|
||
![]() |
||
|
|
||
|
'Giá mà Nga không phải đụng Hà Lan' Nguồn cảm hứng của đội Nga - Andrei Arshavin - thừa nhận như vậy, trước cuộc đại chiến tại tứ kết tối nay. Hà Lan là đội bóng mạnh nhất, tính đến lúc này của giải. Họ thắng cả ba trận vòng bảng, hai nạn nhân trong số đó là Italy và Pháp. Trong khi đó, chặng đường vào tứ kết của người Nga nghẹt thở hơn khá nhiều (thua trận đầu và giành quyền đi tiếp nhờ hai chiến thắng sau đó). "Nếu không phải gặp Hà Lan chúng tôi sẽ cảm thấy tốt hơn rất nhiều vì theo tôi họ là đội bóng mạnh nhất tại giải năm nay", Andrei Arshavin tâm sự. "Nhưng đó đã là số mệnh. Nó buộc chúng tôi phải gặp đội mạnh nhất trong số những đội vào đến tứ kết. Hy vọng chúng tôi có thể đánh bại họ".
Ngôi sao của Zenit St Petersburg bị cấm thi đấu ở hai trận đầu tại vòng bảng do phải chịu án treo giò dính từ vòng loại. Sự trở lại của anh góp phần quan trọng mang lại màn trình diễn và chiến thắng tuyệt đẹp cho người Nga, trong trận quyết đấu với Thụy Điển. Theo nhiều người, thành công vậy nhưng qua trận đấu kể trên giới chuyên môn cảm thấy vẫn có nhiều điều phải bàn về khả năng kết thúc của các chân sút đến từ xứ bạch dương. Nếu sắc và tận dụng tốt hơn, trận đó họ lẽ ra có thể ghi thêm tới bốn hay năm bàn nữa chứ không chỉ là hai như thực tế. "Theo đánh giá của riêng tôi thì Nga chẳng cần phải ghi nhiều bàn thắng trong trận gặp Thụy Điển vừa qua", ngôi sao 27 tuổi nhận xét. "Chúng tôi cần để dành cho những lần sau. Tôi hy vọng, chúng tôi sẽ ghi được bàn trong trận gặp Hà Lan". Hà Uyên
- [Trở về]
|
||
| MENU | ||
Về đầu trang ![]() |
||
|
, |