Phát hiện một cá voi mới sinh tai vùng biển Sanvannah, Mĩ
Các nhà nghiên cứu đang đón nhận tin vui: một chú cá voi mới sinh, thuộc loài hiếm nhất, xuất hiện dọc bờ biển bang George. Sự xuất hiện của chú cá đem lại niềm hi vọng rằng loài cá voi lớn và hiếm nhất thế giới này sẽ có một năm sinh sản tốt và có lẽ sẽ tránh được nạn tuyệt chủng.
Các nhà khoa học phát hiện con cá chỉ trong tuần đầu của mùa cá sinh sản, (thường là từ tháng 12 năm trước đến tháng 3 năm sau).Mùa trước, chỉ có mỗi một con cá voi loại này ra đời, so với mức sinh trong một mùa điển hình là 7 đến 8 con. “Rõ ràng đây là một dấu hiệu tốt lành, cólẽ tốt hơn so với những gì chúng ta thu nhận được trong nhiều năm qua”- chuyên gia về cá voi thuộc phòng Tài nguyên thiên nhiên George, bà Barb Zoodsma, thốt lên. Bởi vì loài cá voi đen khổng lồ này (dài 16 m, nặng 70 tấn), sống ở Đại Tây Dương, từ trước năm 1949 đã bị con người săn bắt đến mức ở trên bờ vực của sự tuyệt chủng. Ước tính số lượng cá nay chỉ còn khoảng 300 con.
Suốt 8 năm qua, nhiều nhà khoa học đã phải “đi tuần” trên một vùng biển rộng 14.848 km vuông, trải dài từ Savannah đến phía nam mũi Canaveral, Florida, để tìm cá voi con. Nay họ đã tìm thấy chú cá voi mới sinh này ngoài khơi đảo St. Catherine, phía nam Sanvannah, cách đảo 19 km.
Tuy nhiên các nhà chuyên gia sợ rằng cá voi có thể bị tàu biển đâm chết. Vì lí do đó, cơ quan Hàng hải và canh gác bờ biển đã phải khuyến cáo các tàu cẩn thận khi đi lại trong phạm vi 321 km của Savannah và Jacksonville, đến địa điềm có cá voi..
Đoan Trang (tổng hợp từ CNN Online).