E-mail
Bản In
hệ luỵ
mình cũng đồng tình với bạn THUY NGUYEN
Không phải những ai tuổi rồng đều tươi đẹp, nhiều may mắn
Tất cà là đều do ở mỗi người mà ra
tôi cũng như nhiều bạn cùng tuổi hầu như đều gặp khó khăn trong việc việc làm...
Vàng...!
Vàng...! Mình không nghĩ sinh những năm Nhâm, Đinh hay Quý +....thì số người đó sướng. Tất cả là do ông trời thôi. Mình chánh tôn là Quý hợi nhưng...có thành công trong thi cử hay sự nghiệp và cuộc sống đâu...Con mình sinh năm 2010...Canh Dần, là con gái, ra đường ai hỏi cũng than thở dùng...mình thì nghĩ khác...con cái là trời cho...
Nắm giữ định mệnh
Cho dù bạn sinh năm nào chăng nữa cũng như nhau thôi. Nếu có đủ khả năng thì bất kì ai cũng có thể nắm giữ định mệnh của chính mình.
Cải cách
bài viết quá hay chẳng qua do ảnh hưởng Nho Giáo-Trung Quốc mà người Việt mình cứ theo những suy nghĩ hết sức dị đoan muốn sướng thì phải lao động thôi!!!
2012
Cha me giau con co, cha me kho con khong. Nha nuoc cam sinh con thu 3.Nao la heo vang, trau vang, rong vang.. The sinh ra co ma doi.
Đồng ý - Góp thêm
Tôi thì nhận thấy những người sinh năm Thìn thường vất vả, nhiều khi có danh có tiếng mà không có miếng hoặc phải làm nhiều mà không được hưởng bao nhiêu.
Tuổi Rồng rất lận đận.
Tôi là một người cầm tinh con Rồng, chính vì thế nên bạn bè, người quen xung quanh tôi cũng đa phần đều cùng tuổi Rồng. Tất cả những người cầm tinh con Rồng mà tôi từng biết thì không một ai là thành đạt trong công việc, may mắn hay giàu sang cả, đa số đều lận đận. Tôi tuổi Rồng nhưng khi học ĐH lại học cùng khoá với những người tuổi Rắn. Mỗi khi họp lớp tôi nhận thấy những người tuổi Rắn đa số rất may mắn và thành đạt, có người rất giàu là đằng khác, còn những ai tuổi Rồng (học cùng khoá) thì chả mấy ai thành công trong sự nghiệp cả. Không hiểu mọi người nghĩ sao lại thích đẻ con năm Rồng. Còn với riêng tôi sau khi đúc kết từ những người xung quanh và bản thân thì thấy ai mang tuổi Rồng rất lận đận và thường không giàu sang bằng người khác.
Năm Nhâm Thìn
Mình nói thật rằng chứ con cái là của trời cho, không mê tín đâu nhưng mình thấy với mình thì đúng thật đó. Năm nay mình cũng sinh em bé nhưng mình đâu tính toán là phải sinh năm nay đâu. Hai vợ chồng định có em bé năm ngoái có tính toán một chút là năm 2011 (Tân Mão) thì nếu có sinh con gái hay trai đều ổn cả, vậy nhưng có dính bầu để sinh năm 2011 đâu. Đến khi hai chẳng cố thì mới có và bé sinh năm 2012 đấy. Con cái mà, điều quan trọng là dạy dỗ chúng ra sao thôi.
Hãy nghĩ đến 18 năm sau
Nếu ai cũng tìm rồng vàng, 18 năm sau, con cái chúng ta sẽ chật vật nhiều hơn khi thi đại học: chắc chắn tỷ lệ "chọi" sẽ rất cao hơn một cách bất thường. Đó là hệ quả rất rõ ràng.
Sao lại phai sinh năm con Rồng.
Bài viết quá hay! vợ chồng tôi đã có 1 cháu (4 tuổi) và chúng tôi đều sinh năm 80, đi đâu ai cũng bảo nên sinh tiếp vì "tam hợp gì đó" nhưng trong điều kiện nay sinh thì có lo được cho bé chu đáo không vì cả 2 vợ chồng đều là cán bộ viên chức quèn. Sinh ra thì lấy gì để nuôi bé chu đáo nếu theo mọi người quan niệm "rồng" là một cái gì đó to tát quá. Do vậy mới đẻ ra đã thiếu thốn đủ thứ rồi, hỏi làm sao mà sướng được. Tôi rất tâm đắc với đoạn kết luận của tác giả và tôi nghĩ trong thời đại của chúng ta nên sinh con khi nào tự thấy có đủ điều kiện để nuôi và dạy con thật tốt để có ích trong xã hội, tránh những vụ án từ cái nghèo mà ra như hiện nay, chứ không đi theo Phong trào không có căn cứ.
Theo phong trao
Dung la ra duong nhin thay nhieu chi mang bau qua, tinh trang nay chac benh vien phai qua tai nhieu, minh chi can be sinh ra khoe manh, thong minh thoi cac bac a.Con ngoi do ma chon nam sinh con theo minh khong co co so,co le moi nguoi chay theo trao luu ay ma.
Con gì tốt?
Tôi thì cũng thống nhất quan điểm bài viết.
Nhưng góp thêm ý vầy: tui thấy nếu con mình sáng láng học giỏi, ngoan . . . thì tốt nhưng muốn sinh năm tốt cho con sung sướng thì cũng chưa chắc tốt.
Vì sao? nếu nó sung sướng nhờ chính sức lao động và tài năng + may mắn của con thì quá tuyệt vời rồi. Còn ngược lại nó sung sướng mà cha mẹ phải "cày" như trâu thì sung sướng làm gì? âu đó cũng là quy luật!
Đống ý
Tôi cũng sinh năm nay, nhưng không chủ ý và lại đang mang một nỗi lo vì không biết đến khi con tôi đi học thì sẽ như thế nào, sẽ phải cạnh tranh trường lớp rất nhiều đây.
"Phần nhiều do giáo dục mà nên"
Giáo dục tốt+Môi trường tốt= Thành đạt
năm nào cũng tốt!
Con Vua thì lại làm Vua, Con Sãi ở chùa lại quét lá đa! các bác cứ nhớ ông bà ta truyền lại .... nhưng theo tôi thấy năm nay không phải năm thuận lợi : vì thiên tai nhiều ... mới đầu năm đã có nhiều rét hại và ngay cả ở tây cũng có nhiều người chết vì lạnh.
a dua
Nguoi Viet minh co tinh a dua ma. Tu chung khoan cho den nha dat vang roi den ...sinh con. Tao ra cac con sot de roi that vong...Cung co nguoi thanh cong nhung chi la so it.
Đừng tham vọng quá
hi..hi..không biết mình có nghĩ tiêu cực quá không về các ông bố bà mẹ quyết có con trong năm rồng để đổi đời đổi vận là tham vọng một cách mù quáng và lười nhác trong lối sống và làm việc. Sự thành đạt không ngẫu nhiên mà có mà nó chỉ là hệ quả tất yếu của cả một lộ trình rất dài của đời sống đạo đức, tài năng của con người trong cuộc đời và trong suốt các kiếp làm người đã đi qua tích tụ thành. Muốn có "quả lành" bản thân cũng như trong việc nuôi dạy con cái phải "gieo nhân lành". Một công thức cuộc sống vô cùng đơn giản, thực tế và đúng mà hàng ngàn năm người ta vẫn nhắc nhở nhau rằng " có làm thì mới có ăn, không dưng ai dễ mang phần đến cho". ke..ke...vài dòng suy tư!!!
con người có số
con người sinh ra đều có số của mình, cho dù là cặp song sinh sinh ra cùng ngày, cùng tháng, cùng năm, nhưng chỉ khác một vài phút thôi cũng đủ để khác nhau về cả cuộc đời
CHI MONG CON HANH PHUC
VO TOI CUNG SINH NAM NAY NHUNG TRONG LONG TOI CHI CO MOT UOC NGUYEN LA CON TOI SAU NAY SE TRO THANH NGUOI TOT SONG CO ICH CHO XA HOI, TOI KHONG MONG CON TOI LAM ONG NAY HAY ONG NO CHI MONG SAO NO SONG CHO CO TINH NGUOI
BAN THAN TOI LA NGUOI GOC HOA GIA DINH TOI RAT MANG NANG PHONG TUC TU XUA DEN NAY. NHUNG SAU NAY TOI SE DAY CON TOI SONG NHU THE NAO DUNG CHO PHAI VOI MOI NGUOI CHU KHONG PHAI LAY UY QUYEN DE DE BEP MOI NGUOI.
- Đề nghị tước quyền bố mẹ của cặp vợ chồng đánh con nuôi (15/02)
- Lễ Tình nhân với các tổ ấm 'nguội' (13/02)
- Tại sao tôi không ép con ăn? (08/02)
- Xôn xao clip bố ép con trai 4 tuổi chạy trần trong tuyết (07/02)
- Mất bữa tối gia đình vì con tan học muộn (02/02)
- Chiêu tiết kiệm gas của bà nội trợ (01/02)
- Đổi giờ học làm xáo trộn sinh hoạt gia đình (31/01)
- Tết ấm nồng từ mâm cơm tất niên (22/01)
- Tất bật trang hoàng nhà cửa để đón 'Rồng' (17/01)
- Số cán bộ, đảng viên Hà Nội sinh con thứ 3 tăng vọt (14/01)
- Nhiều ông chồng thấy 'bị bỏ rơi' khi vợ sinh con (13/01)
- 20 loài hoa đẹp chưng trong nhà dịp Tết
(12/01) - Nghịch tử nhốt mẹ già, đánh đến bầm dập (10/01)
- Chính phủ yêu cầu ngành y quyết liệt giảm mất cân bằng giới (10/01)
- Sốt vó tìm chỗ gửi con trước Tết (10/01)































VnExpress tuyển dụng
Made in China
Xét cho cùng, mọi thuật tử vi bói toán đều có xuất xứ Trung Quốc, được truyền lại từ rất xa xưa và đã mất mát, tam sao thất bản nhiều. Những gì hiện được vận dụng vào bói toán ở VN đều là không chính xác, sai lệch, do các thầy bói tự học, tự đọc sách trôi nổi. Không giống Horoscope của phương Tây, chỉ dự đoán tính cách, không dự đoán vận mệnh con người, tử vi phương đông can thiệp quá sâu và gây ra những hệ lụy nghiêm trọng không cần thiết.