|
||
![]() |
||
|
|
||
|
Tây Ban Nha từ tốn trước Nga Thắng dễ dàng 4-1 ở vòng bảng, nhưng theo Cesc Fabregas, sẽ là rất sai lầm nếu nghĩ rằng Tây Ban Nha được thảnh thơi trong lần tái đấu với Nga, ở trận bán kết thứ hai của Euro 2008 tối ngày 26/6.
Cho đến lúc này của giải chỉ có Tây Ban Nha là đội duy nhất giữ nguyên vẹn một vẻ mặt tươi sáng. Họ thắng cả ba trận vòng bảng, và ở tứ kết vừa qua tiếp tục thành công khi đánh bại Italy trên chấm 11 mét. Phong độ ấy cộng với việc từng dễ dàng đánh bại Nga 4-1 ở trận ra quân cơ bản đẩy đội tuyển xứ đấu bò lên "cửa trên". Tuy nhiên, thực tế thì mọi chuyện không đơn giản có vậy. Nga kể từ sau thất bại thảm hại trong trận đầu đã dần chuyển mình thành một thế lực đáng sợ. Họ thắng Hy Lạp 1-0, bừng sáng trong trận quyết đấu với Thụy Điển để giành chiến thắng 2-0, rồi mới đây nhất là gây chấn động bằng cách hạ ứng viên sáng nhất giải Hà Lan ở tứ kết với tỷ số 3-1 sau 120 phút thi đấu. Đó là nguyên nhân buộc tất cả các đội bóng còn lại phải dè chừng khi nghĩ đến thày trò HLV Guus Hiddink. Kể cả Tây Ban Nha, dù hiện nay họ được cho là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch. Trong cuộc trả lời phỏng vấn mới đây, số 10 của đội tuyển xứ đấu bò - Cesc Fabregas - buộc phải ra lời cảnh báo các đồng đội: "Thật sự sai lầm nếu chúng tôi cứ nghĩ rằng, sắp tới mình sẽ tái lập được chiến thắng dễ dàng với tuyển Nga như từng làm ở vòng bảng". Hà Uyên
- [Trở về]
|
||
| MENU | ||
Về đầu trang ![]() |
||
|
, |