Thứ bảy, 17/12/2011, 12:02 GMT+7

Khát con trai, nhiều bà bầu cắn răng phá thai gái

Run rẩy bước ra từ phòng thủ thuật, mắt chị Lập nhòa nước khi nghĩ tới đứa bé vừa bị mình phá bỏ. Chồng chị là công an, không muốn sinh con thứ 3 nhưng nhất nhất bắt vợ phải đẻ thằng cu nên chị không thể giữ lại cô con gái thứ hai này.
> Công chức lách luật cố đẻ con trai / Chạy đua săn quý tử năm rồng

Ngay khi định sinh con thứ 2, chồng chị Lập, công an một huyện ngoại thành Hà Nội, đã bắt vợ phải 'nặn' bằng được quý tử, nếu không sẽ phá, vì anh ta sợ mất cơ hội thăng tiến. Biết chồng rất gia trưởng nên ngay khi "lỡ" sinh cô con gái đầu được năm rưỡi, chị Lập đã tính cách thụ thai quý tử. Chị không ngại mấy tháng liền ngày ngày phóng xe hàng chục km đi siêu âm canh trứng, rồi áp dụng chế độ ăn uống nghiêm ngặt theo lời mách. Thế nhưng, kết quả lại không được như ý.

Khi siêu âm biết giới tính con ở tháng thứ 4, chị khóc như mưa. "Mình không bao giờ muốn bỏ con, nhất là khi bé đã thành hình như thế, nhưng nếu không nghe chồng, thể nào anh ấy cũng bỏ đi tối ngày, mặc kệ 3 mẹ con, thậm chí bỏ vợ để lấy người có thể sinh con trai cho", chị thổ lộ.

Sau nhiều dằn vặt, đau đớn, cuối cùng, chị đành nhắm mắt bỏ cái thai trong bụng, nhưng trong lòng cũng ngổn ngang, sợ nhỡ lần sau vẫn là gái thì không biết tính sao.

Ảnh: MT.
Phá thai vì giới tính bị cấm ở Việt Nam, nhưng người dân vẫn dễ dàng thực hiện được việc này, tại cả phòng khám tư lẫn bệnh viện công. Ảnh: Minh Thùy.

Kết quả một cuộc nghiên cứu về các yếu tố xã hội và văn hóa tác động tới tỉ số giới tính khi sinh ở Việt Nam năm 2010 của Viện nghiên cứu phát triển xã hội cho thấy, nhiều cặp vợ chồng đã sử dụng siêu âm để xác định giới tính của thai nhi và nạo thai loại bỏ những thai gái không mong muốn. Và hỗ trợ những người khao khát con trai là một bộ phận dịch vụ y tế đang hướng đến lợi nhuận.

Các tác giả nghiên cứu cho biết, mặc dù những người mong muốn có con trai thường sử dụng nhiều biện pháp và chiến lược khác nhau để đạt được ước nguyện, nhiều người nói rằng phương pháp hiệu quả nhất là sử dụng chẩn đoán bằng siêu âm kết hợp với nạo thai.

Theo nghiên cứu, tâm lý này rõ nét ở Hưng Yên - tỉnh có tỉ số giới tính cao nhất nước (130 bé trai/100 bé gái).

Một cán bộ lãnh đạo xã ở Hưng Yên cho biết, nhiều chị em thường đi xem bói tuổi vợ chồng năm sau có sinh được con trai không, cho chồng ăn nhiều trứng vịt lộn, da rắn..., hay các chị có hai con gái thì đi cắt thuốc bắc để thay máu đẻ con trai. Nhưng cách cho kết quả cao nhất là siêu âm. "Có những chị đã 5 lần loại bỏ thai gái để lấy 1 con trai", vị này nói.

Một phụ nữ 33 tuổi ở Hưng Yên có hai con gái và đang mang thai đứa con thứ ba, nói với điều tra viên rằng, nếu thai nhi là gái, chị sẽ đi phá. Chị cho biết, do điều kiện kinh tế nên không muốn sinh thêm nhưng chồng lại muốn có con trai.

Ở nước ta, việc sử dụng siêu âm và nạo thai nhằm mục đích lựa chọn giới tính là bất hợp pháp. Nhưng thực tế, người ta có thể dễ dàng thực hiện cả hai việc này.

Theo quy định, các phòng khám sản phụ khoa tư nhân không được phép phá thai to (từ 8 tuần trở lên), nhưng không phải cơ sở nào cũng tuân thủ. Tại một phòng khám gần cổng Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, khi được hỏi "có phá thai to không" thì nhân viên trả lời ngay: "Cứ vào siêu âm đi, 14-15 tuần vẫn xử lý tốt, còn nếu to quá, thì sẽ nhờ người gửi vào bệnh viện làm cho, nhanh gọn lắm". Khi được người bệnh bày tỏ đang muốn có con trai mà không được, bác sĩ gật đầu: "Cứ làm đi, rồi sau muốn tư vấn, siêu âm trứng thì qua đây".

Theo bác sĩ sản phụ khoa Lê Thị Kim Dung, Trung tâm Y khoa Thái Hà (Đống Đa, Hà Nội) phá thai to thường rơi vào các trường hợp như: Trì hoãn việc bỏ thai để "mặc cả" do mâu thuẫn tình ái; Các bà mẹ cho con bú chưa có kinh nguyệt trở lại nên có thai lớn mới biết; Những người loại bỏ thai gái vì không muốn đẻ nhiều nhưng mong có con trai; Chỉ một số ít là do dị tật thai hay vì không biết có thai sớm.

Bà Dung cho rằng, thực tế, những trường hợp phá thai to vì lựa chọn giới tính khá nhiều. Tất nhiên, tất cả những người này không bao giờ nói thật lý do, mà thường viện ra các cớ như: không biết có thai nên lỡ uống nhiều thuốc không tốt, do vỡ kế hoạch, do chưa đủ điều kiện kinh tế... Bác sĩ chỉ có thể nhận ra nguyên do thực sự khi hỏi han kỹ, biết họ là những người đã có một hoặc hai con gái, và sau phá, lại nài nỉ được tư vấn cách sinh con trai...

Bà còn nhớ mãi một trường hợp phá thai vì giới tính mà chính mình bị bệnh nhân "lừa". Cách đây vài tháng, một phụ nữ hơn 30 tuổi tìm tới Trung tâm nhờ bác sĩ giải quyết khi cái thai đã 14 tuần với lý do: vỡ kế hoạch và hoàn cảnh gia đình khó khăn. Sau khi khám, bà khuyên bệnh nhân nên tới bệnh viện phụ sản làm cho đảm bảo hơn, nhưng người này hết lời nài nỉ, mong được chính tay bà giúp. Mãi khi mọi việc xong xuôi rồi, bác sĩ mới té ngửa khi người chị gái đi cùng sản phụ thở dài tâm sự rằng em mình đã có hai con gái, và đây là lần thứ hai phá thai to sau khi siêu âm biết lại mang bầu 'thị mẹt'. "Chỉ vì đeo đuổi có thằng cu mà khổ thế này đây", người phụ nữ than thở.

"Phá thai càng lớn, nguy cơ gặp các tai biến như nhiễm trùng, băng huyết, thủng tử cung... càng tăng. Không những thế, các bà mẹ còn có thể gặp nhiều vấn đề tâm lý khi phá bỏ một bào thai quá lớn”, bác sĩ cảnh báo.

Bác sĩ Bùi Thị Chút, Phó phòng kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện phụ sản Hà Nội cho biết, ngay cả trong bệnh viện công, việc phá thai to (dưới 22 tuần) cũng có thể tiến hành khá dễ dàng. Người muốn thực hiện thủ thuật chỉ cần làm đơn xin phá thai. Theo bà, trong số những người phá thai to này, tỉ lệ vì chọn lọc giới tính chắc chắn là có, thậm chí là nhiều, nhưng không ai có thể kiểm soát được.

Một khảo sát nhanh gần đây của VnExpress.net cũng cho thấy, chỉ vì muốn có quý tử năm rồng 2012, không hiếm trường hợp lựa chọn phá thai gái.

Trong số hơn 4.200 người được hỏi, cứ 100 người thì 2 người khẳng định đã làm việc này, và con số xấp xỉ (1,8) nói sẽ làm vậy. Ngoài ra, có tới 1/6 số người tham gia khảo sát khẳng định dù không làm, nhưng họ biết có người thực hiện việc đó.

Ông Nguyễn Đình Bách, Phó chánh thanh tra Tổng cục dân số cho biết, có hơn 90% các bà mẹ biết giới tính thai trước sinh, và chắc chắn là từ các cơ sở y tế. Cơ quan chức năng biết rõ điều này nhưng việc phát hiện, xử lý không đơn giản.

"Siêu âm là dịch vụ cho phép, hơn nữa trong phòng siêu âm chỉ có bà mẹ và bác sĩ, và nhiều khi họ thông báo giới tính thai bằng nhiều hình thức như dùng ký hiệu, lời nói mang tính ám chỉ...", ông nói.

Ông thừa nhận, hiện tượng phá thai gái ở Việt Nam chắc chắn là có, vấn đề là, hiện chưa có nghiên cứu nào chỉ ra xem liệu việc này có tác động làm mất cân bằng giới tính rõ ràng như tại Ấn Độ, Trung Quốc không. "Trong vòng 1-2 năm nữa chúng tôi sẽ phải làm việc này, từ đó đưa ra những biện pháp xử lý hữu hiệu hơn", ông nói.

Vương Linh

* Tên một số nhân vật trong bài đã được thay đổi

không thể ngờ

Tôi không tin được thời buổi này lại vẫn có người muốn con trai đến ĐIÊN CUỒNG nghư vậy. Họ có biết sinh trai hay gái là do tinh trùng của người nam quyết định không? Sao lại "bắt" vợ sinh con trai? Mà con nào chẳng là con. Con trai có chắc là lớn lên sẽ thành người có ít cho xã hội hơn con gái không? Ai cũng muốn con trai thì mai mốt lấy đau ra phụ nữ mà cưới làm vợ, làm mẹ? Thật không tin nổi....

Nếu không như vậy liệu có giữ được hạnh phúc gia đình

Hiện ở Việt Nam việc phải có con trai còn hết sức nặng nề. Vì vậy tuy không tán thành với việc phá thai nhưng tôi ủng hộ việc tìm cách để canh trứng, thụ tinh khoa học để có được con trai, con gái theo ý muốn. Ước gì khoa học phát triển để nhà nào cũng sinh được 1 trai 1 gái thì thật là tuyệt. Chẳng ai phải khổ cả. Còn nếu không thì gia đình không hạnh phúc. Ông bố thể nào mà chẳng kiếm 1 thằng cu ở ngoài. Vẫn là mất cân bằng thôi ạ.

Hành động ấu trĩ thiếu nhân tính

Bây giờ chúng ta sống ở thời đại nào rồi mà vẫn còn có những suy nghĩ quá ấu trí như vậy. Con nào cũng là con, quan trọng là lớn lên thành con người như thế nào. Nào là quý tử năm con rồng thì tốt, chẳng nhẽ cứ ngồi đấy chẳng phấn đấu, chẳng chịu học hành rèn luyện vì được bố mẹ quá nuông chiều, cung phụng, tôn thờ vì là quý tử mà cuộc đời sau này mọi thứ tốt hết được ah? Chẳng may quý tử nhà mình lớn lên cái gì xấu của xã hội cũng dính vào thì lúc đấy quý tử tốt ở chỗ nào?

Suy nghỉ lạc hậu biến con người trở thành dã tâm

Quả là suy nghỉ lạc hậu đã làm những con người đó mang tính chất dã tâm....và ảnh hưởng đến xã hội theo chiều hướng trai thừa gái thiếu chứ không còn cân bằng , sanh quý tử năm con rồng mà khi trưởng thành không ra gì liệu có ít cho xã hội hay gia đình..? chưa nói đến mặt tâm linh sẽ là một hậu quả khôngg lường. Xã hội ngày nay đa phần tòan là nữ giớ làm nên chuyên còn đàn ông thì ở nhà nấu cơm cho vợ đầy rẫy .Tôi chưa bao giờ có quan điểm trong gia đình phải có con trai bởi với tôi con gái bao giờ cũng tuyệt và những chuyện mà ai cũng nghỉ chỉ có đàn ông mới gánh vác thì giờ phụ nữ giỏi hơn đàn ông nhiều.

Con nào cũng là con

Tôi xin can mấy mẹ có ý định nạo phá thai + các ông bố, tác giả của những bào thai này. việc phá thai về mặt tâm linh đó là điều cấm kỵ. Đứa bé đã được ơn trên ban cho mình làm con, mình lại đi bỏ nó ngang xương. Nó sẽ trở thành oan hồn ko siêu thoát. Các bạn sẽ là những người chịu hậu quả. Nó sẽ mang đến những điều ko may trong cuốc sống của các bạn. Tony.

đáng buồn

Đáng buồn là vẫn còn có 3,8% người đọc bài suy nghĩ như vậy - 162 người (kinh khủng quá) chả trách VN ta vẫn đi sau các nước trên thế giới ít ra là 500 năm.

Cần phải phạt nặng....

Cần phải phạt nặng những cơ sở nạo hút thai trái phép và cấm siêu âm giới tính để phá bỏ thai.Nhưng con người này thật tàn nhẫn, con của mình mà đem đi giết, họ sẽ phải trả báo cho những gì mình gây nên. Tôi thích có con gái.

Con gái dễ thương

Thật là ác khi cố ý bỏ con của mình đi.
Trai hay gái đều là vốn quí của 2 vợ chồng. Chúng ta yêu nhau thì yêu nhiều nữa những đứa con do mình sinh ra chứ. Nhiều người còn bòn từng chút phước báu cho mình, cho con và xa hơn nữa là cho kiếp sau, vậy mà còn đâu đó những con vật tự ý đi giết con mình đi. Thật là ác.
Cỏ cây còn muốn sống....

thất đức quá

Lần thứ 2 sinh con tôi cũng đi canh trứng để có con trai, kết quả vẫn ra gái nhưng tôi ko bao giờ nghĩ đến chuyện bỏ con chỉ vì nó là gái. Con cái là trời cho, trời cho sao mình nhận vậy, có con là may mắn lắm rồi.
Ông chồng nào mà lại đòi bỏ vợ chỉ vì sinh con gái thì cũng ko xứng đáng làm chồng, tiếc gì người chồng người cha như vậy chứ. Lại còn các bà mẹ đang tâm vứt đi giọt máu của mình cũng chẳng có lý do nào biện hộ được. Đều là độc ác và ích kỷ thôi.

That duc qua

Lan thu 2 sinh con toi cung dinh canh trung de co con trai nhung van ra con gai. Nhung toi khong bao gio nghi den viec bo con minh chi vi no la con gai. Troi cho sao minh nhan vay, chu bo con di nhu the that la nhan tam qua.
Ong chong nao ma bo vo chi vi sinh toan con gai thi cung khong dang lam chong, tiec gi nguoi chong nguoi cha nhu the.

Không như vậy

không nên như vây. Giá trị mạng sống con người quí báu lắm. Biết đâu 1 trong những cháu gái mà quí vị giết đi sẽ trở thành nữ thủ tướng đầu tiên của Việt Nam.

Vô nhân đạo

Làm như vậy là rất vô nhân đạo, hổ dữ còn không ăn thịt con, con người chúng ta sao lại tệ như thế.

Phung phí khả năng trời cho

Nhìn ở góc độ khác, Điều trên trái ngược với cảnh nhiều cặp vợ chông chạy chữa nhiều năm, tốn tiền của và thời gian, khao khát có được mụn con. Không biết những người phá thai vì chọn lựa giới tính nghĩ sao? Rồi không may vì thế mà không thể có con nữa thì họ nghĩ sao?

lạc hậu, nên lên án chuyện này

Bao nhiêu người mong mỏi 1 đưa con mà không có, còn những người này có con mà không biết quý,gái hay trai gì thì cũng là con mình. Đây là thời đại gì rồi mà còn trọng nam khinh nữ vậy? Còn có những người phụ nữ sợ chồng bỏ mà đi bỏ đứa con mình đang mang trong bụng sao? Nếu người đàn ông thật sự thương vợ thì dù con gái hay con trai thì họ củng không bao giờ bỏ vợ. Chuyện này nên lên án để những đứa bé vô tội kia không bị chính cha mẹ nó đan tâm bỏ,trên đời này sao còn nhiều người ác quá vậy?

Bây giờ đã là thế kỷ 21

Sao bây giờ lại còn suy nghĩ ấy nhỉ. Con trai hay gái đều là con cả mà. Mong các bậc cha mẹ hãy suy nghĩ lại đừng vì một sự mong muốn của bản thân mà làm mất đi những đứa trẻ vô tội ấy.

sao lại nhẫn tâm

sao lại làm như vậy .đừng tin vào máy siêu âm quá.đâu có đúng 100 phần trăm đâu .như tôi đây .bà xã tôi mang thai đi siêu âm bác sỉ nói là con gái .nhưng mà lại sinh con trai .đứa thứ 2 cũng vậy .vợ tôi đi siêu âm ,bác sỉ nói là con gái ,nhưng lại 1 lần nửa lại là con trai .đừng làm những chuyện vô tâm như thế .đứa bé nào đâu có tội gì.hãy làm bằng cái tâm .vì một thế giới ngày mai .

con trai hay gái cũng là con !

Tôi có bà bác, sanh 4 chị gái nhưng chị nào cũng có hiếu, thành đạt giờ bác được nhờ cậy các con, còn bên cậu thì có 2 cậu con trai, dù nuôi dưỡng dạy dỗ đàng hoàng nhưng cuối cùng chúng cũng vẫn phá của, chơi bời lêu lổng, cậu tôi rất khổ tâm với 2 cậu con trai mình mà chẳng thể khuyên răn nổi chúng. Đó là minh chứng sống trong họ nhà tôi đó. Và con trai hay con gái là do nhiễm sắc thể của người chồng quyết định chứ không phải do người vợ. Theo tôi, con trai hay con gái thì đều là con của mình sinh ra, quan trọng là mình nuôi dưỡng và giáo dục cho con nên người, biết ý thức sống kính trên nhường dưới. sống hiếu thuận với ông bà cha mẹ, đó là cả một quá trình nuôi dưỡng và dạy dỗ. chứ chỉ chăm chăm con trai, mà sinh ra rồi mai này lớn lên nó phá gia chi tử, bất hiếu ngỗ ngược thì để làm gì ? các anh chị có gia đình cũng nên suy nghĩ kĩ để tránh việc làm đáng tiếc nhé.

Thật nhẫn tâm

Tôi thấy rất nhiều người phụ nữ mang thai khi đến tuần 13-14 siêu âm phát hiện con gái thì đi bỏ vì họ sợ nếu không sinh được con trai thi chồng sẽ bỏ đi lấy vợ khác, Tôi thấy suy nghĩ của họ thật ngu ngốc và ấu trĩ. Việc làm đó ảnh hưởng rất nhiều tới sức khoẻ, tâm lí của người phụ nữ. Tôi thấy quan trọng nhất vẫn là tư tưởng của người dân, nhất là những ông chồng. Tôi thấy nhiều gia đình phá thai con gái nhưng đến khi có con trai thì ít con trai của những gia đình đó thành tài, đa phần la hư hỏng do là quí tử được nuông chiều quá mà.

ai bảo con gái không bằng con trai

Chị Lập ơi là chị Lập, đẻ con trai hay con gái thì phải xem ông chồng chị chứ xem chị thì ích gì, ông ý mà không có tinh trùng XY thì chị có phá chục cái thai nữa cũng chẳng được con trai đâu. Thi là con một và trong họ thì Thi cũng là con trai của tộc trưởng nhưng không đến nỗi cứ phải đẻ con trai thì mới được đâu. Vợ Thi đẻ lần 1 con gái, lần 2 sinh đôi con gái tiếp, Thi thấy sướng chả hết vì những đứa con của mình ngoan hiền, hiếu thảo, học giỏi, lại chả hơn bằng mấy thằng con trai đua đòi, hư hỏng.

Người xưa có câu "ruộng sâu trâu nái chả bằng hai gái đầu lòng", người nay cũng có câu "đẻ con gái thì sướng đến chết mà đẻ con trai thì khổ đến chết". Đẻ thằng con trai ra nuôi nó ăn học bằng người rồi lại phải lo đất lo nhà cho nó lấy vợ, xong rồi vợ nó đẻ con lại phải lo. Thậm chí bây giờ nhiều anh con trai tệ lắm, đến 40 tuổi rồi mà bố mẹ vẫn phải nuôi, phải lo thế thì tội gì đẻ con trai cho nó mệt. Cứ làm mấy cô con gái có phải là sướng hơn không.

làm phụ nữ sao khổ thế

Lấy chồng, sinh con, chăm sóc chồng con, kiếm tiền, lo việc nhà là khổ trăm bề rồi, đã vậy còn phải lo đẻ con trai không thôi chồng bỏ. Oải thay cho các chị này, tự mình chuốc còn than nỗi gì, chỉ tội cho những đứa bé gái chưa kịp chào đời. Làm cha mẹ như vậy thật là ác độc. Con trai họ sẽ bị ê sắc ế thôi. ác giả ác báo

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site
 
 
 
 
 
Lien he quang cao