HLV đội Pháp: 'Đau thật'
Raymond Domenech buông thõng một câu não nề, khi được hỏi về thất bại thảm hại trước Hà Lan tối qua.
"Đau thật", HLV Domenech buồn bã phân tích sau khi bị "cơn lốc màu da cam" quất cho tơi tả tối qua.
"Hàng phòng ngự luôn luôn là điểm mạnh của chúng tôi vậy mà hôm nay phải nhận đến bốn bàn thua. Cũng có thể nói, lúc này chúng tôi không may mắn. Chúng tôi bỏ lỡ nhiều cơ hội mà mình tạo được".
"Đội hiện không đạt hiệu suất cao và đó là vấn đề mang tính chu kỳ của chúng tôi. Về điểm này, bạn không thể làm gì nhiều để cải thiện. Vả lại, mỗi khi chúng tôi kiếm được chút thoải mái là ý như rằng họ lại ghi bàn. Điều đó đã giết chết trận đấu của chúng tôi".
 |
| Vẻ mặt thất trận của HLV Domenech. Ảnh: AP. |
Trận thua 1-4 tối qua, cộng với việc chỉ có được một điểm sau trận ra quân hòa Romania đẩy Pháp vào tình thế rất khó hiện nay. Họ cùng Italy thậm chí đều đứng trước nguy cơ bị loại nếu gặp phải kết quả không thuận lợi ở lượt cuối.
HLV Domenech tuy vậy vẫn tỏ vẻ lạc quan. "Định mệnh của chúng tôi nằm chính trong tay chúng tôi. Pháp vẫn còn nhiều khả năng để vượt qua vòng đấu bảng. Chúng tôi nhất định không từ bỏ cuộc chơi. Chúng tôi sẽ chơi một trận có chất lượng cao nhất có thể khi gặp Italy tới đây".
Muốn làm được vậy, điều trước tiên nhà cầm quân người Pháp cần làm lúc này là giúp các học trò giải tỏa nỗi buồn đang đè nén họ. Nỗi buồn ấy có thể dễ dàng nhận thấy trong những lời phân trần sau trận tối qua. Mà Thierry Henry là một ví dụ.
"Thật tủi hổ", ngôi sao ghi bàn duy nhất trận tối qua cho Pháp chẳng thể giấu diếm nỗi buồn. "Khi tỷ số là 2-1, chúng tôi nghĩ mình có thể gây khó cho họ rồi đây. Nhưng bất ngờ họ có bàn thắng thứ ba ngay sau đó. Chúng tôi giờ phải nỗ lực trong trận đấu cuối cùng. Chúng tôi phải đánh bại Italy".
Hà Uyên