E-mail
Bản In
O sin lấy USD
Nhà tôi cũng cẩn thận khi thuê người giúp việc nhưng cũng bị lừa và lấy cắp tài sản. Hợp đồng lao động và có CMTND hẳn hoi. Chị ta tên là Nguyễn Thị Khải CMTND 125396945, 46 tuổi, quê quán thôn Nghi An, Trạm Lộ, Thuận Thành, Bắc Ninh giúp việc ở nhà tôi được khoảng 2 tháng thì xin về quê làm thủ tục giấy tờ (nên mượn lại CMTND), trước khi về còn mượn tiền lương, tiền mua nồi gang hộ mẹ tôi vì nói ở quê có nhà đúc nồi gang tốt lắm. Nhưng đau hơn là trước đó đã lục tủ vợ chồng tôi lấy đi hơn 1000USD và tất nhiên là mất hút, không liên lạc được và không quay trở lại. Gia đình tôi cũng bận rộn nên không về tân quê để truy xét được. Chỉ biết rút kinh nghiệm sâu sắc khi thuê người giúp việc, đành phải cảnh giác chứ không quá nể nang mà thiệt hại nặng nề.
cao kế đây
mình luôn giữ lại 1 tháng lương đầu tiên. và bắt họ kí vào giấy nếu không làm đúng thời gian như đã nói thì sẽ mất tháng lương đó với bất kì lí do gì. bây giờ ô sin ghê lắm không cẩn thận là mình chết ngay đấy. nhà mình cũng mất rất nhiều đồ đạc cả tiền nữa vì vậy phải yêu cầu có chứng minh nhân dân.
Một số osin cấu kết với người môi giới!
Tôi viết lên ý kiến này như để chia sẽ với đọc giả và tác giả bài viết này về Thực trạng của Người giúp việc, tất cả các nội dung các bạn đã trao đổi rất đúng và còn rất nhiều " mưu mẹo" mà Người giúp việc và Công ty Môi giới lừa dối khách hàng như trường hợp của tôi đã qua rất nhiều trung tâm môi giới tại TP.HCM nhưng cuối cùng không giữ lại 01 người giúp việc nào hết vì tất cả họ đều cấu kết với Công ty Môi giới để lừa dối, tôi ví dụ điển hình như khi liên lạc đến trung tâm các bạn sẽ có người ngay, khi trao đổi với người giúp việc họ sẽ đồng ý với bạn về tất cả những nội dung bạn yêu cầu, khi bạn đã trả tiền cho Công ty Môi giới, người giúp việc về nhà làm trong 2 đến 3 ngày sẽ có lý do nào là công việc làm không phù hợp, ăn uống không đúng giờ, chủ nhà khó tính, ngủ dậy sớm không được..... thế là xin nghỉ và mình cũng phải trả tiền mấy ngày làm việc, cô ta về lại trờ về công ty môi giới với một "vòng xoay" mới và mình chờ công ty đổi người nhưng đến lúc này thì lộ rõ sự lừa dối khách hàng là Công ty rất chậm trể cho việc đổi người hoặc có chăng nữa là đưa những người không hợp yêu cầu với mình, chính vì điều này làm mình nản lòng phải tìm người khác rồi lại đi tìm trung tâm khác thế là cứ mất tiền...vì niềm tin vào nhân viên mối giới tư vấn rất hay cộng với người giúp việc nói miệng cũng rất hay thế là bị lừa nữa, người giúp việc thì cứ lại xoay vòng từ nhà này sang nhà khác. Chúng ta còn bị lừa tiền từ nhiều cách như nhà người giúp việc có tai nạn xin chủ nhà cho mượn tiền và ứng trước mấy tháng, khi nhận tiền xong là ít ngày sau bỏ trốn... r
Qua sự việc trên, ít nhất tôi đã mất gần 12 người làm tuyển từ trung tâm mối giới với kết quả bằng không. Tôi nghĩ rằng cần tìm người ở quê, qua giới thiệu bạn bè, người thân để chúng ta có một người giúp việc thật sự. Còn các Trung tâm môi giới hãy xem lại các làm việc và có lúc nên nghĩ rằng pháp luật cũng cần điều chỉnh những mối quan hệ thế này.
Các chiêu lừa khác của osin
Mình cũng có những kinh nghiệm đau thương về người giúp việc. Vừa rồi, có một chị được 1 trung tâm giới thiệu đến làm việc hồi đầu tháng 10. Thấy chị ấy cũng nhanh nhẹn, và còn hứa hẹn sẽ làm đến 29 Tết mới về quê rồi lãnh lương 1 lần luôn, cũng mừng. Sau 2 tháng, chị này bảo gia đình có chuyện cần tiền và xin lãnh lương của 3 tháng (ứng trước 1 tháng), trước đó chị này đã mượn hết lượt tất cả mọi người trong gia đình, kể cả hàng xóm, mỗi ngưới vài trăm ngàn mà chưa trả (vì chưa có lương). Mình cũng nghĩ cần phải tốt với người làm thì người ta mới ở lại với mình lâu dài, và sẵn sàng trả 3 tháng lương. Rồi một ngày đẹp trời sau 2 tháng, chị này xin ra ngoài có công chuyện một chút rồi biến luôn, không trở lại, gọi điện thoại liên lạc cũng ko được. Cũng may mà nhà ko bị mất gì, hú hồn, vì lúc chị ta đi thì mình có ở nhà nên ko tiện mang gì theo, mà chị ta cũng đã chuẩn bị hết rồi, quấn áo chỉ mang theo 2 bô thôi, môt bộ thì đã mặc trên người, còn một bộ thì để lại, ngoài ra chẳng còn hành lý gì khác, vì lúc chị ta đến không có túi xách/valy đựng đồ cá nhân như các osin khác.
Cách "quay vòng ô-sin" để lừa tiền môi giới của các trung tâm môi giới
Đây là cách "quay vòng ô-sin" của các trung tâm môi giới người giúp việc nhà ở các thành phố lớn hiện nay. Ở Tp.HCM cũng có nhiều trung tâm như vậy. Cách đây vài năm, theo quảng cáo trên báo, gia đình tôi có đến một trung tâm môi giới trên đường Hoa Lan, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM. Chủ trung tâm là một người phụ nữ đứng tuổi, cam kết là có nhiều người giúp việc gốc Bắc làm việc lâu dài v.v..., cũng cam kết là nếu gia đình không vừa ý, có thể đổi người khác miễn phí v.v.. Nhận người, đóng tiền môi giới xong, vài ngày sau người giúp việc nằng nặc đòi về quê vì lý do người nhà gặp tai nạn, v.v... nghe rất thảm thương. Kỳ thực là những người này quay trở lại trung tâm môi giới nọ, được nuôi ăn ở để bắt đầu vòng quay mới với gia chủ khác. Khi gia đình chúng tôi yêu cầu trả tiền mội giới hay kiếm người khác, bà chủ này không đồng ý trả tiền mà cứ hẹn lần lữa sẽ kiếm người khác. Vợ chồng tôi phải bỏ cả ngày ngồi ở trung tâm này để chờ nhận người khác nhưng bà chủ này coi như không hề thấy mặt chúng tôi. Hỏi thì bà bảo: Chưa có người phù hợp! Chờ đợi mỏi mòn ngày này qua ngày khác thế thì coi như khoản môi giới đã biến mắt tăm không hẹn ngày trở lại!
- Bi hài chuyện quà Noel của trẻ (22/12)
- Tết trở thành khái niệm mơ hồ của nhiều trẻ em
(22/12) - Theo dõi việc học của con qua Internet (20/12)
- Nhà giàu vung tiền tỷ xuất ngoại kiếm 'cậu ấm' (19/12)
- Khát con trai, nhiều bà bầu cắn răng phá thai gái (17/12)
- Gần 40% trẻ Việt thiếu cân, thấp còi vì mẹ nuôi sai cách (17/12)
- Chân dung người đàn ông chuẩn mực (15/12)
- Phụ nữ không thấy người đàn ông nào hoàn hảo (15/12)
- Công chức lách luật cố đẻ con trai (15/12)
- Chạy đua săn quý tử năm rồng (14/12)
- Cú sốc khi biết con đồng tính (13/12)
- Vui chơi giúp kích thích sự sáng tạo ở trẻ (13/12)
- Sai lầm thường gặp của đàn ông khi 'cưa cẩm' (12/12)
- Trẻ con có xu hướng thích Noel hơn Tết (12/12)
- Bí quyết chinh phục phụ nữ cho chàng nhút nhát (11/12)































VnExpress tuyển dụng
Thêm một môi giới không đáng tin nữa đây
Đọc các nội dung trên tôi thấy gia đình mình cũng ở tình trạng tương tự. Người môi giới osin nhà tôi cũng chỉ có một vài người thân là: vợ, chị gái, con và vài đứa cháu nhưng dùng đội ngũ này để quay vòng và lấy tiền môi giới. 800.000vnd/lần, cũng cam kết là ko ưng thì đổi được 3 lần nhưng thực tế ko đc như vậy vì làm gì có người.