Thứ ba, 1/6/2004, 11:50 GMT+7

Đội tuyển Anh không có nhiều cơ hội

Từ trước đến nay đội tuyển Anh luôn được đánh giá rất cao trước mỗi giải đấu. Hàng triệu người trông chờ, hy vọng để rồi thất vọng, bỏ qua, lấy lại niềm tin để rồi lại thất vọng về những kết quả của họ.

From: Nguyen Son Lam
To:
thethao@vnexpress.net
Sent: Saturday, May 29, 2004 3:24 PM
Subject: Doi tuyen Anh khong nhieu co hoi!

Điều đó được thể hiện quá rõ ràng trong những giải đấu lớn của thế giới cũng như châu lục gần 10 năm trở lại đây. Ở World Cup 98, họ đã chiến đấu rất ngoan cường để chứng tỏ mình. Nhưng họ đã làm mất tất cả chỉ vì một lỗi lầm rất trẻ con của Beckham. (Mặc dù Simeone đã thừa nhận trò lừa đảo của mình, nhưng Beckham vẫn chưa đủ kinh nghiệm để chiến thắng trong cuộc đấu trí đó).

Rồi đến Euro 2000, thậm chí họ còn không thể vượt qua vòng bảng để rồi trở về quê hương đem theo một sự xấu hổ với một màn trình diễn quá tệ hại của mình. Ở World Cup 2002, đội tuyển Anh lại một lần nữa được đánh giá là một trong những ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch (sánh ngang với những tên tuổi lớn như: Brazil, Argentina, Pháp, Italy...) với sự nỗ lực vượt qua chấn thương của Beckham - đứa con cưng của cả dân tộc Anh và là linh hồn của những chú sư tử Anh bất khuất. Và không hổ thẹn với những gì đã cống hiến, Beckham đã thi đấu rất tuyệt vời, anh đã trả cho nước Anh món nợ với những kẻ không đội trời chung Argentina bằng một bàn thắng thể hiện đầy đủ phẩm chất của một cầu thủ lớn đáng để cả thế giới phải ngả mũ.

Tuy nhiên, dường như mỗi lần nước Anh lại sinh ra một tội đồ. David Seaman đã phá tan những nỗ lực của các cầu thủ Anh và cả niềm hy vọng sau bao nhiêu năm chờ đợi của cả một dân tộc, chỉ bằng một giây mất cảnh giác với pha đá phạt tưởng chừng như vô hại của Ronaldinho (người đang được cả thế giới bóng đá vô cùng ngưỡng mộ).

Còn bây giờ, Euro đã gần kề trước mặt, thành tích của Anh sẽ ra sao khi HLV ngoại đầu tiên của đội tuyển quốc gia đã một đội hình khiến nhiều người phải lo ngại? Ngoài thủ thành David James và hàng thủ được chỉ huy bởi cầu thủ dày dạn kinh nghiệm Sol Campbell ra, các cầu thủ còn lại của quốc đảo sương mù khiến không ít người lo lắng. Ở tuyến giữa, linh hồn của cả đội và cũng là niềm tự hào của cả nước Anh, nhưng liệu anh có còn thể hiện được mình sau những vụ rắc rối tình ái ngoài sân cỏ và những màn trình diễn nghèo nàn tại Real? Phong độ của Owen Hargreaves cũng đi xuống cùng sự tụt dốc của "Hùm xám" Munich, trong khi Joe Cole và Nicky Butt thường xuyên yên vị trên ghế dự bị của Chelsea và MU, những pha dốc bóng thần tốc của Dyer không còn dũng mãnh như trước nữa cùng thời điểm với phong độ thất thường của Paul Scholes trong màu áo của "Quỷ đỏ". Người ta chỉ còn biết trông chờ vào những pha chọc khe thông minh và những cú dứt điểm trái phá của Frank Lampard (mặc dù hiệu quả của những cú dút điểm đó đã giảm đi rất nhiều so với hồi đầu mùa bóng).

Vậy thì hàng công với nhưng gương mặt quen thuộc liệu có phát huy hết được khả năng của mình với một hàng tiền vệ không đủ tin tưởng như vậy? Quả là một bài toán khó cho những học trò của ông Eriksson. Những người hâm mộ đội tuyển Anh chỉ còn biết chờ đợi vào tinh thần thi đấu vì niềm tự hào dân tộc từ các cầu thủ con cưng của họ mà thôi. Dù sao cũng mong đội tuyển Anh sẽ thành công.

Độc giả có thể tiếp tục viết bài tại đây, gửi về ban Thể thao
Link Site

CHUNG KẾT

Lịch đấu & Kết quả toàn giải>>
Bảng điểm>>
Tỷ lệ cược>>
Danh sách ghi bàn>>
Ảnh đẹp
Màn 'đua sắc' của nữ CĐV trên khán đài Euro>>
Người đẹp Euro>> Video những khoảnh khắc đẹp tại Euro>>
Cuồng si với Euro 2008>> 10 giai nhân tuyệt sắc tại Euro 2008>>
Nhận định / Tường thuật / Bình luận Tiếp>>
Sau trận đấu Tiếp>>
Bên lề Tiếp>>
Ngôi sao Tiếp>>
Video clip Tiếp>>
Bạn và Euro Tiếp»
8 sân đấu
>Nghe bài hát Euro / Xem biểu tượng vui điệu nghệ với bóng
Chân dung 16 đội Tiếp>>
Ngược dòng 12 kỳ Euro
 
Lien he quang cao