E-mail
Bản In
gửi các chàng "đẳng cấp"
Xin lỗi cho tôi được phép nói thẳng luôn, bản thân tôi vô cùng ngưỡng mộ những người đàn ông biết yêu thương gia đình và chung thủy với vợ con, dù họ có thể kiếm được nhiều tiền hay it, là người có địa vị cao hay là người lao động bình thường đi nữa. Chứ xin lỗi, mấy anh cho rằng mình có bồ là thể hiện địa vị và đẳng cấp, nhìn lại mình đi, đã hơn được ai đâu, có tý tiền đã ty toe, nhìn lên xem đã bằng ai chưa mà tự cho mình cái quyền đó. Các anh đã lo được bao nhiêu cho vợ con các anh, các anh có đủ khả năng kiếm tiền cho vợ ở nhà lầu, ngồi xe hơi đi spa hằng ngày mà không phải vướng bận việc chăm lo cho bố mẹ các anh chưa. Nếu chưa làm được như vậy thì đừng tự cho rằng mình thành đạt hơn người. Mà cũng xin được nhắc các anh luôn, chỉ những đứa lợi dụng vật chất hoặc bản thân không ra gì, không thể tự làm được gì cho mình mới chấp nhận làm người thứ ba của các anh thôi chứ trong thời đại nam thừa nữ thiếu này, thiếu gì đàn ông cho những người phụ nữ giỏi giang, đứng đắn chọn mà họ phải ngó tới các anh, hỡi những tàn dư còn sót lại của thời phong kiến ạ, các anh có cái đầu quá ngắn.
RE: Chán cơm thèm phở
Chào chị vaN Đọc bài của chị mà thấy trường em của chị giống trường hợp của mẹ tôi quá, mẹ tôi lấy chồng từ năm 18, ba tôi cũng lo được cho mẹ và chị chừng 1 năm về tiền sinh họat phí trong nhà, rồi sau đó là 62 năm mẹ lo tất cả, ba thì chỉ biết lo công việc, bạn bè và vợ thằng bạn mà thôi. Mẹ tôi nằm viện 2 tuần, ba vào thăm được 3 - 4 lần, làm được cho mẹ 1 lọ muối tiêu ăn cho đỡ nhạt miệng, chấm hết. Chị em tôi cách nhau 14 năm, không biết phụ nữ khác như thế nào, chứ 14 năm xa cách ba, một cái nắm tay với người đàn ông khác mẹ tôi cũng không dám. Vậy mà những lúc xa mẹ hay gần mẹ ba luôn có người đàn bà khác bên ngòai, có khi công khai có khi lén lút. Tui vẫn thường trách mẹ sao không li dị ba, bởi vì sống trong gia đình như vậy, khi chị em tôi hiểu chuyện mà không giải quyết đựơc vấn đề nên thần kinh chị em tôi cũng không được ổn lắm, trí não phát triển không như trẻ bình thường được chị ạ. Tôi nghe đâu đó người ta nói rằng, phận gái 12 bến nước , trong nhờ, đục thì chạy chị ạ. Hãy mạnh dạn dứt bỏ cơm thiêu, cơm thối mà đi tìm cho mình và con mình niêu cơm nồi phở mới chị ạ. Vì nếu chính bản thân chị hạnh phúc, thì con chị mới hạnh phúc và cha mẹ của chị mới được an lòng. Vì cớ vì mà mình và con và cả cha mẹ mình đau khổ, trong khi cái nồi cơm thối đó cứ phây phây như vậy. Chúc chị mau chóng tìm được bến bờ hạnh phúc.
Gây oan trái
Ngoại tình là việc không mới nhưng có thể nói đó là căn bệnh trầm kha của loài người. Tôi muốn viết bài này với mục đích phân tích dưới góc độ nhân sinh quan về vấn đề ngoại tình, vì ngoại tình hiện nay đã như một thứ dịch bệnh, nó đã và đang ngấm ngầm làm suy yếu đi cơ thể gia đình. Trước hết cho tôi tự giới thiệu tôi là một người đàn ông đã có gia đình riêng và hai con trai, công việc tốt có chỗ đứng trong xã hội. Tôi cũng rất hay vào chuyên mục này để đọc và suy ngẫm, nhưng tôi thấy bây giờ giá trị về gia đình, đạo đức lỏng lẻo quá. Có rất nhiều lý do trong diễn đàn này để dẫn đến việc ngoại tình, nhưng tôi thấy tất cả những lý do đó hình như cũng cố gắng để che lấp đi cái bản chất ích kỷ của con người. Các anh, các chị nói rằng họ đến với nhau bằng tình yêu nhưng rất xin lỗi các anh các chị đừng làm hỏng hại chữ “tình yêu” đó, bởi vì tình yêu nó là một phạm trù rộng chứ không phải là cá biệt hóa đó là tình yêu nam nữ nói riêng. Theo tôi hiểu thì tình yêu nó là những tình cảm dành cho rất nhiều người quanh ta như: ông, bà, cha,mẹ, con cái, bạn bè, đồng nghiệp.v.v. Các anh bảo rằng các anh yêu các chị thế tại sao các anh lại nỡ bước vào cuộc sống của gia đình của các chị rồi làm tất cả xáo trộn lên, hay các anh nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ bị phát hiện, cũng có thể lắm nhưng khi cuộc tình đó kết thúc các anh nhận được cái gì từ cuộc tình đó. Nếu tôi là người đó thì khi cuộc tình kết thúc, tôi sẽ được thêm một thứ nữa đó là sự bất ổn trong lòng, vì tôi sẽ đăt một câu hỏi vợ mình đang chu tất cho gia đình như thế này nhưng cô ta có ngoại tình hay không?. Còn nếu sự việc bị phát hiện thì sao nhỉ, con người hàng ngày của các anh khi đứng trước các chị để nói những lời yêu đương đâu rồi, chẳng thấy đâu các anh trốn vào gia đình của mình bỏ mặc bạn tình của mình với sự miệt thị của chồng con (ngụy quận tử). Tình yêu ở đâu rồi, nó có tồn tại đâu mà gọi tên nó, còn nếu gia đình của họ tan vỡ các anh sẽ làm gì cho họ hay để người mà mình đã từng nói lời yêu sống trong hối hận. Các anh có dám bỏ vợ con để đến với tình yêu đó không, tôi đồ rằng chẳng ai làm thế còn bỏ vợ bỏ con để đến với tình yêu thì các anh sẽ nhận được gì từ tình yêu đó. Tôi đoán rằng tình yêu đó sẽ đặt ra một câu hỏi “đến bao giờ các anh rời bỏ tình yêu này để đến với tình yêu khác” các anh sẽ nhận được gì từ cuộc tình này? Tình cảm của các con anh khi chính các anh đã bỏ rơi chúng. Bên cạnh đó những người phụ nữ họ đã bỏ chồng con đế đến với các anh thì họ cũng có thể một ngày bỏ các anh mà đi theo một tình yêu khác. Còn nếu trong trường hợp người chồng của bạn tình của các anh phát hiện ra mà họ không kìm chế được thì sao nhỉ? một bức tranh oan nghiệt được vẽ ra lúc đó là lúc các anh đã phải trả giá cho việc ngoại tình bằng đúng tính mạng, sức khỏe của mình đấy, lúc đó là lúc các anh cảm nhận khi ngoại tình là mình đã không yêu bản thân mình rồi, mà một người không yêu bản thân mình thì có yêu được người khác hay không?. Còn về phần các chị trong những cuộc ngoại tình theo tôi được biết thì các chị đến với sự quyết liệt dám bỏ đi tất cả, dám làm những việc mà đến trong ý nghĩ trong lúc bình thường các chị không dám nghĩ. Dám làm việc đó để làm gì, để thể hiện tình yêu đối với bạn tình của mình à, rất xin lỗi các chị các chị chỉ nhận được sự sợ hãi và hoài nghi của bạn tình mình mà thôi. Đàn ông người ta cũng sẽ nghĩ “người phụ nữ này đã bỏ chồng con theo mình thì đến bao giờ họ sẽ bỏ mình mà theo người khác” Cũng gần đây thôi có một vụ án xảy ra, người chồng đâm chết người tình của vợ người vợ nhảy xuống sông tự vẫn người chồng vào tù còn các con thì khốn khổ nheo nhóc, cho tôi hỏi lúc đó tình yêu của các chị nó ở đâu? hay là tình yêu nó đã biến thành quái vật hủy hoại mọi thứ thân yêu nhất của các chị trong đó có bản thân các chị. Trong mỗi cuộc ngoại tình con người ta cứ huyễn hoặc là có tình yêu đang tồn tại ở đó nhưng theo ý nghĩ chủ quan của tôi thì không tồn tại tình yêu trong ngoại tình. Các tình khúc ca ngợi tình yêu theo tôi cũng chẳng khác gì một viện bảo tàng mà trong đó họ bày những bộ xương khủng long cả. Để rồi xuất hiện đạo diễn tài ba với trí tưởng tượng phi phàm làm ra bộ phim công viên kỷ jura, các anh, các chị cũng là đạo diễn đấy nhưng các anh các chị không thể đạo diễn cho con khủng long của mình theo đúng ý mình được đâu. Gần đây có một bài viết trên diễn đàn có một anh viết với nội dung, các bạn cứ nghĩ ngoại tình nó là ghê gớm cứ cho nó là việc bình thường đi cái quan trọng nhất là không khí để thở. Theo tôi đó không còn gọi là sống nữa mà đó là con người chúng ta đã chuyển sang dạng tồn tại rồi, chúng ta đang tự giết đi những cảm xúc tự nhiên vốn có của chúng ta. “Tôi nghĩ rất nhiều người trong chúng ta đều không dám nói ra ước muốn và tình cảm thật của mình cũng chỉ vì bị ràng buộc bởi trách nhiệm, nghĩa vụ và bổn phận”. Đây là câu tôi lấy nguyên văn trong một bài viết gần đây trên diễn đàn, theo tôi con người chúng ta sinh ra để làm những việc nói trên, chúng ta cứ sống vì những việc nói trên đi chúng ta sẽ nhận được nhiều hơn những gì ta đã cống hiến. Tôi có một người bạn bằng tuổi tôi đẹp trai, to cao có địa vị trong xã hội mà đến nay anh ấy cũng chưa lấy vợ cũng chính vì nguyên nhân là mẹ đẻ anh ấy ngoại tình. Đây có phải cái được trong mỗi cuộc ngoại tình? Cách đây không lâu tôi có xem một bộ phim Mỹ người mẹ nói với các con rằng “Bố con là một người anh hùng” cậu con trai nói “Bố đã bao giờ cầm súng đâu” người mẹ bảo “Bố con chưa bao giờ ra trận nhưng bố con đã hy sinh quá nhiều cho mẹ con mình”Theo tôi tình yêu là sự hy sinh đi qua những cảm xúc nhất thời, đi qua những cái gì sẽ làm đau mình và làm đau người khác. Còn nếu cảm thấy cuộc sống của mình ngột ngạt không còn tình yêu nữa thì nên thành thật với nhau đừng lừa dối nhau. Tôi viết có vẻ là hơi dài rồi nhỉ cho tôi gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến với diễn đàn và những độc giả của diễn đàn. Thân chào!
Tội lỗi chỉ ở người đàn ông ư ?
Mọi người nói đàn ông nọ kia về chuyện ngoại tình. Tôi xin đưa ra vài dẫn chứng, phụ nữ VN ăn nem còn hơn tụi tôi ăn phở. Cách đây khoảng gần 30 năm, khi ở Đông Đức cũ, toi dám khẳng định rằng, 99% phụ nữ có chồng sang đây là cặp bồ. Đặc biệt những bà có gia đình ở VN rồi khi ra nước ngoài cặp bồ là nhanh nhất, hơn lứa học sinh mới ra trường chúng tôi rất nhiều. Có lẽ vì họ biết mùi đời rồi nên không chịu được. tôi nói 99 % vì cũng có rất rất rất ít người thực sự chung thuỷ với chồng ở nhà ( ai có vợ hoặc người yêu từng ra nước ngoài công tác thời gian dài thì hãy cứ yên tâm là vợ mình thuộc vào 1% hiếm hoi kia nhé nếu phải lăn tăn về lòng chung thủy). Hơn nữa, khi mà gần 2/3 trong số 60 ngàn người lao động & học tập tại Đông Đức khi đó là nữ giới, xảy ra tình trạng thiếu nam thừa nữ, có không ít người chấp nhận làm bồ nhí số2, số 3 của chung 1 chàng. Miễn là bản thân họ cũng có 1 phần người đàn ông bên mình. Tôi không hề phóng đại mà đó là sự thực hoàn toàn chính xác. Khi đó bản thân tôi là học sinh mới ra trường, lứa chúng tôi còn rất non trẻ, thực sự "choáng" trước các đàn anh & đặc biệt đàn chị bên đó. Bản thân tôi không phải người chung thuỷ, và con số 43% đàn ông ngoại tình có lẽ quá thấp so với thực tế, nhưng nói thật, tùy hoàn cảnh & môi trường, đàn bà VN ăn "nem" không kém cạnh đâu, đừng đổ lỗi hết lên đầu đàn ông chúng tôi. Chyện ngoại tình rất dễ xảy ra, nhưng không phải ai cũng muốn để nó diễn ra đâu. Còn lấy nó làm tiêu chí hợp mốt thì quả thật không hay, cho dù bản thân tôi hoàn toàn không chung thuỷ chút nào. Đoi dòng chia xẻ.
chán!
ôiiiiiiiiiiiiii! Không lấy chồng nữa!
2 giới dần mất niềm tin vào nhau
Tôi là một đàn ông chưa vợ. Nhưng thực tế cs giúp tôi nhận ra một sự thật là phụ nữ và đàn ông đều đang dần mất niềm tin vào nhau. Hàng ngày có nhiều đàn ông đi ngoại tình và có một số lượng đông đảo phụ nữ hưởng ứng cùng với họ...
Phải, đó là một không thể thiếu đối với đàn ông
Khi đọc bài viết này tôi nhận thấy đây là vấn đề một vấn đề mà nó cũng nổi bật rõ như tình hình giao thông VN hiện nay vậy. Tôi không viết nhưng dòng tâm sự này dựa vào suy nghĩ mà viết trên nhưng trải nghiệm của thời gian tôi đã trải qua. Lúc đầu tôi đã sốc lắm, đã suy sụp lắm khi nhận ra điều đó, nhưng rồi tôi vẫn phải đứng dậy, vẫn phải đối mặt và quan trọng hơn là tôi vẫn phải sống cho đứa con mới chào đời của tôi, vì tôi yêu nó, vì nó là kết quả tình yêu của vc tôi. Tôi đã tự hỏi, điều gì đã xảy ra, lỗi là do tôi đã đánh mất anh, hay do anh đã tìm thấy niềm vui mới. Nhưng rồi cũng chẳng có câu trả lời nào là thỏa đáng cho câu hỏi cảu tôi. Nhưng một điều mà tôi nhận ra, một điều mà tôi muốn chia sẻ ở đây với tất cả mọi ngưòi đó chính là thời gian. Thời gian mang đến cho tôi tình yêu, gia đình và rồi thời gian cũng mang đến cho chồng tôi sự nghiệp, sự thành công. Vì sao ư, vì thời gian anh làm việc trên cty chiếm 1/3 tg của một ngày, nhưng cái 1/3 đó thôi anh có cơ hội để thể hiện mình, để bày tỏ, để chia sẻ, để gần gũi, để cảm thấy cần một người ở cùng trong cái mà anh gọi là "ngữ cảnh đó" để chia sẻ nhưng vui, buồn, thành công, thất bại với anh. Còn mẹ con tôi cũng có tg, tận 2/3 tg còn lại cơ mà nhiều như vậy sao tôi lại k thể là nơi để anh chia sẻ những .... đó. vì tôi không ở trong cùng cái " ngữ cảnh đó" bởi 2/3 tg đó anh còn phải ngủ, phải thực hiện mọi cv cá nhân, phải dành tg để nghĩ về cái 1/3 kia và cuối cùng thì vẫn là "môi trường gđ vô vị, không có sự cạnh tranh, không có thành công, không có thất bại, không có cái gọi là NGỮ CẢNH ĐÓ để khiến cho người đàn ông được thể hiện mình". Mặc dù anh vẫn là cha của con tôi, vẫn về làm chồng của tôi, vẫn ăn cùng mẹ con tôi, vẫn ngủ cùng mẹ con tôi, vẫn .... Nhưng những cái đó không đem lại cho anh cảm giác được thành công, không phải là cái để đem ra làm cột mốc cho sự thành đạt và vì thế chuyện ngoại tình nơi công sở là một điều kiện cần có. (Hoa Phăng tím)
Xã Hội Có Vấn Đề
Tôi không nghĩ phần lớn đàn ông là như thế, những bài viết như thế này không nên post lên, tiêu để "Đàn ông coi ngoại tình là 'chỉ số thành đạt'" giống như đang khuyến khích đàn ông tìm kiếm chỉ số này. Chúng ta nên xem lại giáo dục, tất cả những tệ nạn, xuống cấp trong xã hội phần lớn do giáo dục mà ra.
Cám ơn
Đàn Ông có vợ là người nghèo mạt rệp!
Nếu phân tích về " Nghèo & giàu" thì Đàn ông có vợ là hạng nghèo mạt rệp: Nghèo " Độc Lập" Nghèo " Tự Do" Nghèo " Cả tài sản " (vì nếu có chưa chắc tới mình) Vì những cái nghèo " Cơ bản " nêu trên > Hạnh phúc lấy đâu ra mà yêu ? Là phụ nữ, nếu tôi có nghiện sex thì tự xử hoặc đi masssssssssa chứ đàn ông có vợ dù chỉ ngồi quán Cafe cũng đã làm mất thời gian và tên tuổi của tui rồi lấy cơ hội nào để ngoại tình cùng tôi ? Và cơ hội nào để "Đàn ông coi ngoại tình là chỉ số thành đạt " bít cửa Tôi! Người đàn Bà tri thức !
Thèm phở?????
Những ai cảm thấy mình chán cơm và thèm phở, thì trước khi ăn phở thi phải đổ cơm đi! Đừng để cơm ở đó mà đi ăn phở thì táo tợn lương tâm lắm!
Ai cung ngoai tinh neu co co hoi
Ai cũng sẽ ngoại tình nếu có cơ hội nếu như không kìm hãm (từ này mới chuẩn) được phần CON trong con người của mình. Và tôi cũng cho rằng: trong thời buổi này, gần như đến 90% phụ nữ đều phải chấp nhận chồng của mình cắm sừng và tự an ủi mình rằng: Thôi thì khuất mắt trông coi. Ngược lại, có bao nhiêu % đàn ông như thế? Và có bao nhiêu % cugnx tự nhủ với lòng mình như 90% những người phụ nữ kia??? TTCL
Thật là nghịch lý
Đàn ông ngoại tình với đàn bà thì ai là người có lỗi?, không ai có thể trách ai được, chỉ có những người không ngoại tình được mới trách người ngoại tình thôi.
Người ta có câu: "Trâu buộc ghét Trâu ăn"
(Talent)
Khong the chap nhan duoc
Cho du cuoc song co thay doi theo chieu huong hien dai den cach may cung khong the chap nhan duoc viec vo hay chong ngoai tinh.
Tu xua den nay truyen thong cung nhu van hoa a dong cua nguoi Viet :chi 1 vo 1 chong song chung thuy voi nhau den dau bac rang long.
Viec nay anh huong nghiem trong den hu tuc cung nhu den hanh phuc gia dinh.
Dac biet anh huong den con cai,neu chung co bo hoac me ngoai tinh thi chac chan sau nay trong hanh trang vao doi cua nhung dua tre nay se luon luon suy nghi lech lac,tham chi chung co the phat trien theo chieu huong xau,bat can doi roi vi pham phap luat tao thanh ganh nang cho xa hoi....
Toi cuc luc len an viec ngoai tinh.
Quy luật sinh học và tiến hoá.
Từ thuở xa xưa, con người và vạn vật ko loài nào tránh được hiện tượng đào thải tự nhiên. Trong cùng một loài, những con đực lúc nào cũng phải đấu tranh mới dành được 1 "suất" di truyền gen của mình cho thế hệ sau, điều này đảm bảo cho sự phát triển ngày càng hoàn thiện cho 1 giống loài cụ thể, loại bỏ những con yếu, nhân nhiều lên những cá thể vượt trội hơn. Con người cũng vậy, từ thưở còn "ăn lông, ở lỗ", sống bầy đàn, chỉ có những con đầu đàn mới được giao hợp với các con cái để di truyền các thế hệ sau, và con đực đầu đàn lúc nào cũng là con mạnh nhất trong đàn. Điều này hiển nhiên đã trở thành 1 bản năng trong mỗi cá thể muôn loài. Con người cũng vậy, dù càng ngày xã hội càng hiện đại, lý trí dành phần thắng trong hành động của chúng ta, nhưng hiển nhiên ko thể nào chúng ta chối bỏ đi cái "bản năg" đó được. Những người đàn ông càng được coi là "thành đạt" sẽ có 1 động lực vô hình thúc đẩy họ tìm đến càng nhiều người phụ nữ càng tốt. Có những người có thể vuợt qua, có những người đầu hàng trước cái "bản năg" đó. Chúng ta không thể trách đàn ông có "ham muốn" chiếm hữu nhiều nguời phụ nữ được, vì đó là một "nhu cầu" hầu như xuất hiện trong đa số đàn ông muôn thời nay. Cũng giống như sex vậy. ta ko thể nào nói 1 người thích sex là người đó ko tốt!. Có gì để có thể làm chăng là cánh đàn ông phải tự rèn luyện lòng biết ơn, tình yêu thương với vợ, với gia đình, biết cân nhắc chuyện nên và ko nên, còn cánh phụ nữ thì phải biết khéo léo, hấp dẫn người đàn ông của mình để góp phần trấn áp cái "bản năng" được cho là đi nguợc với đạo đức của xã hội đương đại đó. Thân.
Tương lai của các gia đình bị đe dọa vì "chỉ số thành đạt"
Đàn ông ai cũng muốn thành đạt, nếu chỉ số thành đạt được củng cố thêm vì khả năng ngoại tình thì đàn bà cũng sẽ muốn lấy điều đó làm thước đo cho sự thành đạt của mình. Tôi vẫn mong tất cả lên án chuyện ngoại tình, đề cao sự chung thủy của cuộc sống lứa đôi, có như vậy những đứa con sẽ không thấy bị hất hủi, bị mặc cảm vì cha mẹ chúng bỏ rơi chúng... sẽ không có những đứa trẻ hư hỏng suốt ngày tụ tập bạn bè bỏ bê việc học hành, sẽ không còn bạo lực học đường ..... hãy sống yêu thương và chung thủy với nhau đó là sự thành đạt của chính mỗi người
'chỉ số đạo đức suy đồi'
là 1 nguời đàn ông - với tôi ngoại tình đơn giản 'chỉ số đạo đức suy đồi'.
Virus ngoai tinh
Tôi nghĩ thực tế có khi cao hơn 43% đàn ông ngoại tình như khảo sát. Tôi có đem vấn đề này ra mổ xẻ với đức lang quân của mình như 2 người bạn & gút lại là đàn ông nếu không liệt dương thì khi gặp phụ nữ hấp dẫn là 'tín hiệu' truyền lên não là giường chiếu & hành động sau đó sẽ phụ thuộc 2 nhóm đàn ông: 1. là đàn ông đa tình, lãng tử, đào hoa -->sẽ biến ước mơ thành hiện thực-->nếu chẳng may gặp phải đàn ông loại này, nếu bạn không là phụ nữ đa tình thì nên 'bỏ của chạy lấy người'
Nhóm 2 sẽ có nhiều nhóm nhỏ, có nhóm sẽ làm như nhóm 1 nếu thời gian & điều kiện cho phép. Nhóm không xảy ra gì hết thì do công việc quá bận & hôn nhân đang ở mức mặn nồng.
Do vậy, tôi gút lại với đức lang quân là chị em phụ nữ nên biết 'tạo công ăn việc làm' cho chồng & quan sát, quản lý cho chặt nếu không muốn rằng anh ta thừa thời gian nên ngoại tình
Gop y ve chuyen ngoai tinh
Toi khong ung ho ban ve chuyen Ngoai Tinh. Vi ban khong nghi den minh thi phai nghi den nhung dua con cua cac ban. Chung se bo vo va co mot tuong lai dau kho khi hanh phuc cua ban tan vo. Hay nghi that nhieu truoc khi quyet dinh di ngoai tinh nhe.
Ngoai tinh , that ban thiu
Toi hoan toan dong y voi ban Minh Anh rang, con nguoi va dong vat chi khac nhau o van hoa va suy nghi.
- Kết cục cay đắng của những cuộc ngoại tình (28/10)
- Đánh con có thể bị phạt đến 5 triệu đồng (24/10)
- Cơ hội làm bố giảm nhanh sau tuổi 41 (21/10)
- Tự chiều mình trong ngày phụ nữ (20/10)
- DVD giáo dục có thể cản trở sự phát triển của trẻ nhỏ (18/10)
- Mẹ stress dễ sinh con gái (17/10)
- Nhận diện bạn gái 'có vấn đề' (11/10)
- Bí quyết để dung hòa mẹ chồng - nàng dâu (11/10)
- Khổ vì con kết thân với 'đầu gấu' (10/10)
- Đám cưới tập thể của 80 đôi uyên ương (10/10)
- Những phát hiện thú vị về các em bé tuổi ẵm ngửa (10/10)
- 10 tính cách giúp bạn thành người giàu có (09/10)
- Quan hệ vụng trộm dễ khiến đàn ông gãy ‘kiếm’ (08/10)
- Bạn có biết cách chinh phục đàn ông? (02/10)
- Các trò chơi trong bếp giúp bé học toán (01/10)































VnExpress tuyển dụng
Chung thuỷ là sự văn minh nhất mà loài người có được
đạo đức xã hội này ngày càng tệ hại, con người càng trở nên ick kỷ, lẽ nào ko biết phân biệt đúng sai nữa , thấy người khác làm được mình cũng làm được mặc dù bik đó là sai. Mình cũng là đàn ông, cũng là làm ăn. nhưng theo quan điểm của mình cũng như theo thuật phong thủy ngũ hành của trung hoa " đàn ông khi quan hệ với nhiều người phụ nữ" mà đó thuộc tà dâm thì sẽ bị tổn hại đến vận khí, vượng khí suy yếu tất nguy. Hậu quả khôn lường có thể dẫn đến tán gia bại sản. việc gì mình làm có nhân sẽ có quả.
Mặc dù phải xa nhà nói thật là nhiều lúc "chịu ko nổi" nhưng kiềm chế được qua cám dỗ đó bản thân cũng thấy vui vì minh đã ko làm điều gì có lỗi.
Ngoại tình thể hiện anh ta không có ý chí kiên định và ko có trách nhiệm với gia đình vậy mà vị giám đốc đó lại dám lớn tiêng biện hộ cho mình là thành đạt,