|
||
![]() |
||
|
|
||
|
Hà Lan và bảng đấu tử thần Hà Lan là một đội bóng với những cá nhân suất sắc nhưng không có sự kết dính. Xem trận giao hữu với Bỉ mới thấy rõ điều đó. Tất cả các tiền đạo của họ đều là những trung phong cắm nên thật khó cho Dick Avocaat sắp họ đá chung với nhau. From: OrangePoison Nếu Nistelrooy hay Makaay mà dự bị thì quá uổng. Overmars đã hết thời. Nếu như 6 năm về trước, ở World Cup 98 cũng trong trận gặp Bỉ (đại thắng 5-1), anh đã khiến HV trái của Bỉ khốn khổ với những cú dốc cánh thần tốc và buộc HLV đội này phải thay ngay 1 hậu vệ khác khi hiệp 1 chưa kết thúc thì đêm qua anh chỉ còn là cái bóng của mình. Hình ảnh của Overmars cũng tiêu biểu cho một Hà Lan bế tắt, bất lực. Có lẽ các cầu thủ kỳ cựu đã bị quá tải bởi mùa bóng dài, tuổi tác cũng là một gánh nặng với họ khi những Cocu, Stam, Van der Sar, David. Hooijdonk và cả Overmars đều đã bước qua hàng băm. Hà Lan bay hay cơn lốc màu da cam! Họ là đội bóng có lối đá hay nhất châu Âu, cũng là đội bóng kém may mắn nhất thế giới nhưng điều đó vẫn không ngăn cản tình yêu của các fan. Với lối chơi tấn truyền thống, họ là đội bóng được hâm mộ nhất, và với tôi, bỏ qua một trận đấu của Hà Lan chẳng khác nào từ chối một bữa tiệc ngon. Trái ngược với hình ảnh Hà Lan là người Đức, cho dù trong tay họ là những tên tuổi vô danh đi chăng nữa họ luôn là một tập thể cực mạnh. Còn với CH Czech, đây là thời điểm chín mùi, cơ hội cuối cùng cho Porbosky, Nedved, Smicer... cũng như cơ hội khẳng định tên tuổi mình ở mội giải đấu lớn cho Rosicky và Baros .
|