Thứ năm, 19/6/2008, 06:42 GMT+7

HLV Tây Ban Nha ngại gặp Italy ở tứ kết

Rất khó nhọc vượt qua "bảng tử thần" với sự trợ giúp đắc lực từ tinh thần fair-play của Hà Lan, nhưng các nhà ĐKVĐ thế giới vẫn tạo nên tâm trạng bất an cho "đàn bò tót", đối thủ của họ ở vòng tiếp theo.
>Bảng điểm / Lịch tứ kết và bán kết

Khi hạ Thụy Điển 2-1 ở loạt trận thứ hai để chắc suất đi tiếp ở ngôi nhất bảng D, Tây Ban Nha đã hy vọng khi vào tứ kết, họ sẽ không phải đụng độ với Italy, lúc ấy còn chưa biết rõ số phận ở bảng C. Tuy nhiên, với thắng lợi 2-0 trước Pháp hôm qua, các nhà ĐKVĐ thế giới đã biến nỗi lo của thày trò HLV Aragones thành hiện thực khi giành nốt vé đi tiếp còn lại ở "bảng tử thần".

HLV Aragones rất không muốn đụng Italy ở tứ kết. Ảnh: Reuters.
HLV Aragones rất không muốn đụng Italy ở tứ kết. Ảnh: Reuters.

"Tất nhiên khi đã vào đến tứ kết, đối thủ nào cũng khó chơi như nhau, nhưng rõ ràng Italy là đội mà tôi không muốn chạm trán nhất", nhà cầm quân của tuyển Tây Ban Nha thừa nhận trên website LĐBĐ quốc gia (RFEF). "Tất cả chúng ta đều biết Italy là đội bóng như thế nào. Chỉ riêng cái danh hiệu ĐKVĐ thế giới cũng đủ nói lên tất cả. Họ có thể chơi không tốt ở vòng bảng, nhưng một khi đã vượt qua khó khăn để vào tứ kết, đó sẽ là một đối thủ vô cùng nguy hiểm".

Nỗi lo ngại của Aragones là hoàn toàn có cơ sở thực tế. Trong lịch sử, Italy từng nhiều lần rơi vào tình cảnh ngặt nghèo tương tự vòng bảng Euro 2008 vừa qua, nhưng họ cũng không ít lần vượt qua một cách xuất sắc để cập bến bờ thành công nhờ sức mạnh ý chí, thái độ thi đấu nghiêm túc của các cầu thủ, và trên hết là thứ bóng đá phòng ngự chặt chẽ, khoa học đủ làm khó chịu bất kỳ đối thủ nào.

Ở lần chạm trán gần nhất trong trận giao hữu khởi động cho Euro 2008 tháng 3, Tây Ban Nha thắng Italy 1-0 nhờ bàn duy nhất của tiền đạo Villa - chân sút đang dẫn đầu danh sách phá lưới tại Áo - Thụy Sỹ. Nhưng nếu không tính đến đấu trường Olympic, "Đàn bò tót" chỉ biết đến hòa và thua khi chạm trán "Binh đoàn thiên thanh" ở World Cup hay Euro.

Từng thắng Italy (áo trắng) 1-0 cách đây 3 tháng, nhưng Tây Ban Nha vẫn có lý do để lo ngại khi tái ngộ các nhà ĐKVĐ thế giới ở tứ kết. Ảnh: AK.
Từng thắng Italy (áo trắng) 1-0 cách đây 3 tháng, nhưng Tây Ban Nha vẫn có lý do để lo ngại khi tái ngộ các nhà ĐKVĐ thế giới ở tứ kết. Ảnh: AK.

Lần gần nhất hai đội gặp nhau ở một giải đấu lớn là trận tứ kết World Cup 1994. Italy hạ Tây Ban Nha 2-1 bằng cú đúp bàn thắng của Roberto Baggio. Nhưng ấn tượng lớn nhất mà trận đấu ấy để lại là cú thúc cùi chỏ của hậu vệ Mauro Tassotti (Italy) làm gãy mũi tiền đạo Luis Enrique bên phía Tây Ban Nha, khi "đàn bò tót" vùng lên dữ dội để tìm bàn gỡ ở những phút bù giờ. Roberto Donadoni, HLV trưởng Italy hiện nay cũng góp mặt ở trận đấu ấy với vai trò tiền vệ cánh trái.

Minh Kha

Link Site

CHUNG KẾT

Lịch đấu & Kết quả toàn giải>>
Bảng điểm>>
Tỷ lệ cược>>
Danh sách ghi bàn>>
Ảnh đẹp
Màn 'đua sắc' của nữ CĐV trên khán đài Euro>>
Người đẹp Euro>> Video những khoảnh khắc đẹp tại Euro>>
Cuồng si với Euro 2008>> 10 giai nhân tuyệt sắc tại Euro 2008>>
Nhận định / Tường thuật / Bình luận Tiếp>>
Sau trận đấu Tiếp>>
Bên lề Tiếp>>
Ngôi sao Tiếp>>
Video clip Tiếp>>
Bạn và Euro Tiếp»
8 sân đấu
>Nghe bài hát Euro / Xem biểu tượng vui điệu nghệ với bóng
Chân dung 16 đội Tiếp>>
Ngược dòng 12 kỳ Euro
 
Lien he quang cao