Làm chị
Một buổi sáng chủ nhật, bố bé Chun bước ra cổng nhà mình thì thấy một bé gái xinh xắn lớn hơn Chun một tẹo đang chơi với Chun.
Bố Chun liền chạy đến hỏi (hỏi thay Chun):
- Chị nào là lạ thế này! Chị con nhà ai thế? Chị mấy tuổi rồi?
Cô bé đáp gọn lỏn:
- Dạ, chị là con gái mẹ Thanh. Chị 2 tuổi rồi!
Bố Chun: ??
-----------
Bé Cua học lớp 1 rồi, sắp đến Tết nên cô gia sư của Cua (đang là sinh viên đại học) xin về quê ăn Tết. Trước lúc về, Cua tặng cô một thiệp chúc mừng năm mới tự tay làm với dòng chữ:
- Năm mới con chúc cô khỏe mạnh, chăm ngoan, dạy thêm được thật nhiều bạn và năm nay cô sẽ thi đỗ đại học nhé!
---------
Ông Sinh ở xa về thăm quê hôm Tết, gặp bé Bi ở nhà ông thích lắm, bế bé và chơi với bé rất lâu.
Ông hỏi:
- Bi 3 tuổi đi học rồi nhỉ, cháu học ở đâu?
- Cháu học ở …chợ!
Ông giật mình, sau đó mới được biết trường mầm non của Bi học ở ngay cạnh chợ nhưng bé không nhớ tên.
Lê Hải Yến
Mời bạn chia sẻ những lời ngộ nghĩnh của bé về doisong@vnexpress.net