chúng. Có thể những kẻ bắt trộm gấu túi đã không biết cách chăm sóc này.

Quê hương của gấu túi là Australia. Loài này đang được coi là động vật bị đe doạ tuyệt chủng. Hiện ở Mỹ chỉ còn hơn chục vườn thú nuôi gấu túi.
Bích Hạnh (theo CNN, 29/12).

Link Site
 
Tin hot
 
 
 
Lien he quang cao