Italy - Hà Lan và cuộc hạnh ngộ giữa hai 'người con Milan'

Ngoài ý nghĩa là trận chiến sống còn đối với cơ hội đi tiếp ở bảng tử thần, lần chạm trán giữa "Binh đoàn thiên thanh" và "Cơn lốc màu da cam" tối nay còn là cuộc hội ngộ giữa hai thành viên ưu tú của đội Milan thống trị châu Âu những năm cuối 1980 đầu 1990.
>'Đừng nghĩ Italy chỉ biết mỗi phòng ngự'

Đó là cuộc gặp mặt giữa Donadoni, cựu cầu thủ chạy cánh trái tài hoa, và Van Basten - cựu "sát thủ" thượng thặng của đội bóng áo sọc đỏ đen thuở nào. Cùng những danh thủ vang bóng một thời như Baresi, Rijkaard hay Gullit, họ kề vai sát cánh , biến Milan thành quyền lực số một của bóng đá Italy và châu Âu giai đoạn 1988-1994. Trong 6 năm đáng nhớ ấy, bộ đôi Donadoni -Van Basten góp công lớn giúp các rossoneri bỏ túi 4 scudetto cùng 3 chức vô địch Cup C1/Champions League.

Donadoni (số 10) và Van Basten thời còn chung sức phụng sự Milan. Ảnh: AFP.
Donadoni (số 10) và Van Basten thời còn chung sức tại Milan. Ảnh: AFP.

Tuy nhiên, khi gặp lại nhau tại Berne (Thụy Sỹ) hôm nay với tư cách là những đối thủ ở hai bên chiến tuyến, Donadoni, hiện là HLV tuyển Italy, khẳng định ông sẽ gạt sang một bên những ký ức tươi đẹp ấy và làm tất cả để giành phần thắng trước Van Basten, đồng đội cũ, người bạn thân thiết nay đang dẫn dắt tuyển Hà Lan. "Chúng tôi gặp nhau tương đối nhiều trong vài năm qua và mỗi lần như vậy, đều ôn lại kỷ niệm xưa. Nhưng tôi và Van Basten đều hiểu rằng trận Hà Lan - Italy hôm nay có ý nghĩa rất quan trọng và vì thế, chúng tôi sẽ bắt tay nhau như những người bạn trước khi làm tất cả để đội của mình chiến thắng", HLV tuyển Italy lạnh lùng.

Van Basten cũng có quan điểm tương tự: "Thời còn thi đấu, cả tôi lẫn Donadoni đều là những nhà thể thao và những nhà vô địch đích thực. Thế nên, khi gặp nhau hôm nay, chúng tôi chỉ có một mục tiêu duy nhất là đem chiến thắng về cho đội của mình. Italy hầu như không có nhiều thay đổi so với khi vô địch World Cup 2006, họ vẫn là một tập thể mạnh và giàu kinh nghiệm. Đây chắc chắn là thách thức lớn cho Hà Lan của tôi".

Dễ hiểu cho thái độ có phần lạnh lùng vô cảm ở Donadoni và Van Basten. Thể thao đỉnh cao không có chỗ cho bất kỳ sự khoan nhượng hay tình cảm ủy mị nào, huống chi khi rơi vào bảng đấu tử thần với Pháp và Romania, Italy của ông cũng như Hà Lan của người đồng đội cũ Van Basten phải gồng mình, tích lũy điểm số ngay từ trận đấu tiên. Chỉ có như vậy, cả hai mới có thể củng cố cơ hội đi tiếp của mình trong cuộc đua cùng 2 đối thủ còn lại giành suất đi tiếp vào tứ kết.

Donadoni đang nỗ lực truyền đạt kinh nghiệm cho các học trò với hy vọng sẽ đánh bại Hà Lan trong trận ra quân hôm nay. Ảnh: Getty Images.
Donadoni đang nỗ lực truyền đạt kinh nghiệm cho tuyển Italy và hy vọng sẽ đánh bại Hà Lan trong trận ra quân hôm nay. Ảnh: Getty Images.

Tương tự Ancelotti, Rijkaard và Gullit, cả HLV của tuyển Italy lẫn đồng nghiệp bên phía Hà Lan đều là những học trò xuất sắc dưới thời các nhà chiến lược Arrigo Sacchi và Fabio Capello ở Milan, trước khi khởi nghiệp cầm quân. Những năm tháng làm việc cùng 2 bậc thầy về chiến thuật này ít nhiều đã tác động tích cực đến quá trình hình thành phong cách huấn luyện của Donadoni và Van Basten.

"Được chơi trong một tập thể vĩ đại như Milan là may mắn mà không hẳn ai cũng có. Rõ ràng tôi và Van Basten đã tiếp thu rất nhiều điều bổ ích từ những người thày vĩ đại. Những kinh nghiệm, kiến thức chuyên môn ấy đang giúp ích rất nhiều cho công việc hiện nay của chúng tôi. Tôi học được không ít từ Sacchi, Capello cùng nhiều HLV khác và bây giờ, hy vọng tôi sẽ truyền đạt lại những điều đó cho các học trò", Donadoni phát biểu.

Phương Minh

 
MENU
Về đầu trang

,