cuộc sống là vậy đó .mỗi người có mỗi hoàn cảnh khác nhau ,điều quan trọng là chúng ta chia sẻ cảm thông với những số phận không may mắn hơn mình .đó mới là con người sống theo đúng nghĩa
Nếu trời không mưa thì cũng có biết bao người phải khổ đó bạn ạh. Tới lúc đó xem bạn ghét cay ghét đắng mưa nữa không cho bít, phải nhìn ở nhiều góc độ bạn ơi.
Nhìn những cảnh đời này mà mình không bao giờ dám than vãn cho cuộc sống hiện tại.
đây là lý do mình ghét cay ghét đắng trời mưa. Còn biết bao mảnh đời cơ cực ngoài kia sẽ càng vất vả hơn bội phần nếu trời mưa xuống.
Nhìn những bức ảnh này, tôi nhớ hình ảnh ba mẹ ở quê quá. Biết đâu giờ này họ cũng đang dầm mưa, đang lạnh buốt người ở ngoài đồng. Cảm ơn các nhà báo đã chụp lai những tấm ảnh này.
Nhớ Sài Gòn, nhớ em. Cảm ơn nhà báo đã chụp những bức hình gợi lên nhiều cảm xúc về cuộc sống nơi phố thị. Cuộc đời đôi khi thật cần những đồng cảm....
(HN) - (TP.HCM)


















Thương những người dân lao động nghèo của Việt Nam quá! Họ làm việc vất vả, dầm mưa dãi nắng mà vẫn sống kham khổ, tương lai bấp bênh. Có những người tuy nghèo nhưng rất đàng hoàng. Có lần tôi cho tiền một bà bán vé số, bà khẳng ...