Thứ ba, 31/1/2012, 12:01 GMT+7

Đổi giờ học làm xáo trộn sinh hoạt gia đình

"Có nhiệm vụ đưa đón con đến trường nhưng buổi sáng 7h bố đã phải dạy mà 7h30 con mới vào lớp, 17h con tan thì bố 19h vẫn trên bục giảng", anh Tuấn, giáo viên một trường cấp 3 ở Tây Hồ, Hà Nội than thở.
> Ngày 1/2 Hà Nội điều chỉnh giờ học, giờ làm
> 'Không thể nhốt học sinh ở trường chờ đến 7h tối'

Có con gái học lớp 10, con trai lớp 5, vợ chồng anh Tuấn (Hà Nội) không biết tính toán sao để "khớp" lịch sinh hoạt của cả nhà, khi Hà Nội bắt đầu thực hiện thay đổi giờ học giờ làm từ ngày mai, 1/2.

Anh Tuấn kể, con gái anh đang học bán trú tại trường Đoàn Thị Điểm. Trước đây, cứ 16h là cháu tan học rồi đi xe bus về tới nhà là16h30-17h. Khi đó bố mẹ cũng đón cậu em trai về, rồi cả nhà cùng ăn tối khoảng 18h30 để kịp cho cô chị đi học thêm vào 19h.

"Bây giờ sau 19h con mới tan học thì 20h tối mới về đến nhà, lịch sinh hoạt cả gia đình đảo lộn. Hơn nữa, mỗi tuần con phải học thêm 3 buổi thì cũng không thể sắp xếp được, có khi phải chuyển sang lớp nào mở từ 21h tới 23h đêm may ra mới kịp", anh Tuấn thở dài.

Ảnh minh họa: Minh Thùy.
Việc điều chỉnh giờ học của trẻ và giờ làm của cha mẹ ảnh hưởng tới nếp sinh hoạt của không ít gia đình. Ảnh minh họa: Minh Thùy.

Bản thân anh Tuấn là giáo viên cấp 3 cũng chưa biết sắp xếp công việc thế nào để hoàn thành nhiệm vụ đưa đón cậu con trai thứ hai đang học lớp 5.

"Nếu mình dạy tiết đầu thì 7h sáng đã phải có mặt ở trường, trong khi 7h30 cô giáo mới nhận con. Đưa con đi sớm quá thì cũng khổ, còn không thì mình muộn dạy. Buổi chiều mới nan giải vì 17h lớp con tan trong khi có hôm bố phải dạy tiết cuối tới 19h tối", anh Tuấn kể.

Tuyến đường đi làm của vợ anh lại ngược hướng với đường tới trường của con nên chị không thể làm thay nhiệm vụ của chồng. "Mình cũng đang tính đến phương án nhờ người đưa đón con, nhưng như thế thì vừa không yên tâm, vừa tốn kém", anh Tuấn bày tỏ.

Từ ngày 1/2, Hà Nội sẽ điều chỉnh giờ học, giờ làm, giờ kinh doanh đối với các cơ quan, đơn vị, tổ chức, trường học ở 10 quận và hai huyện là Từ Liêm và Thanh Trì. Theo đó, các trường đại học, học viện, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề, trung học phổ thông bắt đầu học từ trước 7h, kết thúc sau 19h. Các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở học từ 8h và kết thúc vào 17h, tiếp nhận học sinh từ 7h30 và quản lý học sinh đến 17h30 hàng ngày.

Thay đổi này tác động mạnh nhất đến học sinh, sinh viên, thầy cô giáo và kéo theo nhiều thay đổi đối với không ít gia đình.

Tâm sự trên một diễn đàn mạng, chị Nhung, giáo viên một trường tiểu học ở Cầu Giấy cho biết, vì nhà cách trường gần 10 km nên trước đây, dù lớp tan từ 16h30 nhưng phải đợi học trò về hết nên 17h chị mới bắt đầu về và gần 18h mới tới nhà. Bây giờ, nếu 17h mới tan trường thì 18h30-19h chị mới có mặt ở nhà, chưa kể mỗi tháng phải họp hội đồng ở trường ít nhất một tiếng sau khi hết giờ.

"Như thế thì thời gian nào để lo cho con cái, làm việc nhà, soạn giáo án, tắm rửa đây", chị Nhung thổ lộ.

Hai anh em Minh Vũ, Minh Văn (Cổ Nhuế, Hà Nội) cũng đang đau đầu khi biết lịch học mới. Vốn ở ngoại tỉnh, anh học năm thứ ba Đại học Ngoại Thương, em vừa vào năm nhất Đại học Mỏ nên để tiết kiệm, hai anh em thuê nhà khu Cổ Nhuế cho rẻ. Thường ngày, Vũ phải dậy sớm bắt hai tuyến xe bus tới trường trước 7h30. Nhưng từ học kỳ này, nhà trường thay đổi lịch, giờ học bắt đầu từ 6h30, chàng sinh viên lại phải dậy sớm hơn nữa.

"Trời lạnh mà phải đợi xe sớm quá thì cực lắm, trong khi bọn em lại hay phải thức khuya. Em đang tính có lẽ hai anh em không thể ở được với nhau nữa mà em phải tìm thuê nhà gần trường cho kịp đi học thôi", Vũ nói.

Bên cạnh nhiều gia đình lo lắng trước những xáo trộn có thể xảy ra khi giờ học, giờ làm thay đổi, không ít người vui mừng.

Chị Liên Chi (làm việc tại một trung tâm tâm thương mại tại Đống Đa, Hà Nội) ngày maisẽ làm việc từ 9h tới 18h, thay vì từ 8h tới 17h như trước.

"Trước đây mình đi làm hết gần một tiếng thì giờ chỉ mất chưa đầy 30 phút vì đường lúc đó sẽ vắng hơn. Đi nhanh hơn, nên cũng sẽ tiết kiệm được cả tiền xăng. Buổi sáng mình cũng có thể ngủ thêm một chút, ở nhà chăm con nhiều hơn", chị Chi bày tỏ.

Chị Chi có con nhỏ hơn một tuổi đang nhờ người giúp việc chăm. Bình thường, dù 8h mới làm việc nhưng chị phải ra khỏi nhà từ 7h - khi cậu con trai còn chưa ngủ dậy - mới kịp tới nơi vì quãng đường từ nhà tới cơ quan luôn tắc nghẽn.

"Đi làm muộn một chút nhưng mình thấy thảnh thơi hơn bao nhiêu. Chỉ lo sau này con lớn hơn, không thuê giúp việc nữa thì không tiện đưa đón con đi học lắm. Lúc đấy lại phải nghĩ kế khác vậy", chị Chi bày tỏ.

Đưa con đi học sáng nay, chị Bình (tổ 19 Cầu Diễn, Từ Liêm, Hà Nội) cũng thấy mừng khi đọc bảng thông báo từ ngày mai, thay vì trả trẻ lúc 16h-16h45 chiều như trước thì các cháu sẽ về trong khoảng 16h-17h30.

"Chồng thì 18h chiều mới tan, mình làm nhà nước 16h30 được về, nhưng cơ quan ở xa, đi đúng tầm đông, ít nhất cũng 17h mới về tới nơi, nên toàn phải cuống cuồng mới kịp mà khi ấy cũng chỉ còn mình con trong lớp", chị Bình kể.

Chị Bình cho biết, vì khó khăn về giờ giấc đưa đón bé, bản thân chị nhiều khi phải trốn về trước giờ, hoặc không dám nhận làm thêm việc. Thời gian trước, vợ chồng chị còn bàn nhau có lẽ phải chuyển con sang trường tư hoặc một trường công khác có lớp trả muộn để công việc thuận tiện hơn. "Nhưng giờ thì bớt được một mối lo rồi", chị Bình nói.

Vương Linh

Không phù hợp ở Việt Nam

Ở nước mình , thì việc đổi giờ làm và học như vậy là chưa phù hợp và không khả thi. Tôi thấy rất khó trong việc đưa đón con đi học , bởi ở VN , cha mẹ là người trực tiếp chăm sóc con cái , au như ở xứ người thì không phải khổ cảnh đưa đón như thế . Sớm muộn gì thì kế hoạch này cũng phá sản thôi !

Đổi giờ là thay đổi cách sống

người dân việt nam có thói quen xưa nay rồi, cứ như mẫu vậy. nếu để như giờ cũ thì không biết khi nào đất nước mới phát triển

Phản đối việc thay đổi giờ học và giờ làm

Tôi phản đối việc thay đổi giờ .Tôi đi học thêm bây giờ phải chậm lại mấy giờ liền. Đã thế lại còn làm xáo trộn sinh hoạt gia đình. Trước kia bữa ăn tối bắt đầu lúc 19h, bây giờ phải ăn lúc 20h. Lỗi là do người tham gia giao thông gây ra, CSGT cứ trực tiếp mà phạt, tội gì tới người dân !

Lại một sự luẩn quẩn nữa!

Chúng ta đã chứng kiến nhiều sự luẩn quẩn và bây giờ đổi giờ học lại tiếp nối cái vòng luẫn quẩn đó! Tôi nghĩ, kẹt xe không phải tại cái đường phố chật chội, phương tiện giao thông nhiều hay học sinh tan trường giờ cao điểm... mà tại tư duy con người! Chúng ta đang không có được những con người có tư duy đủ tầm để có thể nghiêm túc suy nghĩ tìm ra được nguyên nhân, đề xuất những giải pháp tối ưu... Cứ làm bừa, không được thì làm lại, làm lại không được thì làm khác... kiểu này... Thật ngao ngán!

Thay đổi là đúng

Sáng đi làm mình thấy thông thoáng, trước đây đi từ nhà đến cty hết gần 1h, giờ chỉ mất 15 phút, vừa đỡ căng thẳng đầu óc, lại tiết kiệm xăng, có thêm thời gian lo cho con gái 9 tháng tuổi. Làm j có cái j mà vừa lòng hết tất cả mọi người được? Đến 5 ngón tay còn có ngón dài ngón ngắn, trong gia đình người thích ăn nhạt, người ăn mặn, vậy nên cái j hợp lý cho số đông là cái đó chuẩn. Ủng hộ Bộ trưởng!!!

tôi không thích

không thích đổi giờ làm như vậy

Mọi Chuyện đều tốt!

Mọi chuyện rồi cũng đi vào đó thôi!
Ý thức mọi người thôi!
Đừng để nước đến chân rồi mới nhảy thôi!
Cuộc sống mọi người rồi cũng tốt thôi!
Những lời hứa rồi cũng qua thôi!
Công việc sẽ tới thôi!
Vậy Thôi!

Điều chỉnh nhưng phải hợp lý

Theo tôi nghĩ chúng ta nên tìm hiểm nguyên nhân chính của việc dẫn đến ùn tắc giao thông. Thật đáng thương cho một thế hệ tương lai của đất nước. Các con phải đi học sớm và về thì lại rất muộn như thế thì làm gì có thời gian để nghỉ ngơi, chuẩn bị bài tập cho ngày hôm sau. Hơn nữa các con còn phải đi học thêm nữa. Nếu bao giờ ngành giáo dục bỏ được việc dạy thêm, học thêm thì hãy áp dụng thời gian học như thế này. Một quyết định không hề hợp lý. Chúng ta không thể so sánh bây giờ với ngày xưa được bởi vì ngày xưa các bác đi học, ngoài đường chỉ có vài cái xe điện và xe buýt. Còn bây giờ các bác thử ra đường mà xem? Các dòng xe nườm nượp nối đuôi nhau, thử hỏi có ai còn dám cho con cái mình tự đi học. Chưa nói bây giờ ngoài xã hội bao nhiêu là tệ nạn: Net, Game... đủ các kiểu mà thời các bác làm gì có. Vì vậy, theo tôi việc thay đổi giờ học và giờ làm việc đã làm đảo lộn cuộc sống của đa số các gia đình mà không chắc đem lại hiệu quả. Minh chứng là sáng nay (1.2) tôi đi làm thấy đường bị tắc hơn mọi khi. Vì vậy, thiết nghĩ các bác nên tìm ra giải pháp khác hiệu quả hơn./.

Gia đình truyền thống sẽ không còn

Tôi ủng hộ ý kiến của bạn hướng dương. Với cuộc sống hiện tại gia đình tôi đã chỉ có thể ăn với nhau 1 bữa cơm tối. Giờ thì mỗi người sẽ theo một lịch riêng. Người ta sẽ sống "mỗi người một thế giới". Bao giờ thì các "Ngài" sẽ "bắt chước" phương Tây : bố mẹ nuôi con vì trách nhiệm nhiều hơn là tình thương? Và cứ sau 21 tuổi là "đường ai nấy đi" "ông bà có là bố mẹ tôi hay không thì tôi cũng thế"??? Chán cái cảnh "ngực lép không được lái xe" rồi lại "chữ e lên đầu bảng chữ cái" giờ là thế này đây. Còn gì nữa cho chúng tôi "chán một thể" hả các "Ngài"....?

Ảnh hưởng của sự thay đổi

Sự thay đổi giờ làm gây không ít ảnh hưởng tới đời sống cũa từng gia đình! Người bị ảnh hưởng tốt thì than vì chưa thể sắp xếp được Chỉ tức nhửng người được lợi khi thay đổi, đã không thông cảm với người ta thì thôi, còn quay lại trách mắng chửi rủa những người than vãn, mà không nhìn lại mình đã phải vất vả thế nào trước khi có sự thay đổi này! Việc thay đổi hệ thống giấc làm việc này ảnh hưởng trực tiếp đến ngành giáo dục là thấy rõ nhất! Theo tình trạng này những giáo viên khó khăn không đủ điều kiện thì sẽ nghỉ hết, tới lúc đó thầy cô nghỉ hết, thì trò lấy ai dạy, lúc đó thì bố mẹ ko cần phải đưa đón nữa! Như thế thì ai cũng sướng! Chỉ có điều lúc đó việt nam sẽ trở thành nước thất học! Mong rằng tất cả mọi người đều sắp xếp được lịch biểu của mình, và BT Thăng sẽ nghĩ ra được nhiều biện pháp "oái oăm" hơn để cải thiện bộ máy giao thông của mình, còn các bộ máy khác thì ráng mà chịu

đổi giờ làm còn tắc hơn

sáng mọi ngay em đi làm từ 6h30 qua đường trần nhật duật không tắc hôm nay đổi giờ làm bỗng dưng tắc hơn các ngày thường. chỉ khổ dân. chán .... bài toán giao thông

Với cán bộ viên chức thay đổi thời gian khó đưa con đi học

Tôi không đồng ý với lịch thay đổi này. Như vợ chồng tôi làm cùng cơ quan nhà nước đúng 07h30 hai vợ chồng tôi phải có mặt tại cơ quan để quẹt vân tay chấm công. Con đầu tôi học tiểu học 08h00 vào học, con thứ tôi học mẫu giáo 07h30 mới bắt đầu đón trẻ. Cơ quan chúng tôi cách nhà 12km. Tôi đưa con đầu đến trường lúc 06h50, con thứ là 07h00 thì mới kịp đến quẹt vân tay để không trừ lương. Nhưng với con đầu tôi đến trường trước 1tiếng 10 phút như vậy sẽ xảy ra nhiều vấn đề tiêu cực như la cà hàng quán, chơi bời. Còn con thứ tôi thì phải có thêm khoản là tiền đón cháu ngoài giờ. Cuối giờ làm chúng tôi sớm nhất là 17h00 mới được tan sở. Con tôi cũng tầm đấy học xong. Như vậy chúng tôi đi đón cháu thì cháu cũng phải đợi. Vậy thời gian sáng các con tôi la cà ở trường sẽ làm gì? Như vậy sẽ rất dễ gây thêm nhiều tiêu cực lắm.
Nên xem lại thời gian cho hợp hơn với cán bộ viên chức chúng tôi.

Việc đổi giờ làm có thể tạo nhiều thói quen tốt nữa

Qua việc đổi giờ làm có khi giải quyết được thêm nhiều việc. Tại sao các cháu phải đi học xa mà không cho các cháu theo học đúng tuyến ở trường gần nhà? Tại sao các cháu phải tất bật đi học thêm sau giờ học chính cho khổ thế? Chắc Bác Thăng cũng không ủng hộ việc đi học thêm nếm...

có con mới hiểu ông giao thông bát nháo

với xã hội hiện nay lộn xộn và bát nháo, cạm bẫy còn nhiều hơn khi có game, internet, ma túy, mại dâm, cướp của, tống tiền , giết người....thì làm sao mà không sợ, làm sao mà không lo, mấy người có con đâu mà hiểu. Tôi tuy chưa có gia đình nhưng thấy cảnh anh chị em trong nhà cho đến hàng xóm là cũng hiểu, cũng phải rùng mình vì xã hội hiện nay, cứ xem báo chí thì cũng biết.

Tội các cháu quá!

Theo tôi, các trường đại học, học viện, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề, trung học phổ thông bắt đầu học từ trước 7h, kết thúc sau 19h thì muộn quá, tội các cháu quá. Đi học thì sớm về thì muộn rồi còn phải ăn cơm, học bài,...Nên kết thúc 18h thì có tốt hơn không nhỉ?

Làm sao thay đổi được ý thức của người dân...

Muốn giảm tắc đường thì chỉ có thể đánh vào ý thức tham gia giao thông của người dân mà thôi. mọi người hãy nên có ý thức khi tham gia giao thông.

Ủng hộ việc thay đổi giờ học

Tôi thấy việc thay đổi giờ học là hoàn toàn phù hợp với gia đình tôi và mọi người trong cơ quan tôi. Nhà tôi có hai cháu đang học mầm non, thời gian học của bậc mầm non là bắt đầu đón trẻ từ 7h30 sáng và trả trẻ muộn nhất là 17h30 chiều. trong khi đó giờ làm của tôi bắt đầu từ 7h45 sáng và chiều là 16h30 chiều còn chồng tôi thì 8h sáng bắt đầu và chiều thì 5h tan nhưng vì tính chất công việc nên thường về muộn hơn qui định của công ty. Như vậy, sáng cả nhà tôi cứ 7h ra khỏi nhà và chồng tôi đưa con đi học rồi đến cơ quan là kịp giờ làm (vì cơ quan chồng tôi gần nhà) còn cơ quan tôi ở xa hơn nên tôi nhận nhiệm vụ chiều về đón con. Nếu tất cả mọi người đều đến đúng giờ và về đúng giờ thì sẽ kịp đưa đón con đi học mà lại không trễ giờ học, giờ làm của tất cả các thành viên trong gia đình. Tôi hoàn toàn ủng hộ việc thay đổi giờ học cả bậc mầm non áp dụng từ ngày 1/2/2012

Nên chậm lại chờ xem sự thay đổi ra sao

Đúng là tâm lý người VN quá ỳ nên ngại thay đổi. Thay vì kêu ầm ĩ lên trước một quyết định mới, sao mọi người không dừng lại để xem tình hình thực hiện sẽ đi đến đâu. Kết quả sẽ là câu trả lời, đừng ầm ĩ mà bàn tán loạn lên như thế.

phải vì lợi ích chung

Chúng ta phải nghĩ dến lợi ich chung của mọi người, đừng vì lợi ích của cá nhân mình.Đổi giờ làm, làm giảm thiểu ách tắc giao thông,hạn chế tai nạn giao thông, tiết kiệm xăng.Đương nhiên nó cũng mang lại bất lợi cho một số người, nhưng cũng mang lại tiện lợi cho ko ít người,sáng có thời gian nghỉ ngơi và cho con ăn, không phải tất tưởi như mọi ngày,hạn chế được việc dạy thêm của các giáo viên.Nhưng biện pháp hay nhất vẫn là có kinh phí để chuyển các trường Đại học, Cao đẳng, Bệnh viện phân bổ dều ra vùng ngoại ô của thành phố để tránh ách tắc giao thông là tốt nhất.

Chuyện Nhỏ thôi.

Đối với những người như chũng ta thi đổi giờ làm mới là chuyện lớn thôi, còn đối với mấy bác quan chức thì đây là chuyện nhỏ mà. Đặc biệt là đối với bác Thăng, đi làm giờ nào mà chẳng được. Một phần nữa là suy nghĩ thiếu chín chắn của vị bộ trưởng này nên mọi chuyện đều trở thành chuyện nhở thôi.Chúc các bạn may mắn.

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site
 
 
 
 
 
Lien he quang cao