HLV trưởng tuyển Đức: 'Cả 90 phút như ngồi trên lửa'
Tối qua, HLV Joachim Loew đã không ít lần thót tim khi phải theo dõi các cầu thủ của mình thi đấu từ phòng cách ly trên khán đài và hoàn toàn không được liên lạc với các thành viên của ban huấn luyện.
>Hạ Bồ Đào Nha, 'xe tăng Đức' hùng dũng vào bán kết / Ballack và Schweinsteiger hay nhất trận Đức - Bồ
Loew đã bị UEFA cấm chỉ đạo trận tứ kết đầu tiên của Euro 2008 sau vụ to tiếng với trọng tài bàn trong trận Đức thắng Áo 1-0 ở vòng bảng.
 |
| HLV Joachim Loew tối qua chỉ được xem các cầu thủ Đức thi đấu qua khung cửa kính. |
Nụ cười cuối cùng cũng nở trên khuôn mặt toát đẫm mồ hôi của huấn luyện viên này khi trọng tài nổi còi kết thúc trận đấu. Đức đi tiếp sau khi hạ Bồ Đào Nha ở Basel bằng 3 bàn thắng của Bastian Schweinsteiger, Miroslav Klose và Michael Ballack.
"Thật quá khó chịu khi phải đứng sau lớp cửa kính ở vị trí quá xa so với những gì đang diễn ra trên sân", Loew nói. "Từ khoảng cách đó, bạn có thể quan sát được nhiều thứ, nhưng tôi lại thấy rất sốt ruột".
"Sau màn trình diễn không được như ý trước đội tuyển Áo, rõ ràng chúng tôi phải có vài sự thay đổi. Đức đã chủ động thu hẹp cự ly với đối phương và tổ chức phản công nhanh".
Người trợ lý Hansi Flick đã được giao trọng trách dẫn dắt cỗ xe tăng khi Loew vắng mặt và ông đã làm tốt vai trò của mình.
"Chúng tôi đang vào đà, và đói chiến thắng trước trận tứ kết này. Tuy không hề liên lạc được với Jogi Loew, nhưng kế hoạch chúng tôi lập nên từ trước đã tỏ ra hiệu quả".
Nguyễn Hà (theo Goal)