Thứ hai, 23/6/2008, 12:35 GMT+7

Bữa tiệc nụ cười màu đỏ của Tây Ban Nha

Mất gần một thế kỷ (88 năm), La Furia Roja (Cơn bão màu đỏ) mới lại hạ được Italy ở một giải đấu chính thức. Họ đã mở tiệc tưng bừng sau chiến thắng tối qua.

Cú sút luân lưu quyết định của Fabregas đem lại niềm vui lớn cho Tây Ban Nha.
Thủ quân Iker Casillas, người hùng của "Cơn bão màu đỏ", khi cản phá được hai quả penalty.
Còn ít nhất một trận nữa, cơ hội giành ngôi vua phá lưới của Villa ngày một lớn hơn, nhưng điều đó không quan trọng bằng chiến thắng đưa Tây Ban Nha lần đầu tiên vào bán kết một giải đấu lớn sau 24 năm
Nụ cười của các CĐV ở thủ đô Madrid.
Một góc SVĐ Ernst Happel tại thành Vienna tràn ngập màu đỏ.
Sự hồi hộp, vui sướng xen lẫn tự hào khi hạ được nhà ĐKVĐ thế giới.
Italy thất bại sau loạt đấu 11 mét cân não.

Thùy Dương tổng hợp

Link Site

CHUNG KẾT

Lịch đấu & Kết quả toàn giải>>
Bảng điểm>>
Tỷ lệ cược>>
Danh sách ghi bàn>>
Ảnh đẹp
Màn 'đua sắc' của nữ CĐV trên khán đài Euro>>
Người đẹp Euro>> Video những khoảnh khắc đẹp tại Euro>>
Cuồng si với Euro 2008>> 10 giai nhân tuyệt sắc tại Euro 2008>>
Nhận định / Tường thuật / Bình luận Tiếp>>
Sau trận đấu Tiếp>>
Bên lề Tiếp>>
Ngôi sao Tiếp>>
Video clip Tiếp>>
Bạn và Euro Tiếp»
8 sân đấu
>Nghe bài hát Euro / Xem biểu tượng vui điệu nghệ với bóng
Chân dung 16 đội Tiếp>>
Ngược dòng 12 kỳ Euro
 
Lien he quang cao