|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
'Người Italy nên tự hào dù đội nhà bị loại' HLV Donadoni nhấn mạnh như trên, rồi khẳng định ông và các học trò có thể ngẩng cao đầu, dù không hoàn thành mục tiêu của "Binh đoàn thiên thanh" tại Euro 2008.
Mặc cho màn khởi đầu không mấy suôn sẻ cũng như sự vắng mặt đáng tiếc của bộ đôi trụ cột Pirlo - Gattuso, với kinh nghiệm dày dạn và bản lĩnh trui rèn, thử thách qua nhiều tình huống gian khó, Italy được kỳ vọng sẽ vượt qua Tây Ban Nha để tiếp tục nuôi mộng vô địch Euro 2008. Nhưng thực tế lại không diễn ra như mong đợi của các tifosi. Tất cả những gì Italy có thể làm được là chơi chặt chẽ và đưa trận đấu đến chỗ phải phân định thắng thua bằng loạt đấu penalty - nơi họ gục ngã 2-4 và vì thế, mất suất đi tiếp vào tay "Đàn bò tót" Một chút tâm linh, thuở còn là cầu thủ, Donadoni từng cùng Italy 2 lần thất bại trên chấm phạt đền. Năm 1990, chính ông sút hỏng một quả luân lưu trong trận bán kết World Cup với Argentina. 4 năm sau đó, trong trận chung kết World Cup 1994, cầu thủ chạy cánh trái khét tiếng một thời này lại có mặt trong hàng ngũ "Binh đoàn thiên thanh" thua trên chấm 11 mét và mất Cup vàng vào tay Brazil. Hôm qua, trên cương vị HLV, dường như cái dớp đen đủi ấy của Donadoni đã vận vào các học trò khiến họ thất bại. "Có lẽ tôi không gặp may với những loạt sút luân lưu", nhà cầm quân này chua chát thừa nhận. Tuy nhiên, Donadoni không buồn lâu với vận đen của bản thân mà quay sang dành những lời có cánh cho các học trò: "Một lần nữa, tuyển Italy chứng tỏ chúng tôi là một tập thể đoàn kết, thống nhất. Các cầu thủ có thể tự hào về những gì họ đã làm được. Trên thực tế, chúng tôi chỉ kém may mắn mà thôi, chứ không hề thua Tây Ban Nha trên sân cỏ. Thật đau đớn khi phải nhìn các cầu thủ khóc òa khi trận đấu kết thúc". Cựu HLV Livorno cũng tranh thủ kêu gọi sự chia sẻ từ người hâm mộ: "Người Italy nên tự hào với những gì các đội nhà làm được tại Euro 2008, dù chúng tôi không thể tiến sâu hơn như mong đợi".
Phương Minh
- [Trở về]
|
||||
| MENU | ||||
Về đầu trang ![]() |
||||
|
, |