xin chào diễn đàn. Tôi thấy việc câu cá cũng là thú giải trí lành mạnh. Tuy nhiên theo tôi chính quyền nên có quy hoạch và kế hoạch theo tôi đây cũng là một hình thức thu hút du lịch và tạo ra nét riêng cho thành phố. nếu ...
Có ai nghĩ tới chuyện quăng câu trúng người đi đường không ?
Bản thân tôi đi ngang qua đây thấy cũng hơi sợ.
Câu cá là 1 niềm vui rất hay, và hay hơn khi mà sông thành phố mình sạch hơn, cá có thể sống được. Tuy nhiên em nghe nói là cá trê là do những ngườii phóng sinh ở khu vực cầu camette thả phóng sinh. Nên trong tâm linh ...
Các tuyến kênh rạch trong nội thành gần đây bắt đầu có cá trở lại. Điều này chứng tỏ nước sông ngày càng sạch hơn thì cá mới vô sinh sôi nảy nở, chứ trước khi giải tỏa nhà ven kênh Nhiêu Lộc thì có con cá nào sống nổi. ...
Tôi đồng ý với ý kiến của anh Thanh. "Phóng sinh rồi câu lại" thật trớ trêu , nếu câu được mà thả lại sông thì còn gì bằng. Hay câu cá như cụ Khương Tử Nha thì càng tốt.
Em thích đi câu, nhưng mà câu thường ko sát cá lắm, anh nào hay câu bày em nên câu mồi gì? và lúc câu cần chú ý gì ko nữa, câu cá là thú vui rất hay, ngay cả đối vs người trẻ như em. Có thời gian rảnh đi câu sẽ vui hơn là ở nhà
câu cá thư giãn là thú vui tao nhã, rất tốt, tuy nhiên cá trong các hệ thống kênh tại TP HCM nói riêng và các khu dân cư nói chung bị ô nhiễm rất nặng, cá nhiễm rất nhiều vi sinh vật gây hại như vi khuẩn, ký sinh ...
Tôi mắc cười vì tới ngày rằm, kéo nhau đi mua cá phóng sanh. Giờ thì đi câu để bắt lại. thật là trò đùa thế gian;
Vài năm gần đây, thú câu cá được nhiều người tham gia, không kể vùng ngoại thành TP.HCM, ở nội thành, nơi nào chưa đô thị hóa, còn bờ sông, suối, miễn là có cá... thì khoảng sau 16g, các bạn sẽ thấy có người 'buông cần'. Đây là thú ...
Lúc trước mình cũng hay đi câu đêm. Câu từ 19h tới 1h sáng. Khoảng từ 22h trở đi cá trê mới ăn. Vì cá trê sống môi trường kênh rạch tốt với lại nguồn cá con nhiều nên ko lo hết cá mà câu. Cá trê chủ yếu là người dân phóng sinh cá con.
tui cũng thích câu cá lắm, nhưng mà câu theo kiểu của mấy người này hay thật đó. Cá cắn câu nhiều nhất là lúc mưa phùn, khi đi câu cần kiên nhẫn và phải biết cách mắc mồi nếu không thì về tay không mà thôi.
(HN) - (TP.HCM)








Câu cá, bắt cua là thú tao nhã. Không gì vui sướng bằng bắt được con cá, dù to hay nhỏ. Ở Mỹ bắt được cá to thì vui nhưng ăn không mạnh miệng vì sợ thủy ngân, cá nhỏ thì thịt nhão. Con và các cháu nhí của tôi ...