Thổ Nhĩ Kỳ, người đi ngoảnh mặt sao đành
Phải dừng bước tang bồng trước "xe tăng Đức" tại bán kết Euro 2008, nhưng phía sau thất bại của Thổ Nhĩ Kỳ tối qua không chỉ toàn nước mắt.
 |
| Sau ba cuộc ngược dòng ngoạn mục trước Thụy Sĩ, CH Czech (vòng bảng) và Croatia (tứ kết), Thổ Nhĩ Kỳ oai phong vào bán kết. Ở đó, họ chơi một trận tuyệt hay và nếu may mắn còn song hành, thày trò HLV Terim hoàn toàn có thể kiếm được kết quả tốt hơn thất bại 2-3 tối qua. |
 |
 |
| Vào đến bán kết là quá đỗi thành công... |
 |
 |
| ... nhưng, khi thua trận, luyến tiếc vẫn là điều không tránh khỏi... |
 |
| ... nhất là với giới mộ điệu. |
 |
 |
 |
 |
| Nhưng rồi, nước mắt cũng sẽ khô. |
 |
| Điều còn đọng lại lâu chính là những khoảnh khắc tuyệt vời mà Thổ Nhĩ Kỳ làm được tại Euro năm nay. |
 |
| Đó là sự kiêu hãnh. |
 |
| Niềm vui. Ảnh: CTV. |
 |
| Chiến thắng. |
 |
| Tình yêu. |
 |
| Thậm chí là cả niềm tin cho tương lai nữa. Ảnh: CTV. |
 |
| Vậy là đủ. Xin cảm ơn, "chú ngựa ô" mang tên Thổ Nhĩ Kỳ. |
Doãn Mạnh tổng hợp