CĐV xứ sở sương mù gây 'sốt' trên internet

Không có đội nào dự Euro 2008, nhưng thất bại đó chẳng hề làm giảm sự quan tâm với những gì đang diễn ra của các CĐV tại Vương quốc Anh. Họ đã áp đảo trên thế giới mạng, qua website của UEFA.

Mùa hè này, bầu không khí bóng đá ở xứ sở sương mù chợt trở nên lắng dịu. Lý do là vì cả 4 đội tuyển thuộc vương quốc Anh (gồm Anh, Scotland, Xứ Wales và Bắc Ireland) đều phải ngồi nhà theo dõi giải vô địch châu Âu 2008 qua truyền hình.

Tuy nhiên, theo tiết lộ mới của Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) thì các CĐV tại đây đã chẳng chịu ngồi yên, mà bằng chứng là cơn sốt mà họ đang gây ra trên trang web chính thức của tổ chức này.

"Hơn 10 triệu cá nhân sử dụng internet trên thế giới đã ghé thăm trang web của UEFA kể từ ngày 1/6. Và kể từ khi Euro 2008 chính thức khởi tranh, số người truy cập hàng ngày đạt khoảng 4,7 triệu", người đại diện David Farrelly của trang www.uefa2008.uefa.com cho biết.

Không có các cầu thủ cưng tham dự, CĐV Anh vẫn tưng bừng tìm hiểu thông tin về Euro 2008.
Không có các cầu thủ cưng tham dự, CĐV Anh vẫn tưng bừng tìm hiểu thông tin về Euro 2008.

"64% trong số đó đến từ châu Âu, 14% từ Mỹ, 13% từ châu Á và 9% từ các nước còn lại".

"Đáng chú ý, nơi có lượng người truy cập nhiều nhất là vương quốc Anh, tiếp theo là Đức và Mỹ. Ở vòng loại, con số thống kê từ nước này chỉ đứng thứ hai, nhưng đã nhảy lên dẫn đầu khi vòng chung kết diễn ra".

David Farrelly còn cho biết, số lượt truy cập hiện đã gấp 5 lần so với Euro 2004, dù giải vô địch châu Âu năm nay còn chưa đi xong vòng bảng.

Thùy Dương

 
MENU
Về đầu trang

,