(HN) - (TP.HCM)

106 gia đình bệnh nhân phong kể chuyện đời với 'sao'

"Tui gặp cô ở trên tivi nè. Cô đẹp quá. Sống ở đây buồn lắm lâu lâu có các cô chú đến thăm thật là vui", bà cụ trên 60 tuổi sống tại trại phong Bình Minh bùi ngùi nắm tay ca sĩ Phạm Thanh Thảo không muốn rời.
> Cuộc sống vất vả của bệnh nhân phong Sóc Sơn

Cuối tuần qua, ca sĩ Phạm Thanh Thảo, diễn viên Minh Luân, nhạc sĩ Khánh Đơn cùng 250 thành viên diễn đàn Việt Caravan đã đến thăm trại phong Bình Minh (huyện Long Thành, Đồng Nai). Bà cụ này, cũng như 106 gia đình bệnh nhân phong tại trại, bùi ngùi, cảm động cầm tay những vị khách nổi tiếng.
Bà Châu Xửng (54 tuổi) cho biết, bà bị mắc bệnh phong từ năm 15 tuổi. "Tự nhiên tui thấy chân tay nổi mẩn đỏ rồi lan ra cả người. Con bệnh ăn cụt cả ngón tay rồi ăn xuống chân nên tôi phải cưa bỏ nửa chân", người phụ nữ khuôn mặt khắc khổ kể.
"Đi đâu người ta cũng bị xa lánh, tụi tui khổ lắm chỉ biết quanh quẩn ở nhà", một bệnh nhân chia sẻ. Bà cụ này cho biết bà bị bệnh hồi nhỏ rồi được đưa đến trại phong này sống đến nay.
Đôi chân những bệnh nhân tật nguyền vì căn bệnh quái ác.
Gương mặt hồn nhiên của những đứa trẻ là con của bệnh nhân phong.
Niềm vui rạng ngời trên gương mặt của mẹ con bệnh nhân.
Em bé được mẹ bế trên tay thích thú vui đùa cùng ca sĩ "công chúa thỏ".
Buổi giao lưu "văn nghệ bỏ túi" đầy ắp tiếng cười giữa các nghệ sĩ Sài Gòn với bà con ở trại phong.

Thi Ngoan

Vietcaravan có nhiều hoạt động rất thiết thực và ý nghĩa cho xã hội. Chúc Vietcaravan ngày càng có nhiều hoạt động cho cộng đồng.

Những hành động thật ý nghĩa và đáng hoan nghênh

Lâu lắm mới thấy Phạm Thanh Thảo, sao lâu rồi không thấy PTT ra album nhỉ? mình thích nghe PTT hát.

 
 
 
 
 
 
 
Đặt VnExpress làm trang chủ Về đầu trang