Italy đứng trước nguy cơ bị 'tử thần' gọi tên
Hàng công bế tắc, hàng thủ vẫn mắc quá nhiều sai sót thô thiển, ĐKVĐ thế giới tiếp tục gây thất vọng khi chật vật cầm hòa Romania 1-1 và đánh đu với số phận của chính họ trong trận đấu hứa hẹn lắm rủi ro với Pháp ở lượt cuối.
>Xem hai bàn thắng
Khấp khởi hy vọng, hồi hộp chờ đợi, thót tim vì lo lắng, rồi lại hy vọng, chờ đợi và cuối cùng thất vọng, "Binh đoàn thiên thanh" đã đưa các tifosi của họ đi qua những cung bậc cảm xúc như vậy trong 90 phút so tài với Romania hôm qua. Nhờ cuộc cách mạng nhân sự và những cách tân về mặt chiến thuật mà HLV Donadoni thực hiện, hôm qua tuyển Italy chơi có nét hơn hẳn so với trận thua tan nát 0-3 dưới tay Hà Lan cách đây 4 hôm. Chỉ có điều, trước Romania, chuyển biến tích cực ấy là quá ít, không đủ để các nhà ĐKVĐ thế giới làm nên một trận thắng "rửa mặt" và tái sinh mạnh mẽ cơ hội sống sót ở bảng tử thần. Họ thậm chí còn phải nhờ đến pha cản phá phạt đền thành công của Buffon ở phút 81 mới tránh được thảm cảnh thất bại và nói lời chia tay Euro 2008 chỉ sau 2 lượt trận như đồng chủ nhà Thụy Sĩ.
 |
| Trận hòa 1-1 với Romania cộng với thảm bại 0-3 dưới tay Hà Lan ở ngày đầu, viễn cảnh Italy (áo xanh) sớm bị hất văng khỏi Euro 2008 ngày một trở nên rõ ràng. Ảnh: Getty Images. |
Trên sân Letzigrund, với sơ đồ 4-3-1-2 và 5 sự thay đổi tập trung vào những mắt xích yếu nhất ở trận thua Hà Lan, đội ĐKVĐ thế giới chơi tốt lên trông thấy. Trong sơ đồ mới, sự hiện diện của De Rossi và Perrotta đem lại những hiệu ứng tích cực thấy rõ cho tuyến giữa đội bóng áo thiên thanh. Cùng với người cầm trịch Pirlo, bộ đôi tiền vệ đang khoác áo Roma đã giúp Italy kiểm soát tuyến giữa tốt hơn nhờ thể lực sung mãn và khả năng hỗ trợ phòng ngự không đến nỗi tồi. Phía sau họ, dù mới lần đầu đá cạnh nhau, cặp trung vệ một già một trẻ Panucci - Chiellini vẫn tạo cảm giác an toàn hơn hẳn mối liên kết mong manh giữa Materazzi và Barzagli ở trận trước. Bên cánh trái, Grosso cho thấy anh vẫn còn nguyên dáng dấp của một nhà vô địch thế giới bằng lối chơi công thủ rất toàn diện và biến cánh này thành mối đe dọa thường trực cho hàng thủ Romania.
Thay đổi tích cực của Italy hôm qua lại nằm ở hàng công khi Del Piero, cầu thủ thay Buffon đeo băng thủ quân trận này, được xếp đá cạnh trung phong to con Luca Toni. Tận dụng triệt để tầm hoạt động rộng và khả năng kéo dãn hàng thủ bằng kỹ thuật cá nhân siêu việt của tiền đạo 33 tuổi này cũng như hộ công năng nổ Camonaresi, đội bóng áo thiên thanh đã tạo ra không ít sóng gió. Họ chủ yếu dồn bóng bổng vào vòng cấm để Luca Toni phát huy triệt để ưu thế về thể hình, thể lực, hoặc trực tiếp uy hiếp cầu môn đối phương hoặc làm cầu nối, tạo thời cơ cho tuyến hai băng lên dứt điểm. Lẽ ra Italy đã có một bàn thắng đến từ những tình huống như thế, nếu trọng tài không quá khắt khe, thổi việt vị Luca Toni khi anh kết thúc chuẩn xác quả tạt từ cánh phải của Zambrotta ở phút bù giờ thứ hai hiệp một.
Nhưng những nét chấm phá ấy vẫn chưa thể làm bức tranh về tuyển Italy bớt ảm đạm hơn. Trên hàng công, căn bệnh dai dẳng có tên "dứt điểm kém" vẫn chưa được khắc phục. Không tính bàn thắng bị từ chối, mình Luca Toni đã phung phí gần nửa tá cơ hội ngon – con số rất khó chấp nhận với một chân sút từng đoạt Chiếc giày vàng châu Âu và vừa ghi cho Bayern Munich 39 bàn mùa vừa qua - vì dứt điểm không chính xác hoặc thiếu nhạy cảm trong khâu chọn vị trí cũng như thời điểm kết thúc. Điển hình cho sự phung phí của ngôi sao này là các tình huống anh lần lượt đánh đầu vọt xà và chệch đích sau những quả tạt như đặt từ hai biên của Grosso rồi Camonaresi ở các phút 17 và 27. Del Piero cũng làm điều tương tự khi đánh đầu đưa bóng đi chệch cột dọc góc xa ở phút 26.
 |
| Cùng với hàng thủ lỏng lẻo, phong độ tệ hại của những Toni, Del Piero trên hàng công cũng là một lý do quan trọng khiến Italy rơi vào thế hiểm nghèo ở bảng tử thần. Ảnh: Reuters. |
Trong khi tuyến trên liên tiếp phung phí cơ hội thì ở hàng thủ, Zambrotta - hậu vệ chơi được nhất của Italy trong trận thua Hà Lan – lại liên tiếp mắc sai sót tệ hại, và hơn một lần đẩy đồng đội Buffon vào thế mặt đối mặt với các cầu thủ tấn công của đối phương. Một trong số đó đã được phía Romania tận dụng triệt để ghi bàn mở tỷ số ở phút 55. Từ đường chuyền về cẩu thả của cầu thủ vừa hồi hương đá cho Milan, Mutu dễ dàng thoát xuống, mở tỷ số bằng cú sút quyết đoán vào phía cao góc gần. Panucci, chủ nhân của bàn gỡ sau đó đúng 1 phút, cũng để lại “dấu ấn” khi phạm lỗi thô thiển – kéo ngã Mutu trong vòng cấm – khiến đội nhà bị thổi phạt đền ở phút 81. Nếu không nhờ Buffon phản xạ xuất thần cản được cú sút 11 mét của số 10 bên phía Romania, Panucci chắc chắn sẽ còn được nhắc đến như là kẻ tội đồ khiến đội nhà thua trận và bị loại.
Bên kia sân, Romania vẫn trung thành với sơ đồ 4-4-1-1 và “bài tủ” phòng ngự chặt phản công nhanh từng làm nên trận hòa Pháp 0-0 ở trận ra quân. Được chỉ huy bởi thủ quân Chivu, có 5 năm kinh nghiệm đá ở Serie A, tuyến giữa của đội bóng Đông Âu chủ động áp sát, tranh chấp bóng quyết liệt và nhờ đó, hạn chế phần nào khả năng bùng nổ từ hàng tiền vệ Italy. Ở hàng thủ, với cặp trung vệ bự con, chơi ăn ý và bọc lót cho nhau rất tốt là Goian - Tamas, Romania cũng dễ dàng vô hiệu hóa Luca Toni và cắt đứt sợi dây liên hệ giữa trung phong này với các vệ tinh xung quanh như Del Piero, Camonaresi hay Quagliarella, Cassano ở hiệp hai. Thủ môn Lobont cũng có một ngày thi đấu không hề kém cạnh khi xuất sắc hóa giải gần như tất cả các pha dứt điểm nguy hiểm của dàn sao Italy.
Dồn số đông lực lượng phòng ngự, nhưng khi có cơ hội, đội của HLV Piturca không từ chối và tung ra các pha phản công sắc lẹm. Với lối chơi này, Romania mới là đội đầu tiên làm sôi động cầu trường với 3 pha bóng nguy hiểm, mà nếu Buffon không phản xạ kịp thời và cột dọc không cứu thua, Italy đã thủng lưới ít nhất một lần từ 3 cú sút xa như búa bổ của Mutu, Tamas và Chivu. Ngay cả khi tiền vệ thủ Radoi rời sân vì chấn thương, sức mạnh của Romania vẫn không hề suy suyển. Họ thậm chí còn chơi hay hơn và phá thế quân bình ở phút 56 nhờ công Mutu và tạo ra một loạt cơ hội ăn bàn, trong đó có quả penalty hỏng ăn của chính tiền đạo số 10 đang đá cho Fiorentina. Nếu không vì trung vệ Tamas phá bóng hụt trong nỗ lực ngăn cản cú đánh đầu của Chiellini, vô tình tạo điều kiện cho Panucci gỡ hòa 1-1 ở phút 56, Romania đã có thể rời sân với một chiến thắng quý giá.
 |
| Cơ hội đi tiếp vào tứ kết đang rộng mở trước mắt Mutu và tuyển Romania. Ảnh: AP. |
Tuy nhiên, tỷ số 1-1 và 1 điểm cũng là kết quả đủ để thày trò HLV Piturca vui mừng. Kết quả này, cộng với việc Pháp bất ngờ thảm bại 1-4 dưới tay Hà Lan ở trận đấu sau đó ít giờ, tuyển Romania đã vươn lên xếp thứ nhì bảng C, và có cơ hội lớn để sống sót sau vòng bảng. Với 2 điểm, nhiều hơn 2 đại gia Italy và Pháp mỗi đội 1 điểm, đội bóng Đông Âu được tự định đoạt số phận ở trận cuối gặp Hà Lan. Chỉ cần thắng trận này, họ sẽ vào tứ kết mà chẳng cần quan tâm đến kết quả trận Pháp - Italy. Khả năng ấy hoàn toàn có thể xảy ra, nhất là khi Hà Lan, đã chắc vé đi tiếp và vị trí đầu bảng, có thể sẽ tung ra sân đội hình dự bị và chơi không thật sự quyết tâm như hai lượt đầu.
Đội hình thi đấu:
Italy (4-3-1-2): Buffon - Zambrotta, Panucci, Chiellini, Grosso - Pirlo, De Rossi - Camonaresi (Ambrossini, 85'), Perrotta (Cassano, 57'), Del Piero (Quagliarella, 77') - Toni
Romania (4-4-1-1): Lobont - Contra, Tamas, Goian, Rat - Radoi (Dica, 25'), Petre (Nicolita, 60'), Codrea, Chivu - Mutu (Cocis, 88'), Daniel Niculae.
Bàn thắng: Panucci 56' - Mutu 55'.
Bảng C
| TT |
Đội |
Trận |
H/S |
Điểm |
| 1 |
Hà Lan |
2 |
7-1 |
6 |
| 2 |
Romania |
2 |
1-1 |
2 |
| 3 |
Pháp |
2 |
1-4 |
1 |
| 4 |
Italy |
2 |
1-4 |
1 |
* Ý kiến của bạn về cơ hội vào tứ kết của tuyển Italy?
Minh Kha