Van Persie: 'Hà Lan sẽ bất khả chiến bại'

Ngôi sao tiền đạo này tin rằng “những cơn lốc màu cam” sẽ vô địch Euro 2008, bởi anh cùng các đồng đội có cảm giác không đội tuyển nào có thể đánh bại họ vào lúc này.
>Fabregas ngại đụng Hà Lan tại bán kết / Ngôi sao hậu vệ Hà Lan chịu nỗi đau mất con gái

Van Persie.

Vượt qua bảng đấu khó khăn bằng những chiến thắng hoành tráng trước Italy, Pháp và Romania, Hà Lan giờ đây “ngạo nghễ” chờ đợi thắng lợi tiếp theo tại tứ kết, gặp Nga tối nay. Mục tiêu của họ không gì khác hơn ngoài chức vô địch châu Âu sau 20 năm chờ đợi.

Van Persie nhấn mạnh: “Chúng tôi đã gửi đi thông điệp, nhưng đó chỉ là một phần của giấc mơ, không phải là sự kết thúc. Chúng tôi phải thắng 3 trận nữa để có thể nâng cao chiếc Cup vô địch. Với lực lượng của đội hiện nay, tôi tin rằng chúng tôi không thể bị đánh bại, mặc dù phải làm điều ấy từng bước một. Đó là lý do vì sao tôi luôn mong muốn là một phần của đội tuyển để cảm nhận được những điều tốt đẹp đang đến rất gần”.

Van Persie bị chấn thương trước khi Euro 2008 khởi tranh, nhưng anh đã kịp bình phục để ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0 khi gặp Romania. Không được chơi vị trí trung phong cắm sở trường như tại Arsenal, Van Persie vẫn hy vọng có tên trong đội hình ra sân của Van Basten: “Tôi chơi ở vị trí nào cũng không thành vấn đề. Nếu HLV tin rằng tôi có giá trị với đội tuyển ở một vị trí khác thì tôi sẽ chơi ở đó. Tôi hoàn toàn thoải mái về tinh thần và sung sức về thể lực. Dĩ nhiên là tôi mong được chơi trận tứ kết, nhưng chúng ta sẽ phải chờ xem”.

Hiện tại thì tiền đạo của CLB thành London đang cạnh tranh quyết liệt để được chọn là một trong ba mũi tấn công của “những cơn lốc màu da cam”. Ở đội tuyển, Van Persie đã được thử nghiệm ở rất nhiều vị trí khác nhau. Tại những trận vòng loại Euro 2008, Persie là tiền đạo lùi. Trong trận gặp Italy, Persie vào thay Van Nisterooy ở vị trí tiền đạo cắm trong 20 phút cuối trận. Khi gặp Pháp, cầu thủ 24 tuổi này lại vào sân thay Dirk Kuyt ở bên hành lang cánh phải.

“Tôi có thể đá ở ba vị trí: bên cánh phải, trung phong và cũng có thể chơi như một số 10 thực thụ phía sau trung phong. Tôi không biết dự định của HLV nhưng tôi hoàn toàn tin tưởng vào ông ấy và những sự lựa chọn mà ông ấy đưa ra”.

Hà Lan đã cho thấy sức công phá vô cùng mãnh liệt với 9 bàn trong ba trận trước những đối thủ hàng đầu châu Âu. Nhưng điều đáng sợ hơn với các đối thủ của họ là dường như mọi cầu thủ của Hà Lan đều có thể ghi bàn, khi có tới 7 cầu thủ ở mọi tuyến lập công, trong khi chỉ mới thủng lưới có một lần (trước Pháp). Chỉ có Sneijder và Van Persie là ghi được hơn một bàn thắng cho đội bóng xứ sở cối xay gió.

Tuy nhiên, Persie cho biết ghi bàn không phải là mục tiêu duy nhất của anh: “Tôi không phải là người ích kỷ chỉ muốn ghi được bàn thắng cho riêng mình mà không biết tạo cơ hội cho đồng đội”.

Bên lề

- Hà Lan trở thành đội thứ 7 toàn thắng cả ba trận vòng bảng Euro. 5 đội có thành tích tương tự ở các giải trước đó ít nhất vào tới bán kết. Đội toàn thắng thứ 6 là Croatia, cũng ở vòng bảng vừa xong.

- Chiến thắng 2-0 trước Romania ở lượt cuối giúp Hà Lan có 9 bàn thắng tại vòng bảng, cân bằng kỷ lục của Pháp năm 1984.

- Klaas-Jan Huntelaar trở thành cầu thủ thứ 7 của Hà Lan ghi bàn tại Euro 2008, cân bằng kỷ lục số cầu thủ khác nhau ghi bàn cho một đội tuyển tại các VCK Euro. Trong số 6 đội trước đây từng có ít nhất 6 cầu thủ khác nhau ghi bàn tại một kỳ Euro, thì có tới 5 đội vào tới chung kết.

- Qua 3 trận vòng bảng, Hà Lan đã sử dụng tới 22 trong tổng số 23 cầu thủ, chỉ còn thủ môn số ba Henk Timmer là chưa được vào sân. Croatia cũng sử dụng tới 22 cầu thủ, và cũng là đội nhất bảng với thành tích toàn thắng

Anh Dũng

 
MENU
Về đầu trang

,