Những kẻ lót đường và ngáng đường ở Euro

Euro 2004 sắp khởi tranh, lại có kẻ cười người khóc. Những đội bóng lớn ư? Chưa chắc đã tiến xa. Những kẻ tí hon ư? Chưa chắc đã là kẻ lót đường? Hãy nhớ lại World Cup 2002 xem, chẳng phải Pháp là ĐKVĐ mà vẫn không vượt qua vòng loại, Hàn Quốc vô danh lại giành vị trí thứ tư.

From: Hoang Hai Diep
To:
thethao@vnexpress.net
Sent: Sunday, May 30, 2004 11:52 PM
Subject: Ke lot duong hay la ke ngang duong

Tại Euro 2004 những cái tên như Nga, Hy Lạp, Thụy Sỹ, Bulgaria và Latvia chỉ được nhắc tới như những chú bé chập chững bước đi bên cạnh những kẻ khổng lồ đầy sức mạnh. Nhưng biết đâu những chú bé ấy lại về đích trước những kẻ khổng lồ. Nếu vậy thì thật đáng thương cho những ông lớn hùng mạnh mà khinh thường những kẻ tí hon.

Có cơ hội nào cho Nga, Hy Lạp trước Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha? Đội tuyển Thuỵ Sỹ sẽ làm gi khi gặp Anh, Pháp? Bulgaria sẽ vào vòng 2 ư? Hay Latvia - nghèo mà còn ham? Nhưng còn đó những gương Senegal, Hàn Quốc, AS Monaco, FC Porto. Liệu họ có phải là những đội bóng lớn?

Và sẽ thật là bất ngờ, kịch tính nếu những kẻ chiếu trên lại nhường quyền đi tiếp cho những kẻ lót đường. Biết đâu đấy, chúng ta cứ chờ đợi và hy vọng xem.

Độc giả có thể tiếp tục viết bài tại đây, gửi về ban Thể thao
 
MENU
Về đầu trang

,