E-mail
Bản In
Ngoại tình, làm gia đình người khác tan vỡ, làm nhục ngưòi khác có đáng bị đi tù
Chào các bạn, Mình thấy mỗi người có ý kiến riêng của mình, người lên án, người đồng tình, người không đồng tình với việc ngoại tình. Riêng mình thì nỗi đau do ngoại tình gây ra đã xảy ra trong gia đình của mình.
Mình xin tóm tắt ra đây để xin lời khuyên từ các bạn, đặc biệt các bạn có kinh nghiệm và am hiểu về pháp luật. Bi kịch xảy ra với vợ chồng em gái mình. Vợ chồng em gái mình đã có với nhau một con gái 2 tuổi. Gần đây em rể mình phát hiện ra em gái mình ngoại tình với người khác. Em rể mình đến gặp người kia và được hắn cho biết đã lên giường với em gái mình trong một thời gian dài (6 tháng) và cái thai 3 tháng trong bụng em gái mình hiện nay có thể là của hắn. Hắn khẳng định luôn là nếu đứa con sinh ra mà đúng là của hắn thì hắn cũng không quan tâm và không có trách nhiệm gì, hắn nói là làm thế là để "chơi" em rể mình (hắn và em rể mình làm cùng một công ty lớn về xây dựng) trong khi em rể mình không có thù hằn gì với hắn.
Hiện nay vợ chồng em gái mình đang làm thủ tục ly dị. Em rể mình thì đang rất sốc và suy sụp, bố mẹ hai bên thì tiều tụy, suy nhược vì sốc, buồn và lo nghĩ. Cả đại gia đình mình đang trong trạng thái đau đớn, hoang mang, khủng hoảng. Chắc các bạn cũng hình dung ra được hậu quả trong hiện tại và tương lai nghiêm trọng thế nào (đặc biệt là với những đứa con). Mình ko muốn bàn chuyện ai đúng, ai sai ở đây vì mọi việc cũng đã xảy ra rồi. Mình chỉ muốn tìm ra sự công bằng về đạo đức và pháp luật. Mình và em rể muốn kiện kẻ đã làm tan nát gia đình mình về hai tội:
1. Làm nhục người khác (hắn nói là làm thế để "chơi" em rể mình)
2. Phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác theo điều luật 147 bộ luật hình sự về hôn nhân một vợ một chồng. Nếu phía gia đình mình khởi kiện, liệu có thể khiến kẻ đã phá hoại hạnh phúc gia đình mình phải ngồi tù (tối đa là 1 năm) để trả giá cho những hành động mà hắn gây ra hay không?
Hắn là một kẻ có nhiều tiền, liệu mình có thể tin tưởng pháp luật sẽ xét sử công bằng nếu như hắn dùng tiền để chạy chọt hay không? Rất mong nhận ý kiến đóng góp của các bạn. Mình tin rằng trong thời đại mở cửa này, những giá trị về đạo đức trong phong tục người Á Đông của chúng ta vẫn sẽ mãi mãi tồn tại. Xin chân thành cảm ơn.
Loạn
Tôi cũng là dân học luật, làm nghề luật, tôi hiểu những điều Luật sư Vinh nói, những điều pháp luật Việt Nam ẩn chứa và thực tế.
Tuy nhiên, tôi cũng không hiểu được những comment phía dưới, dường như nhiều người đang ủng hộ câu chuyện ngoại tình. Ngoại tình đối với nhiều người là chuyện bình thường. Tôi không hiểu khi sự bình thường đó từ cuộc sống của quý vị đi vào pháp luật (nghề mà chúng tôi đang làm) thì sự thể sẽ như thế nào. Tôi vẫn chưa thể trả lời được câu hỏi này. Mong các vị cao minh nói trên kể giúp.
Bao nhiêu gia đình sẽ bị tan nát, bao nhiêu bi kịch cho trẻ em nữa hả quý vị??
Ngoại tình hay không là do đạo đức và bản chất .
Vấn đề ngoại tình không thể nói tới pháp luật , có chăng cần tới pháp luật can thiệp chỉ để giải quyết li dị khi 1 trong 2 đã quyết định ngoài ra pháp luật không thể can thiệp được gì vào việc này.....chỉ có lương tâm....... đạo đức của vợ hay chồng và bản chất của con người mới quyết định nên hay không mà thôi.
làm sao để vợ hoặc chồng luôn chung thủy với gia đình mình
hệ thống pháp luật việt nam hiện tại đang còn nhiều kẻ hở, trong đó một vấn đề xã hội trực tiếp làm tổn thất cả về vật chất và tinh thần cho con người đó là tình trạng ngoại tình đang diễn ra phổ biến và gia tăng ngày càng nhiều nhưng những chế tài xử phạt hiện nay không đủ sức làm cho những con người bị tha hóa về đạo đức này sợ. mong nhà nước việt nam hãy kiện toàn hệ thống pháp luật để cho những gia đình-tế bào của xã hội là những tế bào không bị nhiễm bệnh, hoàn toàn khỏe mạnh.
Con người sống méo mó cũng do hậu quả ngoại tình
Thật không hiểu nổi pháp luật là bảo vệ con người, xã hội một cách chính đáng làm xã hội trong lành, con người sống tốt. Việc ngoại tình là phạm trù đạo đức, đạo lý ở đời cần lên án và trừng phạt cho xã hội trong lành.
Hàng ngày xảy ra bao nhiêu vụ giết người man rợ cũng vì tình và ngoại tình. Con cái bơ vơ và gây hại cho xã hội thống kê còn cho thấy rất nhiều hậu quả nặng nề và tội ác đều có nguyên nhân sâu xa từ li dị và ngoại tình. Con người sống méo mó cũng do hậu quả ngoại tình.
Thử hỏi những người cổ súy cho ngoại tình cảm giác thế nào khi chính người mẹ, bố, vợ hay chồng mình ngoại tình. Tôi còn thấy có bài của một cô trong mục tâm sự nói " Vi chồng là người có gia giáo nên tôi ngoại tình để chồng được hạnh phúc" nêu lý do chồng yêu mình nhưng mình cảm thấy nhàm chán nên đi ngoại tình hậu quả người tình ép ly dị để sống với nhau vì thế sợ chồng biết và nguy cơ gia đình tan rã. Thật là ngụy biện cho thói ích kỷ ham muốn cá nhân của mình. con người khạ́c con vật ở chỗ ham muốn nhưng cân nhắc lợi và hại với mình và với mọi người rồi mới làm việc đó không phải theo bản năng. Nếu cảm thấy nhàm chán sao không ly di rồi mới tình người khác. khi hôn nhân sao không tìm hiểu kỹ mà đã vội cưới, các cụ có câu ngưu tầm ngưu mã tầm mã mà.
Theo tôi ngoại tình là tội cần phải xử lý thật nặng thế mới có thể răn đe làm cho con người sống lành mạnh hơn con người có trách nhiệm với gia đình và xã hội hơn. thời xưa phong kiến là thả trôi sông thì thời nay ít nhất cũng phạt tù hay phạt cải tạo công ích theo tháng để xã hội biết mà tránh những người đó thế xã hội mới trong lành. ̀
Ngoại tình làm gia đinh tan vỡ, ảnh hưởng đến thế hệ tương lai
Hơn ai hết tôi cũng là nạn nhân trong việc "ngoại tình". Hiện tại tôi hầu như không còn tinh thần để sống khi chứng kiến người chồng của mình "ngoại tình" với rất nhiều các cô gái. Nhiều khi muốn chết đi, muốn cầm dao đi gây án nhưng vì hai đứa con thơ chưa đầy 5 tuổi tôi lại quyết tâm cố gắng gượng để sống nhưng tinh thần và thể xác đã tiều tụy. Các bạn hãy đứng vào lập trường của những người vợ, người chồng bị một nửa của mình ngoại tình mà lên tiếng mang lại công bằng cho những người đang cố gắng sống xây dựng một tương lại tốt đẹp cho các thế hệ về sau. Tôi cũng xin pháp luật hãy xây dựng một điều luật có đủ sức mạnh để răn đe và để bảo vệ gia đình của chúng tôi.
Ngoại tình là lỗi hay là tội?
Ngoại tình là phạm trù quan hệ tình cảm trong đó người ngoại tình có thể là do thói quen trăng hoa, có thể do tình cảm vợ chồng bất hoà không hàn gắn được, hoặc có thể họ lấy nhau là một lầm lẫn. Như vậy ngoài thói trăng hoa đáng phải lên án còn có những trường hợp khác xảy ra thì chỉ có vợ hoặc chồng họ biết rõ nguyên nhân mà thôi vậy làm sao mà pháp luật can thiệp được. Ngoại tình chỉ nên coi là có lỗi, họ có lỗi đối với họ, vợ chồng họ, con cái họ thì hãy để vợ ( chồng) con họ xử lý. Giả sử một người vợ tố cáo chồng ngoại tình nếu pháp luật can thiệp bắt đi tù thì liệu ra tù vợ chồng họ còn muốn nhìn mặt nhau, còn có thể vui vẻ gắn bó như xưa được hay không, con cái họ sẽ ra sao khi có bố đi tù vì ngoại tình. Còn bản thân người vợ sau khi bị mang tiếng là có chồng ngoại tình bị bắt đi tù sẽ ra sao trước mắt mọi người. Ngoại tình xảy ra khi họ không còn thấy gia đình là tổ ấm nữa, họ cô đơn trống vắng ngay trong căn nhà mình. Vậy pháp luật sẽ làm gì cho họ, người đời sẽ làm gì cho họ khi họ bất hạnh trong hôn nhân. Ngoại tình sẽ là tội khi gây ra hậu quả nghiêm trọng. Nhưng mua bán dâm mới thật sự là có tội
Đồng ý với quan điểm của luật sư
Ngoại tình không chỉ là vấn đề đạo đức của một cá nhân nào đó mà nó còn ảnh hưởng đến vần đề xã hội, tư tưởng giá trị văn hoá và giáo dục lớp trẻ... Ngoại tình sẽ dẫn đến hôn nhân đổ vỡ, cuộc sống của chính những người trong cuộc cũng bị đảo lộn. Con cái bị ảnh hưởng đến cuộc sống, học tập, tư tưởng và niềm tin về gia đình. có nhiều đứa trẻ bỏ nhà đi lang thang, nhiều vụ đánh ghen, án mạng xảy ra xuất phát từ chuyện ngoại tình của chồng hoặc vợ, rồi cuộc sống làm ăn, kinh doanh bị ảnh hưởng... Nguyên nhân xuất phát ngoại tình một phần do cuộc sống hôn nhân không còn mặn nồng nhưng cũng nhiều người cho rằng ngoại tình là mốt, là thể hiện phong cách sống và sự thành đạt, mà đã là mốt, là sự thành đạt thì có nhiều người làm theo...Do đó việc ngoài tình sẽ ngày càng gia tăng trong xã hội ngày nay. Theo tôi Việt Nam cần có chế tài nặng hơn với tội ngoại tình để răn đe người ngoại tình, làm cho xã hội tốt đẹp hơn. Tuy nhiên chế tài như thế nào, từng đối tượng, từng thời điểm...thì cần phải được đưa ra hội thảo để láy ý kiến. Mong cuộc sống của các gia dình luôn hạnh phúc!
Ngoại tình là một tội không nhẹ
Tôi đảm bảo rằng, bạn nào phản đối ngoại tình là tội thì chính những bạn đó là người đang ngoại tình hoặc không chung thủy với bạn đời của mình. Các bạn so sánh mình với các nước khác, vậy thử hỏi xem vợ (chồng) của các bạn mà ngoại tình thì bạn nghĩ sao? Con cái bạn thấy thế nào khi bố hoặc mẹ của chúng không chung thủy? Nếu bạn cho rằng ngoại tình là bình thường vậy thì đừng nên kết hôn, hoặc kết hôn với một người vợ(chồng) cũng ngoại tình được như bạn. Như vậy sẽ có một gia đình ngoại tình hoàn hảo. Xã hội sẽ có nhiều tội phạm không được giáo dục từ đó mà ra. Nếu cảm thấy vợ (chồng) không thể sống được với nhau thì ly hôn rồi thích cặp kè với ai cũng thoải mái không ai lên án .Theo tôi, nên có luật quy định nặng hơn về vấn đề ngoại tình trong hôn nhân, nếu cứ để trường hợp ngoại tình sảy ra nhiều thì xã hội sẽ không có tính nhân văn, con người sẽ mất hết đạo đức.
Trả lời anh Dũng - bài thế nào là ngoại tình
Tất cả những điều anh Dũng phân tích đều đúng, anh đưa ra 2 trường hợp để chứng minh không là ngoại tình thì anh sai. - TH1: quan he tình dục không có tình cảm đằm thắm: bản thân trường hợp này đã không đúng với đạo đức, vì là con người không phải ra đường gặp ai cũng "ngủ" với nhau được. - TH2: mua dâm: vi phạm pháp luật Việt Nam
Ủng hộ luật sư, hãy nhanh chóng tạo ra luật ngoại tình.
NGƯỜI TRONG CUỘC !!!
Xin thưa quý vị, khi 1 người đàn ông đã kết hôn, sau đó vi phạm luật hôn nhân. Để thõa mãn lợi ích cá nhân, lấp liếm danh dự bản thân mà giải thích với tất cả mọi người trong xã hội rằng vì bản thân mình không hòa hợp về cách sống, cách suy nghĩ, cũng như không hòa hợp về tình dục với vợ nên đi ngoại tình để thõa mãn nhu cầu cá nhân hay đến nay mới gặp được người yêu lý tưởng nên phải sáp vào nhau sống như vợ chồng.
Vậy tờ giấy kết hôn của người vợ/chồng xuất phát từ đâu ? Có phải tờ giấy kết hôn xuất phát từ nguyên do người chồng/vợ đó bị pháp luật hay gia đình ép buộc phải cưới nhau nên đi đang ký kết hôn chơi vui ? Việc kết hôn rồi mới biết không hòa hợp. Sau đó phát hiện ra có 1 người phụ nữ/đàn ông khác hòa hợp hơn vợ/chồng mình. Vậy trước khi kết hôn người chồng/vợ sao không cố gắng đợi chờ người hòa hợp với mình xuất hiện để thõa mãn tình yêu , tình dục bản thân mình. Cớ gì mà vội buộc phải cưới vợ/chồng, quan hệ tình dục với vợ/chồng cho thõa mãn bản thân 1 thời gian dài trong giấy kết hôn rồi nói không hòa hợp tình dục nữa. Vậy người vợ/chồng đã kết hôn được hiểu là bán dâm không thu công sức ? Việc kết hôn là do ngu dốt nên kết hôn giờ phải ráng mà chịu đựng ?
AI NÔNG CẠN ?
bạn PETER NGUYEN à,tôi thấy bạn mới chính là người nông cạn đấy''.t
Tình cảm là vấn đề đạo đức, hôn nhân là tự nguyện "OK,tôi đồng ý với bạn, nhưng đừng quên rằng khi tự nguyện lấy nhau thì cũng phải đến chính quyền để đăng ký kết hôn đấy, vậy theo bạn tờ giấy đó để làm gì? Đã tự nguyện lấy nhau rồi thì phải có trách nhiệm với vợ(chồng) con cái, kg ai bắt buộc họ phải sống suốt đời với người vợ hoặc chồng đó nếu như đã thấy kg thể sống chung được nữa, nhưng trước hết là phải giải quyết rõ ràng(ly dị) chứ kg thể chỉ nghĩ đến ham muốn của bản thân. Trong khi người kia vẫn cặm cụi lo cho g/đ,còn mình thì nhởn nhơ ngoại tình,chà đạp lên nổi đau của người mà mình đã từng yêu thương,và còn 1 thực tế nữa là rất nhiều người ngoại tình(hầu hết là đàn ông) chỉ vì "hám của lạ" chứ chẳng phải do người kia có lỗi gì cả, có chăng là vì họ đã "cũ"mà thôi.
Vậy thì pháp luật cũng cần phải mạnh tay hơn nữa để bảo vệ họ chứ. Bởi nỗi đau tinh thần đôi khi nó đau đớn và dai dẳng hơn cái đau về thể xác rất nhiều (mà 1 người "bảo vệ"chuyện ngoại tình như bạn chắc là kg hiểu đâu).nếu như họ kg kiềm chế được nữa thì đương nhiên là chuyện"hình sự" sẽ xảy ra thôi. Và nó góp phần kg nhỏ trong việc làm loạn xã hội đó bạn à.
Gửi những người cặp bồ
Theo cá nhân tôi những người ngoại tình thường biện minh cho hành động sai trái của mình mà bản chất của sự biện minh đó chính là sự ÍCH KỶ chỉ biết đến minh mà không biết đến suy nghĩ của người khác! Thử hỏi nếu vợ (chồng) của những người ngoại tình đó cũng đi ngoại tình như mình (ông ăn chả, bà ăn nem) thì con cái sẽ rao sao, bố mẹ chúng ta cũng như vậy liệu chúng ta có được ăn học, công việc... như ngày hôm nay không? cả xã hội ai cũng như vậy liệu có còn là xã hội văn minh được không.... Vì chúng ta là CON NGƯỜI lên hành động sao cho phần NGƯỜI nhiêù hơn chứ đừng để phần CON lấn át vì dục vọng mà đánh mất gia đình, lương tâm, đạo đức... Nếu thấy không còn hành phúc với cuộc hôn nhân nữa thì có thể chia tay một cách văn minh chứ kiểu vụng chộm đó tôi nghĩ những hành động đó giống phần CON nhiều hơn!
Hãy sống bằng cả trái tim đừng chỉ sống vì cái dạ day..............!
Virus 'ngoại tình' - chứng bệnh nan y
'Ngoại tình': tùy theo nhận thức và thang giá trị của xã hội mà danh từ này xuất hiện và có nghĩa.
Thời xưa, khi còn ở chế độ nông nô đồn điền theo chủ nghĩa 'đa thê', mỗi 'Đại lão gia' có bao nhiêu bà thì xã hội cũng chẳng quan tâm. Vấn đề là các 'lão gia' phải xếp lịch, chia ca, phân bổ tài sản cho hợp lý để trong nhà được êm ấm. Còn các bà có léo nhéo thì các 'lão gia' cũng tự chịu, cứ tô thuế đầy đủ thì chẳng ảnh hường gì đến vua quan.
Nhưng cơ cấu XH như vậy đưa đến 1 số bất hợp lý : 1. Bất bình đẳng đối với người phụ nữ. 2. Quyền lực và gánh nặng tập trung đè lên 1 thiểu số người (các ‘lão gia’). 3. Cấu trúc dân số & gia đình như vậy là phi lý, tỉ lệ sinh 1 Nam : 1 Nữ mà phân bố kiểu đó thì chỉ đưa đến loạn luân và chiến tranh giành ‘phụ nữ’ (thời nay ngoại tình thì có chứ loạn luân thì chưa đến mức nhỉ :)
Đến nay, loài Người đã tiến bộ hơn, cơ cấu XH sắp xếp theo kiểu: 1 Gia đình = 1 Vợ + 1 Chồng, công thức này giải quyết được tất cả bất hợp lý nêu trên. Rõ ràng, đúng theo quy luật tiến hóa của tự nhiên : ‘mọi cái sẽ được đào thải để chọn lọc ra cái tốt nhất’, và cơ cấu sắp xếp trong XH cũng như vậy.
Đây là cơ cấu tối ưu mà lịch sử 10.000 năm loài Người đã chọn ra được. Vậy nên, bất cứ lý do gì đi ngược hay phá vỡ cấu trúc này đều là bước thụt lùi và hủ bại (dầu là vô tình hay cố ý), chỉ nên phát triển và xây dựng cho nó hoàn thiện thêm, ví dụ : ‘dù gái hay trai chỉ 2 là đủ’,…
Nhưng chuyện đời đâu có dễ như vậy, trong mỗi con người chúng ta là cả 1 ổ virus mang tên ‘ngoại tình’ (cả nam lẫn nữ). Loại virus này hiện nay trên thế giới chưa thuốc diệt trừ tận gốc, nó đe dọa đánh phá cơ chế Gia đình nêu trên ghê gớm. Virus này trong thời nông nô thì chưa có (vì ko có điều kiện xuất hiện).
Nhưng hiện nay nó là một trong những ‘chứng bệnh nan y’, âm thầm phá nát mọi gia đình trong xã hội. Số liệu thống kê thì có rất nhiều trên các báo, mạng; nhưng đó chỉ mới là phần nổi, còn phần chìm thì chúng ta ko thể biết hết được. Hiện nay phương cách để ngăn ngừa và chống chọi căn bệnh này hầu như vừa yếu và vừa thiếu. Chủ yếu chỉ dừng ở mức ‘tuyên truyền, kêu gọi’ và trông chờ vào Pháp Luật còn rất hạn chế.
Mà ngay như trên mặt trận Pháp lý, 1 trong những phương tiện ít ỏi để ngăn ngừa sự phát tán gây hại của virus, đã xuất hiện vài con virus nhanh nhẹn núp bóng giả danh danh từ ‘lương tâm, đạo đức,…’ để ngăn chặn vấn đề này. Có thể xem lại các comment trong khuôn khổ bài báo này thì rõ và có thể sẽ xuất hiện thêm vài con sau bài viết của tôi.
Ở đây, ai mà chẳng có ‘lương tâm, đạo đức…’ ? Vấn đề là những kháng thể loại này hoàn toàn vô hiệu trước sức tấn công dữ dội của virus, nếu không thì tình trạng tồi tệ của căn bệnh đâu được các báo mạng liên tục đưa tin. Ở đây, chúng ta cần nghiêm túc và tăng cường các biện pháp phòng tránh : giáo dục, kêu gọi từ các cấp cao đến cấp thấp; bồi bổ kiến thức và kỷ năng bảo vệ tổ ấm Gia đình, xây dựng hệ thống Pháp Lý toàn diện và xác thực, tuyên truyền và phổ cập rộng rãi đến toàn dân, gây trồng những con người làm gương và giữ Luật,…
Đây là những phạm trù rất rộng cần nhiều thời gian nghiên cứu và áp dụng. Trong khuôn khổ bài viết này tôi chỉ đưa ra vài đề xuất về phương diện Pháp Luật:
1. Cần tăng mức phạt lên nhiều lần để Luật có sức răng đe và cảnh tỉnh, chứ như mức này thì nhiều bạn đọc đã chê là ‘phạt’ chưa tương xứng với ‘tội’
2. Phổ cập rộng rãi đến người dân thuộc phạm vi áp dụng của Luật, vd: đính kèm nội dung Luật có liên quan với tờ đăng ký Kết hôn để cho tờ giấy có thêm sức nặng...
3. Xử phạt = ‘Lao động công ích’ như có bạn đã nêu, vừa có tác dụng cảnh tỉnh mà còn tạo điều kiện cho người phạm tội làm các Công đức để chuộc lại lỗi lầm... và có thể bổ sung thêm nhiều biện pháp nữa.
Ko bao giờ thiếu những phương án giải quyết khả thi và giá trị, nhưng luôn luôn thiếu những con người với cách làm hiệu quả. Vài lời chia sẻ, mong được nhiều lợi ích !
goi pham dung anh
Cái anh Pham Dung Anh nay duoc cai mac sv Luat, nhìn nhận vấn đề tệ thật.. Tôi đồng y với quan điểm Kiều Oanh. Tôi muốn nói với Dung Anh 1 điều, phạt luật cũng là một dạng của giáo dục.
phạt nặng để tránh việc tự giải quyết
tôi nghĩ nên phạt thật nặng đối với những người có hành vi ngoại tình và có ý muốn phá hạnh phúc của người khác. Tôi có một người bạn phát hiện được vợ anh ta đang bị người khác theo đuổi và vợ anh ta đang xiêu lòng đòi ly dị với anh ta , vì người đó có tài chính dồi dào, anh ta không biết là hai người đã lên giường với nhau chưa ? . Nhưng anh ta đã muốn đưa ra hình phạt cá nhân để có thể làm gương cho những kẻ muốn ngoại tình và có ý muốn dụ dỗ vợ người khác , đó là cắt gân tay , gân chân cả hai người cho họ sống một cuộc sống tàn phế cho dù cuộc sống của anh ta có như thế nào sau khi làm việc đó .
Tôi nghĩ khi cái tôi của con người trỗi dậy và lấn áp ý trí thì thật đáng sợ, chúng ta có câu nói như thế này " CON THẦY , VỢ NGƯỜI , GÁI CÔNG TY CHỚ NÊN ĐỤNG ĐẾN " vì khi đụng đến thường dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng mà mình không lường trước được hoặc đã nghĩ tới nhưng vẫn cứ làm thì khi đã nhận chừng phạt rồi là không thể quay trở lại được.
Quan tâm đến cảm xúc - sẽ không mất
Nếu như người bạn đời quan tâm và thấu hiểu cảm xúc của nhau, sẽ không dẫn đến đồng sàng dị mộng. Chẳng qua điều kiện sống chưa đủ thoải mái để họ có thể ly hôn để tái hôn hoặc kiếm tìm hạnh phúc khác. Hoặc họ không đủ dũng cảm để gỡ bỏ các ràng buộc thì họ phải làm chui thôi.
PHẢI TRỪNG PHẠT HÌNH SỰ
Tôi là 1 người vợ cũng có chồng ngoại tình 1 cách công khai, chẳng làm gì được anh ta cả, tôi và các con vô cùng khốn khổ. Anh ta quá khôn ngoan, hiểu pháp luật VN nên có cách lách luật. Anh ta làm cho nước ngoài nên chẳng sợ gì "tiếng tăm", các công ty nước ngoài họ đâu cần "lý lịch trong sạch", miễn là làm được việc cho họ. Cho nên anh ta không những công khai mà còn tỏ ra thách thức tôi và gia đình tôi nếu chúng tôi kiện anh ta. Anh ta luôn lấy con làm "lá chắn" cho tội lỗi của mình, tôi mà "ho he" là anh ta dọa bắt con, không cho con đi học..... hay sẽ làm gì đó ảnh hưởng tới gia đình, bố mẹ tôi. Trong nhà thì anh ta đối xử rất tệ với mẹ con tôi, nhưng ra xã hội thì là 1 con người khác hẳn, hoạt bát, nhiệt tình và đặc biệt khéo mồm.
Tôi rất mong có 1 hình phạt "đáng đời" cho nhưng người chồng như vậy. Sau pháp luật mình không xử lý hình sự những trường hợp như thế này để răn đe, chứ phụ nữ VN mình chân yếu tay mềm không có gì ứng phó được những Chí Phèo kiểu thế này. Ngoại tình mà không bị pháp luật trừng phạt thích đáng là gián tiếp tiếp tay cho 1 thế hệ sau làm "bậy", ảnh hưởng lớn tới suy nghĩ và định hướng cho các con trong gia đình. Tôi thiết tha mong muốn và yêu cầu các cơ quan hữu quan nên xem xét vấn đề này 1 cách nghiêm túc. Tôi và các con tôi là "nạn nhân" nên hiểu rất rõ nỗi khổ này, hãy ra tay giúp những phụ nữ như chúng tôi và thế hệ sau!!!!!!!! NGOẠI TÌNH ẢNH HƯỞNG RẤT LỚN TỚI GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI, HÃY NGHIÊM TRỊ
pháp luật nghiêm trị những kẻ ngoại tình
Ngoại tình dẫn đến điều đau khổ nhất cho người trong cuộc bị hại, rồi đến những đứa con có cha (mẹ) mà không dám gần, không được sự quan tâm của cha (mẹ) bởi vì bị chia sẻ, ngoại tình đã cướp mất tuổi hồn nhiên của tuổi thơ, bị kỳ thị với bạn bè cùng trang lứa, không có người để chúng làm thần tượng, khổ lắm các bạn a.
Mẹ tôi cũng từng bị như vậy, bố tôi đã đi quá xa, bỏ chúng tôi từ ngày còn nhỏ để mọi việc do mẹ tôi gánh vác, thật bất công quá, ông ấy ( bố tôi) lại đi nuôi con người khác. Chúng tôi thì cạn khô nước mắt. Đến giờ này chúng tôi đã khôn lớn, nhưng không biết Ông ấy có hiểu cho chúng tôi không? Mong cuộc sống của tôi sẽ không bị vấp phải hoàn cảnh như vậy, tôi sợ lắm. Pháp luật hãy nghiên cứu thật kỹ trong những trường hợp như vậy, để bảo đảm hạnh phúc tốt nhất cho những đứa con.
- Tình vụng trộm chốn công sở (30/10)
- Dạy trẻ cách sử dụng đồng tiền hiệu quả (29/10)
- Khi những ông chồng đáng tin cũng trở chứng 'ăn chả' (29/10)
- 5 cách tiết kiệm sai lầm mọi người thường mắc (29/10)
- Nhiều đàn ông coi ngoại tình là chỉ số thành đạt (28/10)
- Kết cục cay đắng của những cuộc ngoại tình (28/10)
- Đánh con có thể bị phạt đến 5 triệu đồng (24/10)
- Cơ hội làm bố giảm nhanh sau tuổi 41 (21/10)
- Tự chiều mình trong ngày phụ nữ (20/10)
- DVD giáo dục có thể cản trở sự phát triển của trẻ nhỏ (18/10)
- Mẹ stress dễ sinh con gái (17/10)
- Nhận diện bạn gái 'có vấn đề' (11/10)
- Bí quyết để dung hòa mẹ chồng - nàng dâu (11/10)
- Khổ vì con kết thân với 'đầu gấu' (10/10)
- Đám cưới tập thể của 80 đôi uyên ương (10/10)






























VnExpress tuyển dụng
Tuyên truyền và xử phạt nghiêm minh
Theo tôi, hiện này rất nhiều người không hiểu rõ về luật hôn nhân, chưa biết hết về quyền và nghĩa vụ vì vậy công tác tuyên truyền nên phát huy. Kèm theo đó là những hình phạt nặng nếu ai đó phạm tội. Tôi cho rằng "tội" đúng hơn là "lỗi" => nếu lỗi thì lương tâm người đó phải nhận ra mới thấy mình có lỗi, còn tội thì theo chuẩn mực và điều lệ quy định rồi. Trong việc ngoại tình thì cả 2 kẻ "trộm" đều có tội, mức độ nặng nhẹ khác nhau. Vì mỗi người sống cần có liêm sĩ và lòng tự trọng, khi họ phạm tội thì đã tự đánh mất lòng tự trọng của mình. Nhiều kẻ hay lấy cớ hôn nhân không hạnh phúc để tự cho phép mình được ngoại tình. Luật đã cho phép ly hôn thì họ cần cân nhắc, nếu sống chung với nhau không được nữa thì ly hôn rồi thích kết hôn với ai đó thì kết hôn => hợp pháp. Hiện tượng ngoại tình hiện nay theo tôi đó là sự suy đồi về đạo đức, là sự bệnh hoạn cần loại trừ. Luật pháp làm căng và dứt khoác còn giúp cho giới trẻ thận trọng hơn trong việc yêu đương và chọn vợ/chồng cho mình => Hạn chế kiểu yêu nhanh, chóng chán