Tử huyệt của Hà Lan nằm ở tinh thần
Tròn 10 năm lăn lộn cùng "cơn lốc màu da cam", Ronald de Boer hiểu nguyên do vì đâu 20 năm qua đội tuyển quê hương anh không một lần lọt vào trận chung kết các giải đấu lớn. Và, khi mà Euro 2008 cận kề, nỗi canh cánh lại dấy lên trong lòng cựu danh thủ Ajax và Barca.
"Tôi cảm nhận sâu sắc rằng, ở đâu đó, người ta thấy tự hào khi được chơi cho đội tuyển quốc gia nhiều hơn chúng tôi", danh thủ người Hà Lan chia sẻ.
"Có nhiều cầu thủ đến từ những nền bóng đá thấp và phải nhọc công mới đạt được vị trí nào đó. Nhưng, chính họ mới cho thấy rằng, họ sẵn sàng làm mọi thứ để có được chiến thắng. Ở Hà Lan chúng tôi mọi chuyện lại khác".
 |
| Ronald ngày còn chơi cho tuyển Hà Lan (1993-2003). |
Tại vòng bảng Euro 2008, Hà Lan có trận đấu đầu tiên vào ngày 9/6, gặp Italy - đương kim vô địch thế giới. Bốn ngày sau họ gặp Pháp - quán quân Euro 2000, trước khi đối đầu với Romania - đội từng đánh bại họ để giành ngôi nhất bảng G ở vòng loại.
Trong bốn kỳ Euro gần đây, kể từ sau lần vô địch cách đây 20 năm, Hà Lan chưa từng gục ngã trước tứ kết. Nhưng từ đó đến nay họ cũng chưa lần nào vào được đến chung kết. Và De Boer cảm thấy, đội tuyển quê anh phải cho thấy quyết tâm lớn hơn, một khi muốn nâng Cup lần nữa.
"Chơi cho đội tuyển quốc gia mang lại cho bạn niềm tự hào, tất nhiên là thế. Nhưng, hãy nhìn sang Brazil mà xem. Có cảm giác là các cầu thủ ở đó thấy việc được chơi cho đội tuyển quốc gia là một điều gì đó thực sự đặc biệt. Ở Hà Lan, đúng là cũng đặc biệt thật nhưng xem chừng không bằng những nơi khác", ngôi sao 38 tuổi - từng là thành viên tuyển Hà Lan dự World Cup 1994 và 1998 cũng như Euro 1996 và 2000 - tâm sự tiếp.
"Có điều gì đó thiếu trong văn hóa của chúng tôi. Để trở thành nhà vô địch đôi khi bạn phải tự cảm thấy xấu hổ khi thua trận. Điều này có lẽ còn thiếu trong văn hóa của chúng tôi".
Tại Euro năm nay, Hà Lan không có sự phục vụ của Clarence Seedorf. Tiền vệ ngôi sao Milan là cầu thủ thi đấu nhiều thứ tư trong lịch sử Hà Lan nhưng luôn bị HLV Van Basten xem nhẹ. Anh bởi vậy quyết định rút khỏi đội tuyển, trước thềm giải đấu quan trọng bậc nhất cựu lục địa già.
"Thật buồn với cách cư xử của Clarence, nhưng không phải là anh ấy không có lý", De Boer nói về chuyện của người đồng đội cũ. "Có lần, Clarence chỉ được sử dụng đúng 6 phút cuối trận. Có thể Van Basten nghĩ những cầu thủ khác tốt hơn, nhưng nếu bạn đang chơi bóng cho AC Milan và vẫn được đánh giá cao thì việc bạn muốn là thi đấu chứ không phải là ngồi dự bị".
"Clarence từng bốn lần giành Champions League. Người ta phải cho anh ấy thấy là anh ấy được tôn trọng nhiều hơn. Mặc dù đánh giá cao Van Basten nhưng tôi nghĩ, ông ấy đã sai trong tình huống này".
"Dẫu sao mỗi đội tuyển quốc gia cũng đều có vấn đề. Điều cần làm của chúng tôi lúc này là phải đoàn kết. Đó là cách duy nhất để đi đến thành công".
Hà Uyên