Muốn có đồ chơi, bé phải 'lao động'
Hôm mới đến tôi cùng cả gia đình họ đi siêu thị, anh cu lớn muốn mua đồ chơi xe tăng, còn cô em muốn mua búp bê. John và vợ biết các con muốn có được các món đồ chơi đó lắm rồi nhưng họ không mua ngay.
Một lần sang Mỹ, được sống và sinh hoạt trong gia đình John, người bạn Mỹ của tôi một thời gian tôi thấy phong cách sống và làm việc hàng ngày cũng như cách dạy dỗ, giáo dục con của họ có nhiều điểm để cho tôi học tập. Trong đó có một phương pháp dạy con tôi đặc biệt rất thích, tôi kể ra đây để các bạn tham khảo xem có áp dụng được với con mình không nhé.
Hôm mới đến tôi cùng cả gia đình họ đi siêu thị, anh cu lớn muốn mua đồ chơi xe tăng, còn cô em muốn mua búp bê. John và vợ biết các con muốn có được các món đồ chơi đó lắm rồi nhưng họ không mua ngay. Thật lạ là các con của họ cũng không đòi. Tôi đã rất ngạc nhiên.
Về nhà tôi thấy mỗi bé làm một việc một cách hăng say. John thấy tôi có vẻ ngơ ngác bèn kéo tôi ngồi xuống rồi kể cho tôi nghe.
Hàng ngày ngoài những lúc học bài ra các bé đều phải làm việc giúp đỡ bố mẹ, những công việc phù hợp với lứa tuổi của các em, những công việc ấy John và vợ có thể làm loáng một cái là xong nhưng họ vẫn muốn các con tự làm để rèn cho các con quen với lao động. Không bao giờ có chuyện họ cho không các con một cái gì đó bao giờ, các con đều phải lao động để đổi lấy món đồ đó, họ muốn cho các con thấy những gì mà họ có bây giờ như đồ ăn, thức uống, quần áo, xe hơi... đều là do bố mẹ vất vả lao động mới có được, chứ không phải tự nhiên mà có, đấy chính là thành quả sức lao động của con người cần phải quý trọng.
Từ lúc nghe John kể tôi bắt đầu để ý hơn tới các bé, đúng là rất tự lập, nhanh nhẹn, hoạt bát. Đến bữa ăn mỗi bé một việc, em bé thì lấy thìa, lấy dĩa, anh lớn hơn thì bê ghế và giúp mẹ xếp bàn ăn. Còn những việc nặng hơn hay có vẻ nguy hiểm hơn như bưng đồ ăn nóng thì bố mẹ sẽ làm. Các bé làm việc vui vẻ vì thấy mình giúp ích được cho bố mẹ. Cả nhà rộn ràng tiếng cười. Tôi cũng vui với không khí gia đình họ.
Về nhà tôi đã kể cho cô em gái tôi nghe chuyện dạy con biết lao động và quý trọng thành quả sức lao động của gia đình bạn tôi, cô em tôi gật gù khen phương pháp đó hay và bảo sẽ áp dụng để dạy con. Còn các ông bố, bà mẹ khác thấy thế nào ạ? Khi nào có con tôi cũng sẽ dạy các con tôi như thế.
Bông Miu
Hà Nội
Mời bạn gửi bài chia sẻ kinh nghiệm nuôi dạy trẻ về suckhoe@vnexpress.net