E-mail
Bản In
Nhà sản xuất phải xem lại mình
Tại sao cả thế giới đang sử dụng và dùng hàng "Made in China", đơn giản vì nó đa dạng, nhiều mẫu mã, giá cả thì hợp lý (tuỳ theo chất lượng hàng). Vậy thì các nhà sản xuất hàng trong nước nên nhìn lại cách sản xuất của mình, đừng đẩy người tiêu dùng trong nước sài hàng Trung Quốc.
Quản lý hàng Trung Quốc
Hiện nay, hàng Trung Quốc tràn vào trong nước quá nhiều hàng không đạt tiêu chuẩn về chất lượng. Cục quản lý cần quản lý chặt chẽ hơn, mục đích để hàng trong nước có khả năng tiêu thụ và phát triển.
Phải nhìn lại mình
Hàng Trung Quốc giá rẻ nhưng đâu phải cái gì cũng tệ. Tôi không bênh Trung Quốc nhưng tôi phải phục rằng hàng Trung Quốc giá quá rẻ mà chất lượng cũng tốt. Tôi mua một cái áo ở Hà Nội chỉ 40.000 (giá tại xưởng chắc 20.000), nói với bạn bè 180.000 ai cũng tin sái cổ. Mặc 3 năm vẫn còn đẹp. Tôi tiếc rằng sao không mua lấy 10 cái. Nghĩ lại xem, nhưng dẫu sao chúng ta vẫn nên ủng hộ hàng nội, vẫn khuyên các bạn dùng hàng VN.
Người tiêu dùng VN không chủ động
Người tiêu dùng VN không có tính chủ động và tẩy chay, nói chính xác là thụ động và lệ thuộc, dù biết là ảnh hưởng đến sức khỏe nhưng vẫn dùng tràn lan vì rẻ hoặc "không có cái gì thay thế". Đó chính là lý do tại sao doanh nghiệp trong nước và nước ngoài ép buộc người tiêu dùng được.
Nếu như hàng giả hàng kém chất lượng của bất kỳ đơn vị nào có sản phẩm trên thị trường mà người tiêu dùng tẩy chay ngay thì nó sẽ không còn chỗ đứng (ngay kể cả hàng hóa của người Việt sản xuất) bởi lẽ người tiêu dùng nên tự bảo vệ mình. Nếu ai cũng làm được thế thì chắc chắn hàng giả hàng kém chất lượng, hàng độc hại sẽ biến mất thay vào đó là những mặt hàng chất lượng cao, giá cả phù hợp. Và các doanh nghiệp phải tự nhìn lại mình thay đổi công nghệ cho phù hợp. Bây giờ làm thì cũng đã quá muộn rồi, nhưng muộn còn hơn không làm đó mới là điều đáng trách.
Chưa có tính dân tộc trong tiêu dùng
Tôi nghĩ trong lĩnh vực tiêu dùng, người Việt Nam chúng ta chưa thể hiện hết tính dân tộc, kể cả nghững người đứng đầu các doanh nghiệp (phần lớn) sản xuất và kinh doanh hàng tiều dùng.
Khó thay đổi
Nói thì dễ nhưng phải thú thực người dân VN còn nghèo lắm, cho nên để thay đổi được thói quen sinh hoạt, thay đổi được ý nghĩ của người dân là rất khó.
Cần quản lý chặt chẽ với hàng Trung Quốc
Tôi không hiểu sao, ngay cả sở ngành của Trung Quốc đã khuyến cáo là hàng của họ có chứa hoá chất độc hại mà cơ quan chức năng của Việt Nam mình không vào cuộc. Nếu không có tiêu chuẩn kỹ thuật thì dựa vào tiêu chuẩn kỹ thuật của một nước có trình độ tương đương Việt Nam mình mà làm rào cản kỹ thuật. Thật sự hàng hoá Trung Quốc chỉ đẹp mà thôi, công nghệ thì không có còn chất lượng thì không thể chấp nhận được.
Tôi nghĩ điều này khó có thể thực hiện được
Sở dĩ tôi nói như vậy vì tính liên kết của người tiêu dùng Việt nam rất kém. Mạnh ai nấy làm. Các cơ quan chức năng thì không lưu tâm, chẳng chả hành động gì vì chưa thấy ai bị làm sao, nên cứ vậy thôi. Ngay như chuyện giá sữa ngoại cao ngất cũng vậy. Thực tế, những vấn đề như vậy muốn giải quyết được thì Nhà nước và các cơ quan chức năng phải có biện pháp cứng rắn, chứ cứ nói là người tiêu dùng phải tự bảo vệ mình, phải nổi giận, tức là đẩy mọi trách nhiệm cho người tiêu dùng vốn chả có liên kết gì với nhau thì chả khác nào là chối bỏ trách nhiệm. Và mọi việc vẫn sẽ thế thôi.
Nên hiểu rộng vấn đề
Có lẽ chúng ta nên hiểu vấn đề rộng hơn chăng? Vì không phải người tiêu dùng nào cũng đủ khả năng mua hàng có chất lượng. Thực tế cho thấy hàng có chất lượng đi đôi với giá cả khá cao so với mặt bằng thu nhập chung nên việc sử dụng hàng Trung Quốc giá rẻ hơn, mẫu mã lại đa dạng hơn không có gì khó hiểu cả, mặc dù có thể người mua biết rằng mặt hàng đó không an toàn...
Nếu hàng VN chất lưọng tốt thì sẽ dùng, còn không thì...
Tôi chẳng mù quáng vậy đâu, hàng nào tốt giá phải chăng thì sẽ dùng hàng đó. Tôi chẳng phân biệt hàng nội hay ngoại cả.
Thế mà cũng nói được
Việc quái gì phải nổi giận. Lập ra cơ quan quản lý thị trường làm gì để bây giờ hàng lậu tùm lum?
Tôi cũng bức xúc vì hàng Trung Quốc tràn ngập thị trường
Tôi cũng rất bức xúc vì hàng Trung Quốc kém chất lượng và độc hại đang tràn ngập thị trường Việt Nam. KHi mua hang tôi luôn ưu tiên chọn hàng Việt Nam và hàng các nước Châu Âu, Mỹ. Tuy nhiên khi so sánh 2 món hàng cùng chủng loại Hàng Trung quốc vẫn đẹp và rẻ hơn rất nhiều. Tôi nghĩ hàng Trung Quốc phù hợp cho phần đông người dân Việt NAm vì giá rẻ và phong phú. Ý thức người tiêu dùng ư? VẤn đề chính là việc quản lý của cơ quan chức năng va thu nhập của dân Việt Nam còn thấp qua'.
Muốn bực cũng không được
Qua that khi bi mua nham hang kem chat luong, toi rat buc xuc vi cam giac minh bi lua, gian len noi to cung ko giai quyet dc j, co khi ng ban lai am u cho qua roi chap nhan doi cho cai khac nhung chat luong cung co kha hon dc dau. Muon bao co quan chuc nang thi chang bit nen bao cho ai, bao CA phuong thi cung chi tiep nhan y kien roi thoi, quan ly thi truong thi ko co so dien thoai nong, van phong khieu nai thi lai mat cong den do, noi chung la nan giai cai chuyen con kien kien cu khoai nen danh bam bung bi lua, nhac nho nguoi than tranh xa cho mat uy tin do ra ma thoi.
Nguoi VN dung hang VN
Tôi thấy nước ta nên học tập Trung Quốc về truyền thống gìn giữ bản sắc dân tộc. Người VN tiến tới phải dùng hàng VN chứ ko phải nhập khẩu từ nước ngoài nữa. Hi vọng là trong 1 ngày ko xa điều này sẽ trở thành hiện thực.
Hàng Trung Quốc phù hợp với người thu nhập thấp
tôi nghĩ rằng chúng ta nên nổi giận vì chưa quản lý chặt chẽ chất lượng hàng hoá thôi, vì thực sự hàng trung quốc tuy có độc hại những rất là phù hợp với những người có thu nhâp thấp như chúng tôi , làm sao chúng tôi đủ chi phí để có thể sắm cho mình những bộ đồ và những món đồ có giá cả cao, cúng tôi phải chi ly trước khi mua một món đồ rất nhiều.
Bạn là người Việt?
Là người VN hãy dùng hàng VN !
Cơ quan chức năng phải có trách nhiệm
Để bảo vệ người tiêu dùng, các cơ quan chức năng phải có trách nhiệm ngăn chặn, kiểm soát hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng độc hại cho sức khỏe bằng mọi biện pháp mạnh. Nếu thiếu luật thì phải xây dựng và bổ sung luật. Nếu thiếu cơ quan thì phải bổ sung và thành lập mới.
Cách đây vài hôm tôi có xem trên VTV1 thì có chương trình khuyến cáo người tiêu dùng phải lưu ý hàm lượng chất Fluo trong kem đánh răng. Thử hỏi làm cách nào mà người tiêu dùng có thể biết được trong kem đánh răng hàm lượng chất Fluo là bao nhiêu khi mà nhà sản xuất không ghi trên sản phẩm và hàm lượng bao nhiêu là được phép.
Đây là việc của các cơ quan kiểm soát và quản lý an toàn thực phẩm hoặc hàng hóa. Chỉ có các cơ quan đó mới có đủ thiết bị và năng lực làm việc này. Tôi nghĩ rằng đã đến lúc Nhà nước phải có các bộ tiêu chuẩn đầy đủ cho các loại hàng hóa sản xuất trong nước và nhập khẩu để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng và phải kiểm soát sản phẩm hàng hóa lưu thông trên thị trường.
Và cả bài xích nữa
Người tiêu dùng Việt Nam cần học nhiều thứ trong đó có thói quen Bài xích đối với những nhà sản xuất gian trá hoặc những cửa hàng bán hàng hoá thiếu nghiêm túc nhằm tự bảo vệ mình và điều quan trọng hơn là góp phần làm trong sạch môi trường
- Giá vàng có thể giảm sâu (07/07)
- “Uống là BRRRR” khuấy động hè 2009 (06/07)
- Mua vé máy bay bằng thẻ ATM nội địa (06/07)
- HP - Compaq CQ40-429TU, giải pháp tích kiệm chi phí (03/07)
- Thưởng thức Coca-Cola mát lạnh miễn phí với Mr. BRRRR (03/07)
- Tiện ích thanh toán trực tuyến của FTI (03/07)
- Hàng gia dụng giá 1.000 đồng (03/07)
- Cửa hàng vàng đông khách trở lại (03/07)
- FivimartOnline - Tiết kiệm thời gian, giao hàng nhanh chóng (03/07)
- Hàng hiệu đắt vì những yếu tố nào? (03/07)
- Mắt kính rởm đội lốt hàng hiệu (03/07)
- Sữa ngoại phân bua chuyện bán giá cao (02/07)
- Giá vàng tái lập mốc 21 triệu đồng (02/07)
- Khuyến mãi lớn tại Melinh Plaza (01/07)
- Đồng hành cùng chương trình khuyến mãi lớn của Tiger (01/07)











VnExpress tuyển dụng
Ai nói người tiêu dùng không biết nổi giận?
Quan trọng là nổi giận thì được gì, chẳng lẽ không ăn không mặc à. Đừng nói hàng TQ, mua phải hàng VN kém chất lượng khiếu nại có dễ đâu, có được giải quyết thoả đáng không. Mà có phải chúng tôi không lên tiếng đâu. Tôi nghĩ chẳng qua là khách hàng không thực sự là thượng đế. Nếu có quyền và có nhiều lựa chọn thì hàng kém chất lượng còn đất sống sao?