E-mail
Bản In
Tại sao lại gọi là quỷ đen?
Mỗi người ai cũng cần có chi tiêu riêng cho bản thân thì mắc gì phải cấm đoán vấn đề này. Chỉ những người hay ghen bóng ghen gió mới lo sợ thôi.
Nên và không nên
Theo tôi nghĩ người nào thì cũng làm việc và có nhu cầu riêng ,tôi là phụ nữ nhưng thấy kiểu cho 20-50k mỗi ngày thì các chị cũng nên nghĩ lại ,tôi nói giả sử đang đi xe bị hỏng thì làm sao hay lại gọi vợ chạy ra đưa tiền à .Nói đi thì cũng nói lại ,liệu 50k mấy chị có xài đủ hay không .Theo cách tôi và chồng tôi áp dụng ,Vì nhuận bút theo tuần nên chồng tôi hàng tuần đưa 1 khoản để tiết kiệm để lo cho gia đình ,bố mẹ ,còn lại mỗi người có 1 khoản riêng để tự do chi tiêu ,nhưng nói thật 1 tuần chồng tôi cầm 500k thôi ,nếu lỡ hẹn bạn bè ,xài hơn số tiền đó thì có thẻ mà chi tiêu .Nói chung vợ chồng phải tin nhau , chứ ép nhau quá thì sao sống nổi ,vợ mà ki quá không sớm thì muộn chồng cũng có phòng nhì thôi ,ai cũng cần có tự do mà ,với lại gặp bạn mà ko có đồng nào trong túi không chỉ chồng muối mặt đâu các nàng ạ
Nên lập quỹ đen.
Tôi hoàn toàn đồng ý với anh Quang Tùng.còn theo tôi đi ăn uống thường trả tiền,mua sắm cho con cái đồ hiệu, . . . và nhiều cái khác cần phải chi tiêu mà vợ không cần biết, nhiều bạn tôi cũng có quỹ đen.
Tôi cũng có nhưng vợ có biết lờ mờ.
Tôi là người đàn ông lớn tuổi có 3 con đã có công việc làm, tôi vẫn đi làm và có thu nhập ổn định, nói chung thu nhập của cả gia đình là thong thả cho cuộc sống hiện tại. Trước đây tôi không bao giớ lập quỹ đen riêng cho mình, vì tôi không có nhu cầu, khi có việc cần chi tiền vợ đều chi hết mà vẫn vui vẻ vì đồng thuận nội dung chi với nhau. Nhưng càng về sau mối quan hệ càng lớn cần những khoản chi tế nhị không thể bàn bạc được với vợ, và vào những dịp cần thiết muốn có quà bất ngờ cho vợ nên đành phải dự phòng một khoản tiền riêng để tự do chi dùng, điều này sau vài lần tặng vợ, vợ lờ mờ có biết tôi để quỹ đen, có khi cũng hỏi tiền đâu mau quà, tôi cười cười bảo tiền đễ dành mua quà cho em, thế là vợ chồng vui vẽ cả, thật sự vợ chồng tôi tin tưởng nhau, thu nhập công khai và vợ giử tiền, nhưng để được như thế này cũng phải có bề dày kiểm nghiện....
ông chồng chưa lặp quỹ nhưng rồi sẽ phải lập
Sao đọc xong bài này tôi thấy có tôi trông đó_ông chồng chưa lặp quỹ nhưng rồi sẽ phải lập
quỹ đen
Các bà vợ đừng quá hà khắc với chồng mình trong việc chi tiêu. Đàn ông họ ra ngoài cũng có sỉ diện của họ, di làm mà trong túi vài chục ngàn gặp đối tác, bạn bè thì sao? Hãy biết thương chồng mình " di làm cả tháng ròng đã về đưa lương hết cho vợ" vợ kg nên hà khắc chi tiêu quá thì tội mấy anh í lắm.... việc anh ấy có hư hỏng hay không một phần do ở các bà....từ việc hà khắc quá nó mới ra nông nổi " quỹ đen " đó chứ! Từ việc " quỹ đen" sẽ dẫn đến nói dối vợ...mà nếu nói dối duoc 1 lần thì sẽ có nhiều lần sau đó cho những thứ khác nữa...Hãy tin tưởng nhau và yêu thuong chồng mình hơn í các bà vợ.... đừng quá ích kỷ với họ....
Tiền - Tình - Tội
Một, bất cứ một khoản tiền nào được lập ra mà không có quyền truy cập và quản lý của cả hai bên đều được xem là "quỹ đen." Rất nhiều phụ nữ "cổ" Việt Nam sẽ không chấp nhận lý do rất chính đáng này. Hai, ý kiến về "bản tính" của đàn ông của ông VTS thật sự có vấn đề. Kết luận của ông dưới chuẩn mực nhận định của một chuyên viên (chứ chưa nói đến chuyên gia). Vừa phiến diện vừa chủ quan vừa phản khoa học. Có thể ông suy luận dựa trên quan điểm truyền thống mang cảm tính, hay dựa trên truyền thống gia đình cổ của bản thân, hay dựa vào sự đồng tình của một bộ phận công luận cổ? Ba, những cặp có vấn đề liên quan tới quản lý ngân quỹ gia đình cần xem xét lại chuyện chính - tình cảm và lòng tin cũng như sự bình đẳng...Quan điểm cổ: phụ nữ quản lý tiền tốt hơn nam giới; nam chi tiêu lãng phí hơn nữ; nữ không chi cho những mối quan hệ xã hội....Thách thức: ai quản lý không quan trọng bằng cách quản lý; tiền cám dỗ cả nam lẫn nữ...Vấn đề về tiền chẳng qua là bề nổi của tảng băng trôi. Chín phần chìm của tảng băng là tình yêu, lòng tin, và những giá trị phi vật chất khác. Bốn, sống rộng rãi với cả hai gia đình bên vợ và chồng cùng bạn bè thì luôn tốt hơn là keo kiệt rồi lại hoang phí cho những nhu cầu xa xỉ của cái tôi thấp hèn; gia đình nào không giải quyết được chuyện này thì rõ ràng tình yêu và sự thông hiểu không tồn tại... Năm, thay đổi từ "đen" đi! Có "quỹ" nào trắng đâu! Toàn vàng cả thôi!
Sắp xếp chi tiêu giữa vợ chồng
Vợ chồng con gái tôi đã cùng nhau thỏa thuận vấn đề tiền bạc của gia đình nên cho đến hôm nay gia đình cháu rất hạnh phúc , Cả hai đều đi làm ,đều có lương bổng cao ,đều có những mối quan hệ bạn bè ngoài xã hội nên các cháu đã sắp xếp như sau : 1- Mở ra 3 tài khoản NH : - một tài khoản gộp lương hai vợ chồng , đứng tên chung hai vợ chồng ,tài khoản này dành cho tất cả những việc mua sắm, chi tiêu cho sinh hoạt của gia đinh con cái .. .Cả hai phải cùng nhau sắp xếp chi tiêu để mỗi tháng dành ra được một ít phòng khi cơ nhỡ - một tài khoản đứng tên vợ và một tài khoản đứng tên chồng : hai số tiền của hai tài khỏan này bằng nhau được trích một phần nhỏ từ lương của cả hai ,để mỗi bên mua quà biếu cho gia đình mình vào các dịp lễ tết hay đi chơi với bạn bè ... Đến cuối tháng ,2 vợ chồng cùng xem bảng kê NH của 3 tài khỏan này . Các bạn thử áp dụng cách này của các cháu xem sao
có cần thiết không?
Mình nghĩ hai vợ chồng nên ngồi lại bàn bạc về vấn đề tiền bạc rõ ràng, đã là vợ chồng thì nên như vậy đừng để bức bối trong lòng sinh cãi vã. Nhất là phụ nũ, đã là vợ chồng các bạn nên tin tưởng vào chồng và đừng tính toán quá thì những ông chồng sẽ không lập quỹ đen đâu.
Họ hàng hai bên cần phải công bằng, tiền bạc chi tiêu của chồng bạn nên hỏi ý chồng như thế nào, cái nào không hợp lý thì giải thích chồng hiểu, vấn đề là cả hai tin tưởng tôn trọng và cởi mở với nhau thôi.
Chồng mình nhận lương qua ATM, thẻ mình vẫn giữ, đầu mỗi tuần mình sẽ bỏ vào 200K, và mỗi ngày sẽ kiểm tra ví chồng để bỏ thêm vào để lúc nào trong túi chồng cũng 200k ( mình mà bỏ nhiều hơn, ox lại trách mình sao bỏ nhiều vậy ^^). Hai bên nội ngoại có cần chi gì thì mình đều báo ox, có chăng là mua cho mấy đứa cháu ít quá hay mua vé tàu, máy bay cho ba má chồng mà thôi...
Nói chung thì hai vợ chồng nên hiểu và thông cảm cho nhau, chúc mọi người luôn luôn hạnh phúc!!!
Tôi cũng có
Tôi là đàn ông 54 tuổi có 2 con và 1 cháu nội, tôi có quỹ riêng vài chục triệu thường xuyên, vợ tôi biết từ vài chục năm nay nhưng gia đình tôi vẫn rất hạnh phúc: Tôi đi nhậu với ban: Cần tiền, tôi muốn cho con vài triệu: Cần tiền, tôi muốn mua thuốc bổ cho mẹ tôi: Cần tiền....vv. Các bà cần hiểu điều đó. Làm ra tiền để tiêu chứ không phải để cất, chết không ai mang đi được. Chất lượng cuộc sống là số một
Nên có giáo dục và chủ đề về quản lý tiền bạc trong gia đình
Độc bài viết trên tôi thấy thật buồn cười, chẳng thẫy văn minh và bình đẳng trong quản lý tiền bạc. Ai cũng có nhu cầu chi tiêu chung cho gia đình và chi tiêu riêng . Hơn nữa xã hội bây giờ nếu một người quản tiền trong gia đình nếu chẳng may đường ai lấy đi thì người không quản lý tiền bạc sẽ ra đê à. Theo tôi nên để ở TK chung or để ở trong tủ mỗi người có 1 thẻ riêng or có 1 quyển sổ ở đó ai muốn lấy bao nhiêu ghi vào sổ vậy là OK.
Quỹ Đen
Việc lập quỹ đen là đúng vì có nhiều cô vợ quản lý chồng quá chặt đi . Theo tôi , người chồng nên đưa tiền lương về cho vợ 2/3 , còn giữ lại 1/3 chi tiêu , ngoài ra nếu làm thêm , không đưa liền cho vợ , hãy để dành trong tài khoản cá nhân , sau 3 tháng đến 6 tháng không sử dụng cho việc gì , hãy đưa cho vợ khoản tiền dư là vợ sẽ hiểu , đó là ý kiến cá nhân của tôi
Phai nhu the may duoc
theo toi .nhung ba vo ma qua khat khe trong viec tien nong thi dan ong chung toi phai co quy den .nhieu luc gap ban be trong vi ko co tien chang le lai ngua tay xin vo .ngai lam .
Bình thường
Chuyện bình thường mà có gì đâu cơ chứ. Miễn sao chi tiêu cho gia đình con cái, không chi tiêu hoang phí vô bổ là được.
Đàn ông thành đạt không bị vợ chi phối tài chánh
Tôi là phụ nữ nhưng không tán thành kiểu chị em chi li phát tiền cho chồng hoặc lục túi chồng. Thường những người đàn ông thành đạt ngoài xã hội không bao giờ chịu cho vợ chi phối tài chánh. Như chồng của tôi làm ra tiền nhưng không phải đều đưa hết cho tôi nhưng tất cả khoản chi như: biếu xếp, bia bọt với bạn bè, ngoại giao anh đều nói với tôi và các khoản đó anh tự lo. Các khoản biếu xén cha mẹ 2 bên vợ chồng tôi đều công khai và thường tôi là người đề xuất và thực hiện. Trong cơ quan tôi có một số anh bị vợ giữ thẻ hay chi tiền ăn sáng, tôi thấy tội nghiệp làm sao. Tôi nghĩ rằng: các bà vợ hãy mở lòng thì tự những anh chồng có trách nhiệm sẽ không lập quỹ đên hay gì gì đó. Và: ĐÀN ÔNG THÀNH ĐẠT KHÔNG BỊ VỢ CHI PHỐI TÀI CHÁNH.
Ko nhất thiết phải kiểm soát tài chính để kiểm soát hành vi.
Chồng mình mỗi lần nhận lương về đều nạp đủ cho vợ và mình đưa lại cho anh ấy một ít để chi tiêu (khoảng 1 triệu), khi nào hết thì lại lấy trong tủ nhưng nhiều lúc chồng mình cũng không cầm, bảo là đã có rồi hoặc khi nào cần thì anh sẽ lấy. He, cái này có phải là chồng mình có quỹ đen không nhỉ? Nhưng thực sự mình cũng không lo lắng lắm, một phần vì biết nếu có thêm thắt chút ở ngoài thì cũng không đáng kể, một phần vì mình cũng tin tưởng chồng và biết tính anh ấy cũng chẳng tiêu hoang. Mình muốn chồng mình có trong túi khoản tiền như thế để chủ động trong các tình huống, thỉnh thoảng còn gặp bạn bè, đối tác, chứ cứ mỗi ngày phát mấy chục nghìn thì cũng ức chế nhỉ? thử nghĩ tiền mình làm ra nhưng cứ mỗi ngày lại ngửa tay nhận cứ như đi xin ấy, cũng không hay. Còn chuyện có tiền trong túi sinh hư thì mình nghĩ phải thật nhiều tiền cơ, và còn tùy tính người nữa. Mình tôn trọng chồng nên ko dùng việc kiểm soát tài chính để kiểm soát hành vi.
Quỹ đen
Thực ra đàn ông ai cũng có sĩ diện cả và ai cũng cần tiêu tiền nhất là khi có nhiều mối quan hệ. Ví dụ: Khi đi chơi cùng bạn bè chuyện uống nước hay ăn nhậu thì có hôm người này trả tiền hôm sau người khác trả tiền. Chẳng nhẽ hôm nào bạn cũng ăn chùa? Hay đang đi đường xe máy hỏng, dắt vào tiệm sửa xe hết 20.000 mà không có lại nói anh cho em chịu hay để em gọi vợ ra trả tiền à? ... còn rất nhiều vấn đề nhỏ nhỏ khác mà đàn ông gặp phải. (Cưới xin, ma chay ...)
Nói chung là đàn ông cần phải chia sẻ gánh nặng tài chính với gia đình nhưng cũng cần phải giữ lại 1 khoản riêng cho mình để khỏi phải ngửa tay xin vợ những khi cần tiền, mà tiền đó do mình làm ra. Bản thân tôi cũng có quỹ đen dành cho những việc nho nhỏ, thỉnh thoảng còn có tiền mua quà cho vợ và con. Mong các bà, các chị, các cô, các mẹ và các em thông cảm và chia sẻ cho anh em chúng tôi.
Tôn trọng nhau
Nếu tôn trọng nhau, hiểu đặc thù công việc thì không nên quản lý quá chặt, nên có sự tin tưởng nhau, tạo cho nhau niềm tin.
Sao phải là ai giữ tiền nhỉ ?
Tôi thấy hiện nay đề tài ai là người giữ "tiền" của gia đình có vẽ nóng. Không hiểu việc giữ tiền có ý nghĩa gì ? Kiểm soát chi tiêu kinh tế gia đình hay để quản lý đối phương ? Nếu quản lý chi tiêu thì ai quản mà không được chứ. Quan trọng là các khoản chi phải được công khai. Còn quản lý đối phương thì quản thế nào ? Nếu nói rằng vợ giữ tiền để quản lý chồng thì còn vợ thì ai quản lý và người lại ? Theo tôi điều quan trọng trong một gia đình là sự trung thực, thương yêu và tin tưởng lẫn nhau. Việc có hay không có quỹ đen không quan trọng và không nên bàn.
- Dấu hiệu con bạn bị rối loạn phát triển (21/02)
- Đau đầu khi yêu phải chàng 'đếm củ dưa hành' (19/02)
- 10 dấu hiệu bạn yêu nhầm kẻ bạo hành (18/02)
- Chân dung cặp cha mẹ hành hạ con nuôi (17/02)
- Cách dạy con 'nhàn tênh' của người Pháp (17/02)
- Lời thú tội của người cha nuôi tàn bạo (16/02)
- Ngộ nhận con là 'siêu sao' (16/02)
- Năm Nhâm Thìn không đẹp như lời đồn (15/02)
- Đề nghị tước quyền bố mẹ của cặp vợ chồng đánh con nuôi (15/02)
- Lễ Tình nhân với các tổ ấm 'nguội' (13/02)
- Tại sao tôi không ép con ăn? (08/02)
- Xôn xao clip bố ép con trai 4 tuổi chạy trần trong tuyết (07/02)
- Mất bữa tối gia đình vì con tan học muộn (02/02)
- Chiêu tiết kiệm gas của bà nội trợ (01/02)
- Đổi giờ học làm xáo trộn sinh hoạt gia đình (31/01)































VnExpress tuyển dụng
có tiền tiêu riêng nhưng phải có trách nhiệm với gia dình.
Nên có tiền tiêu riêng nhưng phải có tráchnhiệm với gia dình.
Tôi là phụ nữ nhưng cũng cho rằng nên có tiền tiêu riêng, nhưng khôngnên gọi là quỹ đen, vì như thế chúng ta chỉ nghĩ đến những việc đen tối. Những việc quan hệ bàn bè, vui chơi lành mạnh, thể thao, giúp họ hàng,.. là những việc nên làm. Tuy nhiên các ông chồng và cả những bà vợ nữa phải cân đối, bao nhiêu cho phù hợp, mình đã đóng góp cho chi tiêu gia diình chưa, còn giữ lại bao nhiêu. Nếu chúng ta kiếm dược nhiều tiền thì dễ, nhưng nếu có ít thì phải ưu tiên ccho gia dình và con cái trước, các khoản chi tiêu cá nhân phải giảm đi, cần đối nội đối ngoại thì phải bàn bạc tính toán.
Tôi đang khổ sở vì chồng không dóng góp gì, kiếm dược tiền thì tiêu xài và giữ lại hết, không quan tâm gì tới gia đình. VÌ thương con nên tôi phải cắn răng chịu vì chúng đang còn nhỏ. Nhắc nhở nhẹ nhàng đến nói nặng cũng chẳng ăn thua gì. Tôi dành phản ứng tiêu cự bằng cách chỉ chi tiêu cho con cái, những khoản thật cần thiết cho con cái và đảm bảo cuộc sống bình thưòng, không mua sắm hay để chồng biết những khoản tiét kiệm phòng khi không kiếm được tiền hay đau ốm. Thật buồn phải không các ban. Các ban trẻ khi lập gia dình nên thống nhất việc chia sẻ về tài chính để các ông chồng có trách nhiệm rõ ràng và cố gắng hơn. Đừng ai phải rơi vào hoàn cảnh như tôi. Nếu có ly hôn thì chẳng lẽ lý do lại là vì tiền. Buồn quá!