Hy Lạp giờ chỉ như nàng công chúa Pop hết thời

Bất ngờ, kiêu hãnh và thành công, đó là những lời nhận xét trước đây về Britney Spears và đội Hy Lạp vô địch Euro 2004. Giờ đây, vẫn không khó để nhận ra điểm chung giữa họ: tẻ nhạt và chỉ còn biết ngồi gặm nhấm vinh quang quá khứ.

Việc Hy Lạp lên ngôi 4 năm trước có thể đã khiến nhiều fan bóng đá cảm thấy thích thú bởi đó là lần đầu tiên sau 12 năm, chức vô địch lại thuộc về một đội bóng vốn không được coi là ông lớn (năm 1992, Đan Mạch cũng bất ngờ giành cúp trong lần đầu tiên tham dự giải). Cũng giống nhà cựu vô địch châu Âu, Britney của năm 2004 không xuất sắc trong sự nghiệp ca hát, nhưng lại khiến rất nhiều người thích thú vì những sự kiện liên quan đến đời tư của nàng.

Cả Charisteas (ngôi sao của Hy Lạp) và Britney giờ đều không còn như trước. Ảnh: Bitterandbound.

Tuy nhiên, nếu khắt khe hơn trong việc đánh giá, cái cách Hy Lạp leo lên ngai vàng thực sự không thuyết phục. Phòng ngự tiêu cực bằng mọi giá, tận dụng việc "đối thủ có quá ít thông tin về mình" và khai thác triệt để các tình huống cố định là tất cả những gì có thể ấn tượng về Hy Lạp. Với lối đá ấy, "cỗ máy" của ông Otto Rehhagel đã vận hành hiệu quả, ghi được vỏn vẹn 7 bàn sau 6 trận và giành Cup.

Mọi thứ đã thay đổi rất nhiều từ năm 2004, Britney Spears không còn nóng bỏng và cũng chẳng còn độc thân nữa. Bóng đá Hy Lạp cũng vậy, họ buồn tẻ ở Euro 2008 và đã bị loại sau hai thất bại trước Thuỵ Điển, Nga. Theodoros Zagorakis, nhân tố quan trọng nhất của Hy Lạp 2004, giờ đã treo giày; Angelos Charisteas vẫn còn đó nhưng giống như "nàng công chúa Pop", anh sa sút phong độ đến thảm hại.

Đến Áo và Thụy Sỹ, Hy Lạp cũng mất thêm một vũ khí quan trọng khác là "sự coi thường" mà các đối thủ dành cho đội bóng này.

Nguyễn Hà (theo Sun)

 
MENU
Về đầu trang

,